Lời khai lạnh lùng của kẻ sát hại cô gái rồi vùi thi thể bên bờ suối

Sau khi uống rượu say và rủ cô gái ra bờ suối để nảy sinh ý định đồi bại nhưng không được, đối tượng đã ra tay tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

Ngày 28/1, lãnh đạo công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết, cơ quan CSĐT đã bắt giữ đối tượng Triệu Tòn Kiều, tên gọi khác Triệu Nguyên Châu - nghi phạm sát hại cô gái, phi tang thi thể ven suối xã Nậm Tha vừa qua.

"Nghi phạm bị bắt giữ lúc 22h ngày 27/1 khi đang lẩn trốn tại phường Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) và được di lý ngay trong đêm về cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ vụ án", lãnh đạo công an huyện Văn Bàn thông tin.

Theo lời khai ban đầu, ngày 25/1 (mùng 1 Tết Canh Tý), chị Trần Thị L. (24 tuổi, ở huyện Văn Bàn) đi cùng nhóm bạn, trong đó có Kiều, đi chơi Tết.

Đối tượng Triệu Tòn Kiều bị bắt giữ sau 3 ngày gây án.

Đối tượng Triệu Tòn Kiều bị bắt giữ sau 3 ngày gây án.

Chiều hôm đó, trên đường chở chị L. về nhà, Kiều nảy ý định đồi bại với cô gái nên rủ L. ra bờ suối ở thôn Khe Tào, xã Nậm Tha ngồi chơi.

Tại đây, Kiều khống chế cô gái nhưng bị chống cự. Sau đó, tên này sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn.

Khoảng 15h, Kiều đi về nhà trong tình trạng quần áo ướt, bẩn, sau đó lấy 19 triệu đồng rồi bỏ đi. Một người bạn của Kiều cho hay, khi anh gọi điện thoại nói chuyện với Kiều thì được Kiều cho biết chính hắn đã gây án giết người ở xã Nậm Tha...

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Quá trình bỏ trốn, Kiều đã mua vé ô tô để vào miền Nam với giá 1,4 triệu đồng nhưng sau đó không đi... Đối tượng tiếp tục di chuyển từ Bến xe Giáp Bát vào khu vực Ba Đình (Hà Nội) lẩn trốn và bị bắt giữ.

Trước đó, trao đổi với PV báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo UBND xã Nậm Tha cho biết, nạn nhân Trần Thị L. đã lập gia đình, có một con gái hơn 3 tuổi nhưng cuộc sống có nhiều khúc mắc nên đã ly hôn. Sau khi ly hôn, L. sống cùng bố mẹ đẻ, gia đình thuộc diện khó khăn.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/loi-khai-lanh-lung-cua-ke-sat-hai-co-gai-roi-vui-thi-the-ben-bo-suoi-20200128155522123.htm