Lời khẳng định đẳng cấp của bóng đá Việt Nam
Đội tuyển U22 Việt Nam đã chính thức giành Huy chương Vàng SEA Games 33 môn bóng đá nam, sau chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc trước Thái Lan vào tối 18/12.
Đây không chỉ là câu chuyện của chiến thuật, mà là minh chứng rõ ràng nhất cho bản lĩnh, tinh thần kiên cường và khát khao chiến đấu vì màu cờ sắc áo của đội tuyển U22 nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung trên hành trình khẳng định đẳng cấp, sức mạnh của nền bóng đá hàng đầu khu vực.
Rõ ràng, chỉ sa bàn chiến thuật thôi là chưa đủ sức tạo ra cuộc lội ngược dòng trước đối thủ rất mạnh và có lợi thế sân nhà là U22 Thái Lan, nhất là khi Việt Nam xuất phát từ thế bị dẫn 0-2 trong một trận đấu mang tính chất vô cùng quan trọng. Ở khoảnh khắc ấy, thứ quyết định chính là bản lĩnh.
Rất nhiều đội bóng sẽ lựa chọn cách chơi an toàn, cố gắng hạn chế bàn thua. U22 Việt Nam thì không. Họ tiếp tục dâng cao, tiếp tục tin tưởng và sát cánh bên nhau trong mọi khoảnh khắc. Việc gỡ hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức là tuyên ngôn mạnh mẽ về tinh thần. Đó không chỉ là hai bàn thắng, mà là lời khẳng định cho khát khao chiến thắng và ý thức trách nhiệm khi khoác lên mình màu áo đội tuyển. Để rồi thứ năng lượng của những chiến binh áo đỏ bùng nổ với bàn ấn định tỉ số 3-2 của Thanh Nhàn, tạo nên một trong những trận đấu đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Đây chính là lời khẳng định cho đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, từ đó hướng tới những mục tiêu lớn hơn nữa trong tương lai.
Ông Kim Sang Sik – HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam chia sẻ: “Đầu năm là chức vô địch cùng tuyển quốc gia, giờ là đội U22. Tôi rất hạnh phúc. Thành tích này đến nhờ tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ, dù bị dẫn đến hai bàn. Tôi rất tự hào. Với sự tự tin này, chúng tôi sẽ nỗ lực để tạo thành tích tốt ở giải châu Á sắp tới”.
Bóng đá Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc, liên tục tạo ra tiếng vang ở mọi cấp độ đội tuyển cả nam và nữ nhiều năm qua. Đây là thành công xứng đáng từ hành trình xây dựng, phát triển bài bản, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ thông qua cọ sát quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc và tinh thần dân tộc.
Tại Hà Nội, pháo hoa được thắp lên trên nhiều tuyến phố, cờ, kèn, còi, trống hay thậm chí là xoong nồi, tất cả mọi thứ tạo nên âm thanh đều được tận dụng triệt để cùng nhau hô vang Việt Nam vô địch. Đó đã là một đêm không ngủ trước “phép màu” của HLV Kim Sang Sik. Ông đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á, trở thành HLV đầu tiên vô địch đủ ba giải: AFF Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games trong cùng năm. Đó thậm chí là ba giải lớn đầu tiên của ông Kim với bóng đá Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/loi-khang-dinh-dang-cap-cua-bong-da-viet-nam-376975.htm














