Lời nhắn gửi thí sinh trên chuyến đò đầu tiên của chương trình GDPT 2018
Các thầy cô giáo đã gửi gắm lời dặn dò chu đáo, ý nghĩa đến thí sinh trên chuyến đò đầu tiên của Chương trình GDPT 2018 trước giờ 'cập bến'.

Buổi ôn thi cuối cùng của cô trò Trường THPT Đô Lương 1 (huyện Đô Lương, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài
Ngày 26/6, học sinh lớp 12 chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Đây là lứa học sinh đầu tiên học và thi theo Chương trình GDPT 2018 với nhiều thay đổi trong cách học, cách thi và phương thức xét tuyển vào đại học.
Hành trình đầy nỗ lực và tự hào
Cho đến trước ngày thi, các em học sinh khối 12 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An vẫn miệt mài ôn tập chưa ngừng nghỉ. Với đặc thù “nội trú”, dù năm học kết thúc, học sinh khối 12 vẫn tiếp tục ở lại trường ôn tập cho đến ngày thi.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An miệt mài ôn tập cho đến trước ngày thi. Ảnh; Hồ Lài
Không khí học tập nghiêm túc cũng đã đem đến niềm tin cho cả cô và trò. Cô Nguyễn Thị Bính – giáo viên Lịch sử, tổ trưởng tổ khoa học xã hội Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An chia sẻ: "Tôi đã đi dạy hơn 20 năm nhưng mỗi lần chia tay chuyến đò tôi đều rất cảm động. Những ngày qua, chúng tôi ôn tập kỹ cả về kiến thức lẫn kỹ năng làm bài. Trong đó đề thi trắc nghiệm năm nay dạng thức câu hỏi có nhiều đổi mới. Nhất là câu hỏi đúng/sai khiến học sinh dễ nhầm lẫn, trả lời sai. Tôi mong các em bình tĩnh, vận dụng kiến thức đã học, phân bổ thời gian hợp lý để hoàn thành bài thi tốt nhất".

Ban giám hiệu Trường Phổ thông DANT THPT số 2 Nghệ An trực tiếp động viên, chia sẻ với học trò trong những ngày tháng nỗ lực ôn thi. Ảnh: Hồ Lài
Các thầy cô giáo Trường THPT Nam Đàn 2 (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã đặt tên cho 3 năm thanh xuân của lứa học trò sinh năm 2007 là “một hành trình đầy nỗ lực đáng nhớ và tự hào”. Kỳ thi sắp tới là một thử thách, nhưng không phải là tất cả. Thành công không chỉ đo bằng điểm số mà còn nằm ở sự trưởng thành trong suy nghĩ và bản lĩnh đối diện với thử thách. Thầy cô Trường THPT Nam Đàn 2 mong các em hãy giữ một tâm thế thật bình tĩnh, tự tin. Các em đã được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Hãy tin vào chính bản thân mình, đó là "vũ khí" lợi hại nhất giúp các em phát huy tối đa khả năng của mình.
Trong những ngày thi, ban giám hiệu, giáo viên nhà trường không quên nhắn nhủ học sinh chăm sóc thật tốt cho sức khỏe. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ mang đến một trí tuệ minh mẫn. Đừng thức quá khuya, đừng tạo thêm áp lực không đáng có cho bản thân. Và đặc biệt, hãy cẩn thận và tuân thủ quy chế thi. Hãy đến điểm thi đúng giờ, làm bài một cách cẩn trọng, phân bổ thời gian hợp lý và soát lại bài thật kỹ trước khi nộp.
Kỳ thi tốt nghiệp chỉ là một trong rất nhiều ngưỡng cửa của cuộc đời. Điều quan trọng nhất là các em đã nỗ lực hết mình và không bao giờ từ bỏ ước mơ. Chúc các em bình tĩnh, tự tin, làm bài thi với kết quả tốt nhất, đạt được mọi nguyện vọng mà mình đã ấp ủ.

Cô trò Trường THPT Nam Đàn 2, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: NTCC
Khi chuyến đò đầu tiên của Chương trình GDPT 2018 sắp vào bến cuối, các thầy cô giáo trường vùng cao THPT Con Cuông (huyện Con Cuông) lại có những “gạch đầu dòng” dặn dò học sinh rất ngắn gọn nhưng chi tiết. Bắt đầu từ “việc cần làm” trong ngày làm thủ tục, nhắc nhở lịch thi, giờ thi, quy chế thi cho đến đầu tóc, trang phục, giao tiếp ứng xử trong suốt quá trình dự thi.
Thầy cô còn căn dặn thêm những điều rất nhỏ nhưng không kém phần quan trọng như: không ăn các đồ ăn lạ dễ gây đau bụng; đổ sẵn xăng, nạp sẵn điện cho xe và ra khỏi nhà trước 30 phút mỗi buổi thi để lỡ có bất trắc về phương tiện để kịp thời gọi cứu trợ.
Trường THPT Con Cuông có phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số, nhiều em phải ở trọ đi học, đi thi. Trong bài nhắn gửi, nhà trường để lại đường dây nóng là số điện thoại của thầy phó hiệu trưởng. Nếu học sinh gặp khó khăn về chỗ ở, ăn uống hoặc phương tiện đi lại, gặp bất thường trên quãng đường di chuyển đến địa điểm thi thì gọi cho thầy cô để được hỗ trợ kịp thời.
“Một kỳ thi, nghìn nét bút, triệu hi vọng”
“Ba năm THPT, 6 kỳ kiểm tra, 90 ngày về đích, 5 lần thi thử đều đã qua rồi! Chỉ còn 1 kỳ thi cuối cùng của đời học sinh, bài thi đầu tiên của việc bắt đầu cuộc đời…. đã đến”, đó là đoạn mở đầu lời nhắn nhủ của các thầy cô giáo dành cho K28 Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An).

Giáo viên và học trò K28 Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh. Ảnh: NTCC
Là một ngôi trường ngoài công lập còn nhiều khó khăn, vất vả trong dạy học, nhưng cả cô và trò Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh đã cùng nhau trải qua những chặng đường gian nan nhất. “Các em có lo lắng, hồi hộp không? 12 năm đi học, các em đã trải qua bao nhiêu kỳ thi, kỳ kiểm tra đánh giá? Nhưng sắp tới, là kỳ kiểm tra cuối cùng đầy thử thách của chặng đường phổ thông. Và nó sẽ mở ra những con đường mới… Một kỳ thi, nghìn nét bút, triệu hi vọng - chúc tất cả 427 học sinh lớp 12 K28(2022 – 2025) có một kỳ thi thành công”.
Thầy cô cũng gửi gắm sự tin tưởng vào phẩm chất và năng lực của học sinh với “chất” riêng của Hermann Gmeiner Vinh - luôn bình tĩnh, tự tin, cố gắng đến phút cuối cùng và không bao giờ bỏ cuộc!

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An thăm và tặng quà giáo viên, học sinh các trường THPT ôn thi tốt nghiệp. Ảnh: Hồ Lài
Viết riêng cho sĩ tử K102 của trường, trang Fanpage Quốc học Vinh - THPH Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) cũng nhắc lại những ngày đèn sách đáng nhớ: “Các em đã trải qua bao nhiêu kỳ thi, biết bao nhiêu bài kiểm tra bất ngờ, bao nhiêu lần “chữa đề mòn bút” - tất cả là hành trang quý giá cho những ngày này. Bởi thế, thay vì run, hãy rực rỡ! Trước kỳ thi các em hãy: Đừng ôn bài đến... ngủ gục trên vở. Ngủ đủ, ăn ngon, tâm trạng tốt là “chìa khóa”. Và quan trọng hơn cả: đừng quên mang bút viết, bút chì, tẩy chì, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, thẻ nhớ, căn cước công dân, giấy báo dự thi và cả… niềm tin!

Thí sinh Nghệ An làm thủ tục dự thi, học quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Hồ Lài
Khi hoàn thành buổi học ôn thi cuối cùng, các em học sinh khối 12 Trường THPT Quỳnh Lưu 2 (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng xúc động bày tỏ: "Hôm nay, tiếng trống vang lên không chỉ kết thúc một buổi học, mà kết thúc cả một quãng đời học sinh. Đã từng mong thời gian trôi nhanh để không phải kiểm tra, không phải dậy sớm, không phải ngồi học cả ngày. Vậy mà đến ngày cuối cùng thật sự đến lại chất chứa cả một bầu trời cảm xúc… Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô - những người lặng lẽ đứng trên bục giảng, dõi theo từng bước trưởng thành của chúng em, đã kiên nhẫn lắng nghe, chỉ dạy, truyền lửa".
Chia tay mái trường, bước vào mùa thi quan trọng, học sinh của lớp cũng tin rằng, với hành trang kiến thức mà thầy, cô đã dày công vun đắp, với sự nỗ lực của mỗi học sinh “chặng đường mới sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn”.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục trung học - Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ, lứa học sinh lớp 12, năm học 2024-2025 là khóa học gặp nhiều khó khăn khi năm đầu tiên học, thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018 và còn phải chịu ảnh hưởng của vài yếu tố khác. “Tôi biết, các em học sinh, phụ huynh và thầy cô đã trải qua những tháng ngày vất vả ôn tập, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi. Vì vậy, tôi mong các em nỗ lực đến phút cuối, cố gắng, giữ sức khỏe, tâm lý vững vàng phát huy tối đa năng lực của mình và làm bài đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng này”, ông Nguyễn Tiến Dũng nhắn gửi.