Lời nói sau cùng đau xót trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong

19h ngày 11-3, phiên tòa xét xử bị cáo Nghiêm Quang Minh và 7 bị cáo liên quan trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người chết kết thúc phần tranh luận chuyển sang phần nghị án.

Theo tòa, do vụ án có tính chất phức tạp nên Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 9h sáng ngày 14-3 tới đây. Trước khi nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Là người nói lời sau cùng đầu tiên, bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini xảy ra hỏa hoạn) nói, bản thân trải qua thời gian tạm giam nên bị cáo này thấy rất ân hận. Do sự nhận thức hạn chế nên bị cáo không quyết liệt, không đôn đốc tất cả khách hàng.

Bị cáo Nghiêm Quang Minh - chủ chung cư mini nói lời sau cùng tại phiên tòa

Bị cáo Nghiêm Quang Minh - chủ chung cư mini nói lời sau cùng tại phiên tòa

Theo lời bị cáo Minh, bị cáo cứ nghĩ rằng với những văn bản thỏa thuận khi bán cho khách hàng thì mọi việc đã xong. Thế nhưng chính vì sự thiếu quyết liệt của mình nên dẫn đến vụ cháy không may xảy ra và giờ đây bị cáo phải đứng trước phiên tòa và đối diện với những mức án viện kiểm sát đưa ra.

Chủ chung cư mini nói rằng, mức án đề nghị đối với mình là rất nặng. Bản thân bị cáo là trụ cột chính của gia đình và giờ còn phải lo rất nhiều việc khác để hỗ trợ cho cư dân.

Bị cáo Minh xin HĐXX, xin bà con dân cư chia sẻ với mình và bỏ qua những gì bị cáo thiếu sót để cho bị cáo một mức án nhẹ nhất, khoan hồng nhất, sớm được trở về với xã hội. Từ đó tiếp tục lao động, kiếm tiền và làm các công tác thiện nguyện cũng như chăm sóc gia đình.

Về phần mình, bị cáo Trần Trọng Khang (cựu đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân) trình bày, đây là bài học xương máu cho bản thân. Càng hiểu, bị cáo càng thấy lỗi của mình đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra thực tế tại hiện trường và vì thế mới dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Bị hại và đông đảo người thân bị hại trong vụ cháy tham gia tố tụng tại tòa

Bị hại và đông đảo người thân bị hại trong vụ cháy tham gia tố tụng tại tòa

Dù bị cáo có biện minh hay nói gì cũng không cứu vãn được sự thiệt hại về con người và tài sản của các gia đình phải gánh chịu.

"Một lần nữa từ tấm lòng, tôi xin được chia sẻ với các gia đình về sự mất mát nghiêm trọng này. Cũng mong các gia đình bị hại cảm thông với chúng tôi vì hậu quả xảy ra không ai mong muốn. Tôi xin nhận một phần trách nhiệm của mình như bản cáo trạng truy tố. Tôi và gia đình đã cố gắng khắc phục một phần trách nhiệm về dân sự, nộp bổ sung hai trăm triệu đồng, góp phần cùng các bị cáo khác làm vơi bớt sự khó khăn của mọi người" - cựu đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân nói.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Kim Trang (cựu cán bộ công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường) xin gửi lời chia sẻ, lời xin lỗi, lời tạ lỗi với tất cả gia đình nạn nhân. Bị cáo thừa nhận vì lỗi của các bị cáo dù vô ý hay cố ý thì cũng đã gây ra nỗi đau mất mát lớn cho các gia đình nạn nhân.

Bị cáo xin tất cả các gia đình nạn nhân tha thứ cho các bị cáo và mong rằng trong thời gian sắp tới, tất cả các gia đình sẽ có cuộc sống ổn định hơn và cũng vơi dần nỗi đau mà các gia đình đã chia chia sẻ ở đây.

Với những bị cáo còn lại, tất cả cũng đều nói lời xin lỗi với các cư dân sống tại chung cư xảy ra hỏa hoạn, đồng thời bày tỏ sự ăn năn hối hận và xin HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, xem xét nguyên nhân, hoàn cảnh, cho được hưởng khoan hồng.

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/loi-noi-sau-cung-dau-xot-trong-vu-chay-chung-cu-mini-khien-56-nguoi-tu-vong-post605812.antd