Lời ru

Lời ru

Cuốm í lả úi ơi

Nhả hảy nớ úi à(*)

Lời mẹ hát ru con khi gieo hạt ngô trên nương cao

Lời mẹ nựng con khi cấy khóm mạ gầy vào ruộng bậc thang bỏng nắng

Con ngủ say trên lưng mẹ còng thấp xuống mảnh trăng

Thấy vị mồ hôi mặn vào cả giấc mơ không có con cào cào áo xanh áo đỏ

Lời ru thương mảnh nương đừng có lên xanh cỏ

Lời ru nhắc cái cọn nước chớ quên những vòng tròn để mùa ban kịp nở trắng hoa

Lời ru bình yên bay lả đón đàn cò

Lời ru dạy chú chim non muốn bay xa thì phải tự giang đôi cánh

Lời ru ấm như cái đệm bông lau mẹ khâu đêm lạnh

Lời ru mát dịu vào những cơn mưa trong cái nắng ngày hè

Ái Nọng chúng con đã lớn lên từ câu “Bó noọng nhá háy”(**) để không quên lối trở về

Xa bảy bậc cầu thang mà thương lại dấu chân giữa khói chiều Tây Bắc

Con “tằng cẩu” về làm dâu nhà người của hồi môn là bài hát ru mẹ tặng

Lời ru nâng đôi chân con vượt qua những đá núi gồ ghề để bước ra con đường thẳng

Lời ru dạy trước khi cúi đầu thì hãy nhìn về phía có cánh cò bay lả bay la

Con đem lời ru đi thật xa… thật xa…

Để tặng cho những người quen bạn tốt

Ai xa bản xa mường chạm lời ru câu hát

Biết nhắc lòng không quên lối về quê

Lời ru ăm ắp như Sông Mã, Sông Đà

Cứ chảy đi…chảy đi…

Mang Tây Bắc mình theo những mùa hoa

Những bông hoa lời ru cứ nở xa…

xa mãi…

(Tác phẩm đoạt giải B Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề: “Sơn La 130 năm hình thành và phát triển”)

-----------

(*) Nín đi em yêu ơi

Đừng khóc nữa em à – Đồng dao Thái

(**): Dỗ em nín khóc- Đồng dao Thái

KIỀU DUY KHÁNH (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/loi-ru-odcLUKkvR.html