Lỗi tại cờ bạc?!
Phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận. Đây được xem là vụ án lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng với tổng số tiền đánh bạc lên tới con số trên.

Minh họa: BH
Đáng nói, trong số những người tham gia đánh bạc, có không ít người từng giữ chức vụ, có địa vị, tiếng tăm trong xã hội. Tại phiên tòa xét xử, có bị cáo khai nhận đánh bạc vì tò mò, lại có người tìm đến trò đỏ đen vì... buồn. Đáng nói, theo Viện Kiểm sát, trong vụ án này, phần lớn các bị cáo đều tham gia đánh bạc nhiều lần, có người thậm chí tham gia đánh đến cả trăm lần. Và “đa số các bị cáo thua”.
Xưa nay, các trò đỏ đen, cờ bạc vốn gây ra không ít tai họa. Từ việc vướng vòng lao lí, đến những gia đình tán gia bại sản, mất cửa mất nhà, mất đất ông bà tổ tiên để lại chỉ vì cờ bạc. Rồi thì gia đình tan nát, vợ chồng lục đục, con cái bơ vơ, đói nghèo, thất học cũng chỉ vì có bố hoặc mẹ “khát” bài bạc, lô đề.
Hàng xóm nhà tôi là một ví dụ. Anh chồng đam mê đỏ đen, cờ bạc, lô đề, “món” nào cũng... thạo, đã vậy lại lười làm. Trái ngược với chồng, chị vợ tảo tần chạy chợ bán buôn. Lúc nào người ta cũng thấy chị tất tưởi từ sáng sớm đến tối mịt... Song, vì gia đình có “con bạc” nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Chị thường xuyên bị các chủ nợ của chồng đến đòi tiền. Mười mấy năm lấy chồng, nhưng số ngày vui vẻ của chị có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hàng xóm xung quanh thương chị đã đành, nhưng còn thương hai đứa con nhỏ của chị hơn. Không ít lần chúng phải chứng kiến cảnh bố mẹ to tiếng, cãi vã, rồi những lần bố thua bạc, về trút giận, đập phá đồ đạc, chửi bới, thậm chí là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ con... Thành ra, mỗi lần thấy bố về nhà, hai chị em nó lại nem nép sợ hãi.
Lâu dần thành quen, giờ đây bọn trẻ không sợ, cũng không còn khóc, thay vào đó là sự chai lì trong đáy mắt của tuổi đang lớn. Không biết sau này, hai đứa trẻ ấy, với tâm hồn mang nhiều tổn thương và ám ảnh, chúng sẽ lớn lên, trưởng thành thế nào?!
Lại có chuyện nhà khác, cũng vì ông chồng đam mê cờ bạc, lô đề, chị vợ không chịu được nên đã bỏ đi, để lại ba đứa con nhỏ, trong đó có đứa mới hơn 3 tuổi cho người chồng cờ bạc. Nhưng, người chồng tiếp tục đường cũ, 3 đứa đành dựa vào bà nội. Nhìn thấy tình cảnh mấy bà cháu, người làng nói cũng tại cờ bạc mà sinh ra cơ sự ấy. Nói là vậy, nhưng cũng chưa thực sự chuẩn xác. Là con người, với lòng tham vô đáy, thói “ham chơi lười làm”... đã để cho cờ bạc đỏ đen có cơ hội “lây nhiễm”. Chính con người đã “tạo” ra cờ bạc và khi bị trò đỏ đen, cờ bạc dẫn dắt, nó đã làm tan nát những gia đình, làm ảnh hưởng đến cả tương lai của những đứa trẻ.
Dân gian vẫn có câu, “cờ bạc là bác thằng bần” để răn đe về hậu họa của người vướng vào trò đỏ đen. Tránh xa các trò đỏ đen, không chỉ vì chính mình, mà còn vì gia đình, vì xã hội.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/loi-tai-co-bac-39853.htm











