Lời tự thú muộn màng của HLV Ruben Amorim
HLV Ruben Amorim thừa nhận thời gian ông dẫn dắt Manchester United thậm chí còn khó khăn hơn những gì ông dự kiến ban đầu, khi đội của ông chuẩn bị đối đầu với Everton trên sân khách vào đêm 22-2.
Kể từ tháng 11 năm ngoái, HLV Ruben Amorim đã ngồi ghế nóng ở Manchester United, nhưng nhiệm kỳ của ông không hề dễ dàng. Thay vào đó, được giao nhiệm vụ xoay chuyển vận mệnh của đội bóng, ông chỉ giành được bốn chiến thắng trong 14 trận đấu gần nhất của Premier League. Đội của ông đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng khi họ chuẩn bị đối đầu với Everton.
Đứng ở vị trí thứ 15, Man United không hề an toàn, bởi thực tế là họ sẽ phải trải qua một loạt các trận đấu khó và nhiều khả năng rơi vào cuộc chiến trụ hạng. Điều này khác xa với hình dung về những ngày tháng phấn khích khi chiến đấu cho danh hiệu vô địch và các danh hiệu trên nhiều mặt trận, còn hiện tại, HLV Ruben Amorim biết mình sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn khi chấp nhận công việc này.
Cựu chiến lược gia Sporting hiện đã thú nhận muộn màng với bình luận viên Rio Ferdinand rằng ông lo lắng về phong độ của đội bóng - điều này càng tệ hơn do một loạt chấn thương của các cầu thủ chủ chốt, mặc dù ít nhất Christian Eriksen, Manuel Ugarte và Leny Yoro đều có vẻ đủ sức khỏe để trở lại đội hình.
HLV Ruben Amorim đau khổ khi đã làm mọi thứ nhưng Man United vẫn thua. Ảnh: GETTY.
"Nếu ngay từ đầu bạn nói với tôi rằng bạn chỉ sẽ thắng bốn trận trong 14 trận, tôi không tin bạn. Tôi sẽ nói rằng bạn điên rồ. Và bây giờ đối với tôi, nó chính là hiện thực và đây là phần khó nhất”, HLV Ruben Amorim buồn bã thú nhận.
Khi được hỏi liệu có phải vì ông đã quen với việc giành chiến thắng sau khi dẫn dắt Sporting đến hai chức vô địch giải đấu - bao gồm cả mùa giải trọn vẹn đầu tiên với đội bóng Bồ Đào Nha - Amorim đã nói rõ rằng ông không chỉ đơn thuần cảm thấy thiếu kết quả ở Old Trafford: "Niềm tự hào của tôi với tư cách là một HLV là giành chiến thắng mà không quan trọng bối cảnh. Còn ở Manchester United, rất khó nói khi bạn đã thua 9 trận tại Premier League.
Với tư cách là một cầu thủ khi bạn rơi vào hoàn cảnh này, đôi khi thực sự rất khó để xoay chuyển tình thế. Và chúng tôi đang ở trong thời điểm đó. Thực sự tôi đã mong đợi những ngày khó khăn tại đây, nhưng không nghĩ nó giống như thế này”.
Đội bóng lớn nước Anh đang trải qua một thời kỳ ảm đạm. Ảnh: GETTY.
Đêm 22-2, Man United sẽ đến sân Goodison Park để đối đầu với Everton đang tràn đầy sức sống, khi chủ nhà đã lấy lại sự tự tin sau màn trình diễn tốt và cầm hòa đội đầu bảng Liverpool trong trận derby Merseyside gần nhất.
Và với hai trận thua liên tiếp trước Tottenham và Crystal Palace, HLV Ruben Amorim biết rằng đội của ông không thể tiếp tục thói quen thua cuộc này. Nhưng không giống như người tiền nhiệm Erik ten Hag, Amorim vẫn không đánh mất niềm tin của giới hâm mộ, những người luôn ủng hộ vị HLV người Bồ Đào Nha.
HLV Amorim xúc động: "Tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như cách ứng xử của các cổ động viên Manchester United. Không chỉ với tôi, mà còn cả các cầu thủ, cách họ cư xử với chúng tôi thật đặc biệt, trong các trận đấu trên sân khách, sân nhà. Họ thật không thể tin được.
Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha đang tìm mọi cách vực dậy MU để không phụ lòng người hâm mộ. Ảnh: GETTY.
Tôi đã làm mọi thứ tôi biết nhưng chúng tôi vẫn thua, điều đó thực sự khó nói chuyện với người hâm mộ. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đang cống hiến hết mình. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để chọn CLB và chấp nhận rời Sporting. Cuối cùng, tôi đã chọn Man United”.
"Đây là CLB phù hợp?", Ferdinand đặt câu hỏi. "Tôi biết", HLV Ruben Amorim đáp, "Nhưng sau tất cả những nỗ lực đó, chúng tôi thất bại và thất bại, điều này thực sự rất khó khăn. Tôi đang cố gắng hết mình, tôi muốn thay đổi mọi thứ, nhưng đôi khi những gì tốt nhất của tôi là không đủ. Hy vọng chúng tôi có thể thay đổi điều này trong tương lai”.
Nguồn PLO: https://plo.vn/video/loi-tu-thu-muon-mang-cua-hlv-ruben-amorim-post835581.html