Lời xin lỗi của người chồng ham chơi

Võ Thị Ngọc Tình đã chấp nhận 'bỏ qua' quá khứ bất hảo của Huỳnh Đình Tiến để nên nghĩa phu thê. Cô đã dành trọn tấm chân tình để đối đãi, để yêu thương nhưng thứ nhận lại là trái tim với nhiều vết xước…

Không phải Huỳnh Đình Tiến (SN 1987, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) không yêu thương vợ mình nhưng cái sự yêu đó của Tiến nó… khác người. Chiếc đồng hồ thời gian nhiều lúc làm lòng người cảm giác tràn trong cay đắng, kiểu niềm vui thì thường đi qua nhanh chóng, còn nỗi buồn cứ như dai dẳng theo mãi không hết ngày. Hoàn cảnh của Tình chính là vậy, cô thấy những ngày vui vẻ bên chồng sao thời gian ngắn ngủi mà ngày buồn thì cứ nối dài lê thê. Cô đã hy vọng chồng thay đổi, nhưng lắm lúc cô ước rằng mình chưa từng hy vọng để khỏi phải gặm nhắm sự thất vọng như bây giờ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Sinh ra và lớn lên trong gia đình không khá giả nhưng Tiến lại luôn thể hiện bản thân. Muốn người ta biết đến mình, Tiến bắt đầu chơi trội. Tiến không bỏ qua bất cứ một cuộc chơi nào, nếu không ai tổ chức thì Tiến sẽ là người đứng ra “đăng cai”. Và để có cách chơi đẳng cấp hơn trong đám bạn, Tiến bắt đầu tìm đến ma túy. Tiến nói, ma túy làm cuộc sống của Tiến thăng hoa hơn, làm cuộc chơi của Tiến tới bến hơn và tất nhiên anh em cũng vì đó mà nể Tiến hơn. Đó chỉ là cách nghĩ của Tiến, bởi chẳng có ai tồn tại được với ma túy mà không bị sa lầy, chẳng ai ăn chơi “bất chấp” mà có một kết cục tốt đẹp.

Cũng vì dính vào ma túy, cuối tháng 6/2011, Tiến bị Công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Nhưng với Tiến, xử phạt là “chuyện nhỏ”, những cơn đói thuốc mới là “chuyện lớn”. Không nghề nghiệp, không có tiền nhưng một khi dấn thân vào ma túy thì Tiến chỉ có thể lụy nó mà thôi. Tiến bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, khốn nỗi học hành chắp vá, không bằng cấp nên kiếm việc làm đâu có dễ. Cuối cùng, không thắng được “làn khói ma mị” đó mà đi trộm cắp tài sản của người khác để bán kiếm tiền. Lần thứ hai, Tiến bị Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) xử phạt vi phạm hành chính. Hai lần ký biên bản vi phạm do cơ quan công an lập, tưởng rằng Tiến thay đổi và tránh xa những điều xấu. Nhưng không, “trộm quen tay” Tiến tiếp tục lún sâu vào con đường phạm pháp. Ngày 27/11/2012, Tiến bị TAND quận Hải Châu xử phạt một năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Một năm đối với Tiến cũng như cái quay đầu, ra tù trở về địa phương, Tiến hứa với người thân sẽ thay đổi và cố gắng tìm việc để làm. Nói về lời hứa hẹn của Tiến ai cũng lắc đầu ngao ngán, bởi người đời kháo nhau “đừng nghe thằng nghiện trình bày” đều là có lý do. Sự thực thì sau khi được tự do không lâu Tiến lại âm thầm tìm đến ma túy.

Cũng vào thời gian này, Tiến qua lại yêu đương với Võ Thị Ngọc Tình và sau đó đã nên duyên chồng vợ. Nói về chồng mình, Tình ngậm ngùi, không biết có phải khi con người đang yêu sẽ nhìn thấy mọi thứ bằng đôi mắt của kẻ si tình hay không mà sao đối với cô, Tiến cái gì cũng đều chấp nhận được. Từng ăn chơi hư hỏng, từng vào tù… không sao, miễn là từ khi làm chồng Tiến thay đổi là được. Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, ngay trước mắt nhưng có khi một chữ duyên lại đâu dễ dàng có được, trong hàng vạn hàng tỷ người ngoài kia, đến - đi đều hơn nhau ở một chữ phận. Gặp nhau chính là duyên, nắm được tay nhau nên nghĩa vợ chồng chính là phận. Tình vì suy nghĩ đó, đã chọn nắm lấy tay Tiến, xây dựng một gia đình.

Ngày hai đứa chung đôi, không nói cũng biết gia đình, họ hàng và bạn bè vui mừng vô cùng. Ai cũng nói, Tình sẽ khiến “con ngựa bất kham” này dừng bước. Đặc biệt, khi Tiến có thêm hai đứa con thì niềm tin Tiến sẽ bỏ thói hư tật xấu và hướng thiện càng nhiều. Vậy rồi, chỉ vì mâu thuân nhỏ, Tiến xâm hại đến sức khỏe người khác nên giữa tháng 12/2019, bị Công an quận Hải Châu xử phạt vi phạm hành chính. Với bản tính hung hăng, cộng với việc sử dụng nhiều loại ma túy khiến bản thân bị loạn thần, rối loạn nhân cách và hành vi nên Tiến càng ngày càng trở nên manh động...

Một tay chăm sóc hai đứa con nhỏ đã khổ, nay đến chồng cũng vẫn cứ chứng nào tật nấy khiến Tình thất vọng tràn đầy. Trái tim Tình vì chồng mà đau đớn, vết thương mới đè lên vết thương cũ chưa lành. Ban đầu Tình cũng hết lời khuyên chồng hãy vì vợ và các con mà đoạn tuyệt với ma túy, nhưng càng về sau những lời này của cô lại là chất xúc tác để Tiến lên cơn nóng nảy. Cho nên, Tình nghĩ đến các con mà nín nhịn, mà chập nhận ôm lấy những tổn thương.

Lần này, Tiến vào tù là vì ghen tuông với người đàn ông “buông lời” tán tỉnh vợ mình trên tin nhắn chát. Cụ thể, ngày 29/3/2021 anh Lê Văn Bảy (SN 1995, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) dùng tài khoản Facebook của mình là “Văn Bảy” nhắn tin tán tỉnh Tình. Thấy tin nhắn của anh Bảy, Tiến liền đóng giả là Tình để trả lời cũng theo kiểu tán tỉnh, gạ gẫm tình dục, mặt khác nhằm dò hỏi địa chỉ của anh Bảy. Qua “chát, chít”, Tiến biết anh Bảy đang cư trú trên địa bàn quận Liên Chiểu nên lên kế hoạch đi xử “tình địch”.

Ngày 30/3/2021, Tiến lấy trộm cái kéo tại một quán nhậu trên địa bàn quận Hải Châu rồi chạy xe máy đi tìm anh Bảy để “xử”. Đến phòng trọ trên đường Âu Cơ, thấy anh Bảy đang nằm trên giường xem điện thoại, Tiến bước vào hỏi: “Mi có phải là Văn Bảy không?”. Thấy người lạ hỏi, anh Bảy ngồi dậy thì Tiến cầm kéo lao vào đâm một nhát vào lưng rồi vứt kéo, dép chạy ra lấy xe máy bỏ trốn. Anh Bảy được người dân đưa đi cấp cứu và kết quả giám định là bị đâm thấu lưng, thủng phổi, thương tích 13%.

Ngày ra Tòa, thấy vợ và hai con thơ đứng nép ngay cạnh cánh cửa phòng xét xử, Tiến ngước nhìn với ánh mắt đầy hối hận. “Bây giờ bị cáo thực sự rất ân hận với những gì mình đã làm. Bị cáo làm khổ vợ con quá nhiều, bị cáo có lỗi rất lớn. Bị cáo xin lỗi bị hại cũng xin lỗi người vợ của mình, cho…”, Tiến dừng lại không nói tiếp. Tiến trước sau vẫn một lời trần tình “là do bản thân ghen tuông, nóng giận và hạn chế khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi nên mới hành động nông nổi…”.

“Vợ ơi, anh xin lỗi, thực tâm xin lỗi vợ. Chỉ lần này nữa thôi, cho anh thêm một cơ hội, anh hứa sẽ thay đổi…”, Tiến nói với vợ lúc nghị án. Thấy vợ chỉ khóc không nói gì, Tiến càng bất an, đôi mắt cũng vì thế mà nhuốm đỏ. Tiến bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 9 năm tù về tội “Giết người”.

Tình yêu không có đúng sai, chỉ là khi trái tim đã thực sự rung động thì muốn được với người đàn ông mình thương về cùng một chỗ. Võ Thị Ngọc Tình cũng vì tình yêu đó mà trải qua đắng cay, bỏ qua bộn lần tổn thương để một lần nữa nhận từ chồng lời xin lỗi. Tình biết, một khi đã chọn Tiến làm chồng, một khi đã chọn sống vì các con thì bản thân mình vĩnh viễn mất đi tư cách yếu đuối.

(Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/loi-xin-loi-cua-nguoi-chong-ham-choi-120364.html