Lớn dậy từ nền móng Park Hang-seo

Có người đề nghị tạc tượng ông Park Hang-seo, dựng ở sân Mỹ Đình; có người muốn lấy quý danh của ông đặt tên đường tại Việt Nam…

Tất cả chỉ vì yêu quý vị HLV người Hàn Quốc này, đồng thời tri ân đóng góp của ông cho bóng đá Việt, sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông công bố sẽ kết thúc hợp đồng từ ngày 31-1-2023.

Nhưng HLV Park Hang-seo không hẳn muốn thế. Chia sẻ với truyền thông, "ngài Park" bảo ông đã "sống một cuộc đời bóng đá đẹp đẽ ở Việt Nam", thế là đủ, không hối tiếc hay đòi hỏi gì thêm…

Thực ra, nếu ghi công vì bóng đá Việt, ngoài ông Park ra thì cũng phải kể đến HLV Mai Đức Chung hay như HLV người Bồ Đào Nha Henrique Calisto. Và, tri ân ông Park Hang-seo thì cũng không thể nào quên ơn 2 người: ông Lê Hùng Dũng (cố Chủ tịch VFF) và Đoàn Nguyên Đức (nguyên Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai).

Còn nhớ, SEA Games 29 (năm 2017), tuyển U22 Việt Nam do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt sớm bị loại từ vòng bảng, rất ê chề! Trước đó, một số HLV nội khác lần lượt cầm quân song cũng thất bại. VFF quyết định tìm HLV ngoại đủ tầm. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phân công ông Đoàn Nguyên Đức và một số cộng sự sang Hàn Quốc đàm phán, mời ông Park Hang-seo về làm HLV trưởng. Bản hợp đồng thời hạn 2 năm đầu tiên ký vào ngày 11-10-2017 đã mở ra thời kỳ hoàng kim cho bóng đá Việt Nam. Điều rất đặc biệt, về sau mới được công khai, ấy là bầu Đức còn tài trợ để VFF trả lương cho HLV Park gần 800 triệu đồng mỗi tháng, kéo dài 2 năm là gần 20 tỉ đồng, mà chẳng hề đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì!

Người có tâm và người có tài hiệp lại, cùng với phương pháp làm việc đúng đắn, đã đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới, trong nước lẫn quốc tế đều thừa nhận. Đáng kinh ngạc là từ chỗ tâm lý "sợ Thái" hồi năm 2017 trở về trước, suốt 5 năm qua, các tuyển trẻ Việt Nam (U16 đến U23) đã gặp Thái Lan tổng cộng 17 lần và bất bại cả 17 lần, trong đó thắng 12 trận!

Di sản ông Park và cộng sự để lại rất đồ sộ. Trong đó đáng quý nhất chính là nền móng. Thành tích có thể chỉ nhất thời, còn nền tảng mới là thứ bền lâu. Cách đào tạo bóng đá chuyên nghiệp, tuyển trạch và huấn luyện chuyên nghiệp, thi đấu chuyên nghiệp ngày hôm nay tạo nên nội lực cho một nền bóng đá mạnh trong tương lai. Bằng cách làm như vậy, chúng ta bước đầu đã thu hoạch được những mùa vàng.

Có một chuyện khác, gợi sự liên tưởng: Ngày 18-10, một công ty nông nghiệp ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tặng 10.000 cây sâm Ngọc Linh giống (trị giá trên 3 tỉ đồng) cho 262 hộ nghèo trên địa bàn. Đây là những hộ trồng sâm bị thiệt hại do thiên tai nhưng thứ họ nhận được không phải là khoản tiền mặt giải nguy trước mắt, mà lại là "chiếc cần câu" làm sinh kế lâu dài. Rõ ràng, tầm nhìn xa nằm ở chỗ biết tạo nền tảng căn cơ để giúp bà con thoát nghèo bền vững.

Cũng như vậy, vấn đề đặt ra cho người kế nhiệm ông Park Hang-seo không nhất thiết phải là "một HLV ngoại có lý lịch hoành tráng" - như VFF tuyên bố, mà phải là người biết kế thừa và phát huy nền tảng quý báu do các tiền nhiệm đã dày công xây đắp.

A.Q

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/goc-nhin/lon-day-tu-nen-mong-park-hang-seo-20221018222529495.htm