Lòng bao dung của người mẹ

Dù đau khổ mất đi người con, nhưng tại phiên tòa, mẹ của bị hại nhiều lần đề nghị hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo - người gây ra cái chết cho con mình. Bởi bà hiểu rằng, khi bị cáo vào tù, cha mẹ bị cáo cũng đau khổ như bà.

Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, bà Ng.T.H.B, mẹ của bị hại Trần Quang Lập (32 tuổi), ngụ TP. Phú Quốc, nhắc nhở, dặn dò bị cáo Bùi Bảo Ngọc (31 tuổi), ngụ cùng địa phương: “Khi vào tù, con nhớ suy nghĩ về những lỗi lầm của mình đã gây ra và cải tạo để trở thành người tốt”.

Bà B cho biết, bà có 3 người con (2 trai, 1 gái), trong đó Lập là con trai thứ hai, hiền và hiếu thảo. Lập làm thuê và thường xuyên về phụ giúp bà trang trải trong cuộc sống. Từ trước đến nay Lập ít giao lưu bên ngoài nên cũng không gây mâu thuẫn với ai. Không may hôm đó, Lập uống vài chai bia với bạn, rồi bị Bùi Bảo Ngọc đâm nhầm và tử vong. “Hành vi này của bị cáo rất hung hăng, chỉ vì hiểu nhầm mà đâm chết con tôi. Giờ có làm gì bị cáo thì con tôi cũng không thể sống lại”, bà B vừa nói, vừa lau nước mắt.

Ngắt quãng một hồi, bà B tiếp lời: “Biết bị cáo gây hậu quả lớn, nên cha mẹ, người thân, bạn bè Ngọc có đến an ủi, kịp thời động viên, lo mai táng cho con tôi. Cũng là bậc làm cha mẹ, tôi hiểu nỗi khổ của cha mẹ có con phạm pháp”.

Bất ngờ trước những phát biểu của bà B, các thành viên trong hội đồng xét xử nghi ngờ có sự tác động, gây áp lực từ phía bạn bè, người thân của bị cáo đối với gia đình bị hại nên nhiều lần chất vấn bà B. “Bà có bị bên phía bị cáo đến đe dọa hay xúi giục gì không?”, một vị hội thẩm nhân dân đặt câu hỏi. “Tôi nói thành thật, tôi muốn giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để nó sớm trở về đời sống xã hội và trở thành người tốt. Đây là mong muốn của những bà mẹ khi những đứa con mình lỡ sa vào lầm lỗi”, bà B giải thích.

Bị cáo Bùi Bảo Ngọc tại phiên tòa sáng ngày 12-4.

Bị cáo Bùi Bảo Ngọc tại phiên tòa sáng ngày 12-4.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Bùi Bảo Ngọc quay sang phía bà B, khoanh tay bùi ngùi: “Con đã gây ra đau thương mất mát không có gì bù đắp được cho cô và gia đình. Con thành thật xin cô tha thứ lỗi lầm. Con xin hứa sẽ chấp hành tốt án phạt và trở lại làm con người có ích cho xã hội. Xin hội đồng xét xử cho bị cáo mức án nhẹ để sớm trở về lao động nuôi cha mẹ”.

Khán phòng xét xử trĩu nặng, mọi người im lặng hồi lâu. Tấm lòng của người mẹ dường như đã làm lay động con tim, tâm trạng của nhiều người tham dự phiên tòa. Dù đau khổ mất đi người con, nhưng bà B vẫn thấu hiểu nỗi khổ của những người mẹ khác có những đứa con ngỗ nghịch, phạm pháp cần được sửa chữa lỗi lầm.

Chủ tọa phiên tòa Võ Văn Lịnh phân tích: “Bị cáo thấy không? Hiếm có người mẹ nào tại phiên tòa mà xin giảm án cho bị cáo - người đã gây ra cái chết cho con mình. Vì vậy, tôi mong bị cáo từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, lần này lại gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, nay phải thật sự ăn năn, hối cải”.

Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt Bùi Bảo Ngọc 16 năm tù về tội giết người. Khoảng 22 giờ ngày 24-11-2020, đang ngồi uống bia tại quán nhậu ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương (TP. Phú Quốc), Ngọc thấy anh Võ Tấn Quân ngồi uống bia cùng bàn với Trần Quang Lập cách đó khoảng 2m. Ngọc cầm ly bia đi qua bên bàn của Lập ngồi và uống hết. Lúc này, Ngọc nghĩ Lập và Quân có đặc điểm giống người đã đánh mình bị hư một con mắt vào năm 2018 nên nảy sinh ý định đánh trả thù. Lát sau, Ngọc lấy cây dao bấm đâm Quân 1 nhát. Quân và Lập bỏ chạy, Ngọc cầm dao đuổi theo đâm vào lưng của Lập 1 nhát. Một số người can ngăn Ngọc. Quân và Lập được đưa đi cấp cứu. Đến ngày 26-11-2020, Lập tử vong tại Trung tâm Y tế TP. Phú Quốc, Quân bị thương tích 2%.

Một thành viên hội đồng xét xử khác phân tích, tính mạng con người là quan trọng nhất và được pháp luật bảo vệ. Không ai có thể vì lý do gì mà tước đi sinh mạng của người khác. Tước đi sinh mạng người khác sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. “Mẹ của bị cáo thì sau này sẽ có dịp gặp lại con. Còn mẹ của bị hại chắc chắn không còn gặp lại con mình. Tôi rất xúc động và cảm ơn mẹ của bị hại đã dạy cho chúng ta bài học về tính nhân văn, sự rộng lượng, tha thứ. Riêng bị cáo phải xem đây là bài học đắt giá nhất trong cuộc đời để khắc ghi. Khi vào tù luôn suy nghĩ, cố gắng khắc phục lỗi lầm, cải tạo và trở lại thành công dân tốt”, một vị hội thẩm nhân dân phân tích.

Bài và ảnh: LÊ VINH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//ky-su-phap-dinh/long-bao-dung-cua-nguoi-me-8686.html