Lòng tham của gã 'phu gỗ'

Khoảng 12 giờ ngày 17- 6, đường Biện Hoành (bờ kè sông Hội, thị trấn Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nắng như đổ lửa. Sau khi tìm thấy một bóng mát ven đường, chị Nguyễn Thị Tuyết (1977, trú xã Cẩm Hà, H.Cẩm Xuyên) tấp xe máy vào nghỉ chân. Đang tận hưởng làn gió mát, chị giật mình bởi tiếng rú của xe máy lướt qua, kèm theo đó là chiếc túi xách treo trước gương xe đã bị giật lấy.

Khoảng 12 giờ ngày 17- 6, đường Biện Hoành (bờ kè sông Hội, thị trấn Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nắng như đổ lửa. Sau khi tìm thấy một bóng mát ven đường, chị Nguyễn Thị Tuyết (1977, trú xã Cẩm Hà, H.Cẩm Xuyên) tấp xe máy vào nghỉ chân. Đang tận hưởng làn gió mát, chị giật mình bởi tiếng rú của xe máy lướt qua, kèm theo đó là chiếc túi xách treo trước gương xe đã bị giật lấy.

Lê Văn Chỉnh và tang vật vụ án.

Lê Văn Chỉnh và tang vật vụ án.

Thất thểu đến CAH Cẩm Xuyên trình báo sự việc, chị Tuyết cho biết, trong túi xách có số tiền gần 17 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân. Cũng theo chị Tuyết, đối tượng gây án có dáng người nhỏ thó, tuổi đời trung niên và sử dụng xe máy Wave Alpha màu đồng. Với những thông tin do bị hại cung cấp, CAH Cẩm Xuyên nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra xác minh và truy bắt đối tượng gây án.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ khoanh vùng địa bàn, sàng lọc danh sách các đối tượng nghi vấn và đến sáng ngày 18- 6, Cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên đã xác định thủ phạm vụ cướp giật nói trên là Lê Văn Chỉnh (1976, trú xã Cẩm Thịnh, H. Cẩm Xuyên). Ngay sau đó, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp được thực hiện. Tang vật liên quan đến vụ án cũng được thu hồi.

Tại Cơ quan CSĐT, Lê Văn Chỉnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, sáng 17- 6, sau khi bốc vác keo thuê cho một chủ rừng ở xã Cẩm Mỹ xong, khoảng 12 giờ cùng ngày thì lên xe về nhà. Sử dụng chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha màu đồng, mang BKS 38X1-078.84, Chỉnh chạy trên tuyến đường Biện Hoành nhưng do trời nắng nóng, Chỉnh ghé vào một gốc cây tránh nắng. Trong lúc ngồi nghỉ tại đây, Chỉnh thấy một người phụ nữ cũng đang ngồi tránh nắng cạnh chiếc xe máy, trên xe có treo chiếc túi xách nên đã nảy sinh ý định cướp giật.

Lên xe nổ máy, Chỉnh chạy từ từ tiếp cận "con mồi". Không mấy khó khăn, chiếc túi xách đã nằm gọn trong tay Chỉnh. Cướp được tài sản, Chỉnh tăng ga phóng xe chạy theo hướng cầu Tùng (thuộc thị trấn Cẩm Xuyên). Chạy khoảng 100m thì rẽ hướng về phía Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên rồi chạy thẳng theo hướng thị trấn Thiên Cầm để đánh lạc hướng nếu bị truy đuổi. Khi thấy không có ai truy đuổi, Chỉnh dừng lại ven đường mở túi xách kiểm tra. Lấy được số tiền 16.752.000 đồng cất vào người, còn các giấy tờ tùy thân của bị hại thì Chỉnh vứt trong bụi cây ven đường. Xong xuôi mọi chuyện, Chỉnh về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Những tưởng hành vi phạm tội của mình sẽ không ai hay biết, Chỉnh không ngờ, chỉ sáng ngày hôm sau, CAH Cẩm Xuyên đã làm rõ hành vi của Chỉnh và bắt giữ y. Sau khi lấy lời khai của đối tượng, CAH Cẩm Xuyên tiến hành thu hồi đủ số tiền trên khi Chỉnh chưa kịp tiêu thụ. Chiếc túi xách của chị Tuyết cũng được thu hồi với đầy đủ giấy tờ tùy thân.

Ngày 26- 6, lãnh đạo CAH Cẩm Xuyên cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, cơ quan CSĐT CAH đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Văn Chỉnh về hành vi "Cướp giật tài sản".

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227097_long-tham-cua-ga-phu-go-.aspx