Lòng thiện nguyện

Có lẽ, chưa khi nào, cái tôi cá nhân lại bộc lộ một cách mạnh mẽ và rõ rệt như thời điểm này. Người ta không ngại ngần bộc lộ suy nghĩ, quan điểm một cách thẳng thắn. Qua đó, họ thể hiện tính cách, lối sống của mình. Tốt có, xấu có, đáng khen có và đáng chê trách cũng có.

Khi tôi ngồi viết những dòng này thì miền Trung nước ta đang bị nhấn chìm trong biển nước. Trên các mặt báo lớn nhỏ, các trang mạng xã hội đều ngập tràn những hình ảnh về miền đất vốn chịu rất nhiều khốn khó ấy. Và tôi dừng lại rất lâu ở những trang có bài viết về sự sẻ chia, chung tay giúp đỡ người dân miền Trung trong cơn hoạn nạn bởi trận đại hồng thủy lần này, bằng những việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa. Những hành động ấy khiến tôi nghĩ nhiều về lòng tốt trong cuộc đời mà con người dành cho nhau.

Lòng tốt được thể hiện ở muôn mặt trong cuộc sống, từ những việc làm rất nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định để những công nhân môi trường đỡ vất vả hơn, giúp một người qua đường, nhường chỗ ngồi cho người lớn tuổi trên các phương tiện công cộng; đến những việc lớn hơn như nhặt được của rơi trả người đánh mất, hiến máu nhân đạo, nhường cơm sẻ áo cho những người khó khăn hơn mình…

Rõ ràng, không thể phủ nhận sức mạnh của lòng tốt. Nó có sức lan tỏa hệt như lực từ trường tỏa ra thu hút những việc làm tốt của mọi người lại với nhau. Thử nhìn ra xung quanh xem, chưa khi nào mà các hội, nhóm từ thiện lại nhiều như bây giờ. Từ những doanh nhân thành đạt đến người buôn bán nhỏ, từ cán bộ, công chức, viên chức đến các em học sinh, từ người già đến con trẻ, rất nhiều những tấm lòng sẵn sàng trích ra một phần lợi nhuận từ việc buôn bán, bớt một phần lương thưởng, nhịn một bữa ăn sáng để góp vào giúp đỡ một ai đó đang gặp khó khăn.

Tôi đã từng ngồi lặng đi khi xem hình ảnh một cụ già hơn 90 tuổi bỏ toàn bộ số tiền dành dụm được trong suốt cuộc đời mình để mua gạo tặng cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tương tự như vậy là những em học sinh còn rất nhỏ dành số tiền ít ỏi tiết kiệm được từ việc nuôi heo đất, nhờ bố mẹ gửi giúp đến những người gặp hoạn nạn… Tôi luôn kính trọng và khâm phục trước những việc làm ấy và nghĩ, có lẽ chẳng ai vô cảm được trước những việc làm tốt đẹp như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trở lại với trận đại hồng thủy đang hoành hành dữ dội ở miền Trung, nó đang chứng minh rằng, bất cứ thời điểm nào, khi đất nước cần thì những tấm lòng thiện lương lại hiện hữu. Đó chính là nghĩa đồng bào, là truyền thống nhân văn tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta.

Dẫu đó đây vẫn còn những kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của con người để tư lợi cá nhân, nhưng số đó chắc chắn không nhiều và sẽ bị loại ra khỏi xã hội khi cái tốt nhiều hơn, chiếm ưu thế hơn. Tôi cũng tin rằng, khi buộc ở vào hoàn cảnh phải chọn lựa giữa tốt và xấu, phần nhiều, người ta sẽ chọn đứng về phía những điều tốt đẹp, bởi con người luôn hướng đến chân-thiện-mỹ, cũng là hướng đến những giá trị vững bền.

Những việc làm tốt không chỉ giúp một con người cụ thể vượt qua được khó khăn, mà quan trọng hơn, nó sẽ giúp nhân rộng hơn những việc làm tốt trong xã hội. Lòng tốt giúp con người trở nên giàu có hơn về mặt tinh thần.

Sớm nay, khi lướt xem tin tức, trước bao tin tốt lành đang hướng về miền Trung, tôi bất chợt nghĩ đến những câu thơ của Trần Nhuận Minh: “Chẳng ai muốn làm hành khất/Tội trời đày ở nhân gian/Con không được cười giễu họ/Dù họ hôi hám úa tàn (…)/Mình tạm gọi là no ấm/Ai biết cơ trời vần xoay/Lòng tốt gửi vào thiên hạ/Biết đâu nuôi bố sau này” (Dặn con).

Ai đó đã nói đại ý rằng: Lòng tốt cho đi, cuộc đời ở lại. Dẫu cuộc đời có như thế nào, tôi vẫn nhất nhất tin vào những điều tốt đẹp đang ngày ngày hiện hữu quanh mình.

KHÁNH CHÂU

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/742/202010/long-thien-nguyen-5705697/