Lòng thơm thảo

Trưa 5-3, khi đang đạp xe chở phế liệu trên đường Trần Quý Cáp (phường Văn Chương, quận Đống Đa), bà Huệ thấy ở số nhà 88/136 có tấm biển quán Yên Vui kèm theo giá: Cơm 'xã hội' 2.000 đồng, cơm chay 1.000 đồng. Không tin ở giữa Thủ đô lại có quán cơm giá rẻ như thế, bà dừng xe bước vào và được một tình nguyện viên tên Yến vui vẻ mời:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Cháu mời cô vào ăn cơm ạ!

Bà Huệ lên tiếng:

- Cháu ơi, sao một suất cơm lại có vài nghìn thế?

Yến cho biết:

- Cô ơi, quán của chúng cháu là do các thành viên Quỹ từ thiện Bông Sen lập nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, vì vậy chỉ với giá vài nghìn đồng khách hàng vẫn có những suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh ạ.

Bà Huệ cảm động:

- Quý hóa quá! Cảm ơn cháu và những tấm lòng thơm thảo đã nghĩ đến những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi.

Lê Liên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/993195/long-thom-thao