Lòng tự hào dân tộc được khơi dậy qua cách tái hiện lịch sử sống động tại Triển lãm '95 năm Cờ Đảng soi đường'

Triển lãm '95 năm Cờ Đảng soi đường' đã giới thiệu tới công chúng nhiều hiện vật, tranh, ảnh, tài liệu quý giá, tái hiện chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc... Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước và trách nhiệm của mỗi người đối với Tổ quốc hôm nay.

Pho tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt chính giữa Triển lãm, thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Ảnh: TL

Pho tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt chính giữa Triển lãm, thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Ảnh: TL

Tạo niềm tin, khí thế mới để toàn dân tộc hướng tới tương lai

Chia sẻ cảm xúc sau khi tham dự Tọa đàm “Khát vọng đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế” và tham quan Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản bày tỏ: “Tôi rất vui và tự hào được tham dự một tọa đàm có ý nghĩa lớn như thế này. Dù đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn đang tham gia công tác đối với bà con kiều bào với tư cách là Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Khi tham gia chương trình bàn về một nội dung rất lớn là hội nhập quốc tế trong chủ trương của Đảng và Nhà nước, tôi càng xúc động và tự hào khi nhớ lại những gì mình đã trải qua.

Buổi tọa đàm hôm nay không chỉ gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm, trải nghiệm trong công việc đối ngoại trước đây, mà còn giúp tôi được tiếp cận, học hỏi những kiến thức, chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế. Điều đó tạo cho tôi thêm động lực, thêm tri thức và niềm tin rằng, dù ở cương vị nào, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục đóng góp cho đất nước ở những mức độ khác nhau”.

 Theo Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” không chỉ gợi nhớ về lịch sử hào hùng, mà còn tạo niềm tin, khí thế mới để toàn dân tộc hướng tới tương lai. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Theo Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” không chỉ gợi nhớ về lịch sử hào hùng, mà còn tạo niềm tin, khí thế mới để toàn dân tộc hướng tới tương lai. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Đại sứ Nguyễn Phú Bình đánh giá, đây là một triển lãm có quy mô lớn, chưa từng có, được thực hiện trong thời gian rất ngắn nhưng đầy ấn tượng. Mỗi không gian trưng bày đều để lại cảm xúc mạnh mẽ, khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Triển lãm không chỉ gợi nhớ về lịch sử hào hùng, mà còn tạo niềm tin, khí thế mới để toàn dân tộc hướng tới tương lai.

Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của thế hệ trẻ và khẳng định: “Ngày nay, các bạn trẻ không chỉ là tương lai mà đã là chủ nhân của đất nước ngay từ bây giờ. Điều đáng quý là họ không chỉ quan tâm đến hiện tại, tương lai, mà còn tự hào, trân trọng quá khứ, tri ân những thế hệ đã hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay. Đó là một sự kế thừa ngoạn mục, củng cố niềm tin vào sức mạnh, trách nhiệm của giới trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chia sẻ thêm về công tác tổ chức, Đại sứ Nguyễn Phú Bình cho rằng, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố nô nức về tham quan triển lãm, thể hiện niềm tự hào sâu sắc của nhân dân đối với sự kiện chính trị-văn hóa của đất nước. Chính sự đông đảo, tấp nập ấy là minh chứng cho khát vọng và tình cảm của nhân dân dành cho Đảng, cho lịch sử dân tộc.

Niềm tự hào từ những trang sử Đảng

Ngày 3/2/1930 - mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, ghi dấu sự kiện trọng đại - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước, mở ra bước ngoặt lịch sử, đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để rồi sau 15 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Điểm nhấn đặc biệt trong không gian trưng bày tại phân khu 1 với chủ đề "Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam" chính là phần giới thiệu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập, rèn luyện Đảng ta được tái hiện qua từng trang tài liệu, hình ảnh, tranh, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

“Đứng trước pho tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khu vực khánh tiết Triển lãm ‘95 năm Cờ Đảng soi đường’, tôi thấy lòng mình trào dâng niềm xúc động. Pho tượng không chỉ là một điểm nhấn nghệ thuật, mà còn gợi nhắc về Người – vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, gắn liền với cả một hành trình đi tìm đường cứu nước. Bên cạnh đó, tấm bản đồ ghi dấu hành trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đi qua nhiều nước trên thế giới, từ năm 1911 đến năm 1941 cũng khiến tôi dừng chân rất lâu để đọc và suy ngẫm. Từng dấu chân của Người là minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do của cả một dân tộc”, anh Đoàn Văn Hà, công tác tại Bộ Công an xúc động nói.

 Anh Đoàn Văn Hà, công tác tại Bộ Công an bày tỏ rất xúc động khi tham quan Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường". (Ảnh: KHÁNH LAN)

Anh Đoàn Văn Hà, công tác tại Bộ Công an bày tỏ rất xúc động khi tham quan Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường". (Ảnh: KHÁNH LAN)

Sau khi cùng con trai tham quan một vòng trong khu vực Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”, dừng chân ở khu vực ngoài trời trưng bày, giới thiệu khí tài quân sự, chị Trần Thu Thùy đến từ Ninh Bình chia sẻ: “Khi bước chân vào Triển lãm tôi thực sự rất choáng ngợp bởi không gian quá rộng lớn và hiện đại. Khi được trải nghiệm công nghệ số, được xem sân khấu thực cảnh, cả tôi và các con đều chăm chú theo dõi. Ngay cả tôi, vốn quen tiếp cận lịch sử qua sách vở, nay được hiểu rõ, đầy đủ và sinh động hơn.

Đặc biệt, chị Thùy cho biết, khi đọc lại những tư liệu về thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và từng bước biến Việt Nam thành nước thuộc địa nửa phong kiến; hay như những tài liệu về phong trào yêu nước của sĩ phu, văn thân, những người yêu nước diễn ra rộng khắp song đều bị đàn áp và rơi vào bế tắc, khiến chị càng thấm thía nỗi đau mất nước, càng khâm phục ý chí quật cường của cha ông ta. Vì lẽ đó, qua Triển lãm này, giúp chị cũng như thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do”.

Theo chị Thùy, triển lãm không chỉ mang đến kiến thức lịch sử sinh động cho học sinh mà còn tạo cơ hội để gia đình cùng học tập và thảo luận: “Nếu các trường đưa học sinh tới đây tìm hiểu lịch sử thì sẽ là một cách giáo dục tuyệt vời. Sau mỗi buổi thực tế như thế này, con tôi có thể cùng cả nhà bàn luận về lịch sử”.

 Chị Trần Thu Thùy (Ninh Bình) cùng con trai tham quan Triển lãm. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Chị Trần Thu Thùy (Ninh Bình) cùng con trai tham quan Triển lãm. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Không giấu được niềm xúc động, em Phạm Minh Anh, sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên em được tận mắt thấy nhiều tài liệu, hình ảnh quý giá đến như vậy. Triển lãm “95 năm dưới Cờ Đảng soi đường” giúp em hiểu sâu sắc hơn vì sao Đảng ta ra đời là tất yếu lịch sử. Qua những trang sử hào hùng của dân tộc, em càng thêm biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để chúng em được sống trong độc lập, tự do ngày hôm nay; đồng thời thôi thúc thế hệ trẻ chúng em sống trách nhiệm hơn với Tổ quốc”.

Mỗi trang tư liệu, mỗi hiện vật nơi đây không chỉ là dấu mốc để nhớ, để tri ân, mà còn là nguồn lực tinh thần thôi thúc thế hệ hôm nay tiếp tục giữ trọn niềm tin, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Giới trẻ tìm hiểu về các dấu mốc trong hành trình Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. (Ảnh: TL)

Giới trẻ tìm hiểu về các dấu mốc trong hành trình Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. (Ảnh: TL)

Triển lãm mang đến cho công chúng trải nghiệm độc đáo qua các màn trình diễn bán thực cảnh tái hiện dòng chảy lịch sử

Là một cán bộ công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chị Kiều Phương Liên có ấn tượng đặc biệt khi đến tham quan Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” bởi đây không chỉ là một sự kiện chính trị-văn hóa đặc biệt, mà còn mang đến cho công chúng trải nghiệm độc đáo qua các màn trình diễn bán thực cảnh tái hiện dòng chảy lịch sử. Ở đó, mỗi thế hệ đều tìm thấy cho mình một niềm xúc động sâu lắng, sự tự hào khi được sống lại cùng lịch sử dân tộc.

“Bước vào không gian triển lãm ‘95 năm Cờ Đảng soi đường’, tôi đặc biệt ấn tượng với dòng chảy lịch sử được tái hiện qua không gian bán thực cảnh sống động. Các sự kiện lịch sử được tái hiện một cách công phu, sống động khiến tôi như được bước vào không gian quá khứ, trực tiếp trải nghiệm rõ nét hơn khí thế hào hùng của dân tộc, khơi gợi mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tin mãnh liệt vào sự vươn mình của dân tộc”, chị Liên chia sẻ.

Với chị Liên, khu trưng bày của Báo Nhân dân cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn tại triển lãm. Tại đây, người xem có thể hiểu biết rõ hơn về hành trình hình thành và phát triển của Báo qua các thời kỳ. Với thông điệp “Báo Nhân dân – Tiếng nói của Đảng, của Nhà nước và Nhân dân Việt Nam”, không gian trưng bày được thiết kế mở, màu sắc bắt mắt và được chia thành các chủ đề khác nhau giúp người xem dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu lịch sử hình thành và lớn mạnh của Báo.

Theo chị Liên, điểm thu hút của gian trưng bày ngay từ cái nhìn đầu tiên là hình ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân trên màn hình lớn được đặt tại vị trí trang trọng ngay trước gian trưng bày. Bên cạnh đó, không gian Trạm trải nghiệm cũng là một địa điểm check-in độc đáo. Nơi đây trưng bày các ấn phẩm đặc biệt được phát hành vào các thời điểm trọng đại, đáng nhớ của đất nước. Đúng với ý nghĩa là ‘trạm trải nghiệm’, khách tham quan khi dừng chân tại đây có cơ hội được cầm, được chạm, được sống lại những thời khắc hào hùng của dân tộc qua những trang báo, tập san. Các tư liệu được lựa chọn tỉ mỉ, trưng bày công phu đã phản ánh rõ nét vai trò, vị thế của Báo Nhân Dân là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Cầm trên tay tờ phụ san đặc biệt phát hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày quốc khánh, chị Liên vô cùng xúc động bởi mình là người may mắn nhận được món quà ý nghĩa mà Báo Nhân Dân dành tặng cho khách tham quan khi đến thăm khu trưng bày của Báo. “Tôi rất cảm động khi nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ và Bản tuyên ngôn độc lập ngay tại trang nhất. Đây là hình ảnh mà tôi chắc chắn là bất cứ người Việt Nam nào khi nhìn thấy cũng đều bồi hồi xúc động”, chị Liên xúc động chia sẻ.

Còn đối với anh Lại Hợp Nhân - Phó Bí thư Đảng bộ Bitexco Group, Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” đã để lại cho anh nhiều xúc động và tự hào sâu sắc. Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày không chỉ tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, mà còn khẳng định ý chí kiên cường, lòng trung thành sắt son và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ đỏ búa liềm.

 Theo anh Lại Hợp Nhân - Phó Bí thư Đảng bộ Bitexco Group, Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” là dịp để thế hệ hôm nay và mai sau nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình: tiếp nối truyền thống, gìn giữ niềm tin, chung sức xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng giàu đẹp. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Theo anh Lại Hợp Nhân - Phó Bí thư Đảng bộ Bitexco Group, Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” là dịp để thế hệ hôm nay và mai sau nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình: tiếp nối truyền thống, gìn giữ niềm tin, chung sức xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng giàu đẹp. (Ảnh: KHÁNH LAN)

“Đi giữa không gian triển lãm, tôi như được sống lại những dấu mốc lịch sử trọng đại: từ buổi đầu thành lập Đảng, những ngày kháng chiến gian khổ, cho đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Mỗi bức ảnh, mỗi trang tư liệu đều là minh chứng sinh động cho chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam là ngọn cờ tiên phong, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi”, anh Lại Hợp Nhân bày tỏ.

Theo anh Nhân, triển lãm cũng là dịp để thế hệ hôm nay và mai sau nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình: tiếp nối truyền thống, gìn giữ niềm tin, chung sức xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Anh Nhân tâm sự, là một đảng viên với 22 năm tuổi Đảng, đứng trước triển lãm giàu ý nghĩa này, anh càng thấm thía hơn vai trò và trách nhiệm của mình. Hơn hai thập kỷ được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là lời nhắc nhở thường xuyên về sự gương mẫu, tiên phong trong công việc và trong đời sống. Anh tự nhủ phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời sống liêm chính, giản dị, gần gũi với nhân dân, để mỗi việc làm, mỗi hành động đều góp phần lan tỏa niềm tin vào Đảng, xây dựng tập thể đoàn kết, bền vững.

“22 năm qua là chặng đường thử thách, nhưng phía trước còn nhiều trách nhiệm nặng nề hơn. Nhìn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của Đảng, tôi càng thêm quyết tâm tiếp tục cống hiến trí tuệ, sức lực, để cùng đồng chí, đồng nghiệp viết tiếp trang sử mới – vì một Thủ đô văn hiến-anh hùng-hiện đại, và vì một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, anh Nhân chia sẻ.

Anh Nhân tin tưởng rằng, dưới lá cờ Đảng quang vinh, đất nước ta sẽ tiếp tục đi tới những thành tựu mới, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

ĐỖ THOA-KHÁNH LAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/long-tu-hao-dan-toc-duoc-khoi-day-qua-cach-tai-hien-lich-su-song-dong-tai-trien-lam-95-nam-co-dang-soi-duong-post906481.html