'Lớp cha trước, lớp con sau…'
'… Đã thành đồng chí, chung câu quân hành', buổi sáng mùa xuân, nhìn Nguyễn Hoàng Trà đứng nghiêm trang, chỉnh tề giữa hàng quân, câu thơ ấy cứ ngân nga trong tôi. Chàng trai trẻ đã tiếp bước cha, liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, người đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu dân trong mùa mưa lũ năm 2020. Cha đi trước, gửi lại lý tưởng và những khát vọng còn dang dở; con tiếp bước bằng sức trẻ và niềm tự hào, viết tiếp hành trình cống hiến cho Tổ quốc.

Tân binh Nguyễn Hoàng Trà, tiếp bước cha là liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4 - Ảnh: N.M
Nguyễn Hoàng Trà là một trong tổng số hơn 2.600 tân binh lên đường nhập ngũ mùa xuân này. Mỗi chàng trai, cô gái khoác trên mình màu xanh áo lính đều mang theo một câu chuyện, một điểm khởi đầu riêng. Với Nguyễn Hoàng Trà, con đường trở thành người lính như một lẽ tự nhiên, bởi suốt những năm tháng tuổi thơ, hình ảnh thân thương của người cha đã in đậm trong ký ức.
Hy sinh giữa thời bình khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ năm 2020, liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man không chỉ để lại niềm thương nhớ khôn nguôi, mà còn trao gửi cho con trai mình và thế hệ trẻ một lý tưởng sống-sẵn sàng quên mình vì Nhân dân, vì bình yên của đất nước.

Tân binh Nguyễn Tuấn Minh cùng bố, mẹ là những người lính Biên phòng - Ảnh: N.M
Tân binh Nguyễn Tuấn Minh (SN 2003), tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng, cũng tình nguyện lên đường tiếp bước truyền thống gia đình. Bố, mẹ của Minh là thượng tá Nguyễn Minh Hợp và trung tá Nguyễn Tuấn Anh, những người đã gắn bó với lực lượng Biên phòng gần ba thập kỷ.
Lớn lên trong môi trường quân ngũ, chứng kiến sự tận tụy của bố, mẹ với nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc, Minh càng thêm tự hào và quyết tâm bước tiếp con đường mà gia đình đã lựa chọn. Với bố, mẹ Minh, niềm tin và sự tự hào chính là hành trang gửi gắm theo con trai trong ngày lên đường nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Anh Đức và gia đình trong niềm vui ngày lên đường nhập ngũ - Ảnh: N.M
Tốt nghiệp đại học Luật với tấm bằng giỏi, tân binh Nguyễn Anh Đức (SN 2002, ở xã Quảng Ninh) đã gác lại những dự định riêng, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Là đảng viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, năm 2025, khi được chứng kiến không khí hào hùng, thiêng liêng của lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, trong anh càng dâng lên niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc - Ảnh: N.M

Sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc - Ảnh: N.M
Cùng với Nguyễn Hoàng Trà, Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Anh Đức là hơn 2.100 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và gần 500 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số đó, có trên 1.000 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; 80 đảng viên; gần 300 tân binh là người dân tộc thiểu số; trên 80 tân binh là người có đạo; 6% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng…

Nhiều địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu và bảo đảm các tiêu chí theo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quân khu 4 - Ảnh: N.M
Những con số biết nói ấy không chỉ thể hiện kết quả công tác tuyển quân, cho thấy chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao, mà còn là niềm tự hào bởi lẽ phía sau đó là tinh thần trách nhiệm, là ý thức công dân và khát vọng của tuổi trẻ để góp phần giữ gìn thành quả hôm nay. Những lá đơn tình nguyện đã thể hiện bản lĩnh, ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ, sẵn sàng tiếp bước truyền thống cha anh, góp sức mình bảo vệ và xây dựng quê hương.

Tân binh Đỗ Đức Dũng, thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch luôn xác định nhập ngũ là vinh dự và nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ trẻ - Ảnh: N.M
Ngày hội tòng quân đã ghi nhận sự tham gia tích cực của thanh niên là đồng bào có đạo. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, tinh thần yêu nước luôn là điểm tựa chung, là lời hiệu triệu thiêng liêng để mỗi người trẻ vững vàng bước vào môi trường quân ngũ, chung tay giữ gìn bình yên đất nước.
Đến từ thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tân binh Đỗ Đức Dũng xúc động tâm sự: Tôi luôn xác định nhập ngũ là vinh dự và nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ trẻ. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện tốt, sống tốt đời đẹp đạo, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương.

Tân binh Hồ Văn Thể, thôn Thanh Ô, xã Lìa, chàng trai Bru-Vân kiều thể hiện quyết tâm cố gắng rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ - Ảnh: N.M
Tạm biệt bản làng, tân binh Hồ Văn Thể, chàng trai Bru-Vân Kiều đến từ thôn Thanh Ô, xã Lìa, tự tin đứng vào hàng ngũ những người lính trẻ. Trước giờ lên đường, chàng trai 19 tuổi chia sẻ: “Tôi đi bộ đội không chỉ mình tôi vui mà cha mẹ, bà con trong bản cũng vui và tự hào. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ, trưởng thành hơn để khi trở về có thể giúp đỡ cha mẹ và bà con trong bản nhiều hơn”.

Công tác tuyển quân được sự quan tâm, chú trọng của địa phương và Quân khu 4 - Ảnh: N.M
Để có được những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, công tác tuyển quân được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “3 gặp, 4 biết” (gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức), bảo đảm công khai, minh bạch và đúng luật.
Nắm chắc hoàn cảnh, tư tưởng từng thanh niên, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhân lên niềm tự hào và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, qua đó bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng tốt. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nhiều địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu và bảo đảm các tiêu chí theo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quân khu 4.

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên tân binh - Ảnh: N.M
Phát biểu tại lễ giao, nhận quân thuộc điểm giao, nhận quân số 2, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2-Quảng Ninh, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Môi trường quân ngũ là trường học lớn của ý chí và bản lĩnh, mỗi giờ thao trường là một lần tôi luyện, mỗi ngày huấn luyện là một bước trưởng thành.
Đồng chí mong muốn và tin tưởng các tân binh sẽ vững vàng tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống quê hương Quảng Trị anh hùng, luôn đoàn kết, kỷ luật, không ngừng “luyện chí - rèn trí - tôi đức - luyện tài”, phấn đấu trở thành những quân nhân, chiến sĩ công an bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm, chuyên môn giỏi.

Các đơn vị nhận quân chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đồng hành, sẻ chia để tân binh yên tâm rèn luyện - Ảnh: N.M
Để các tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, làm quen với nếp sống và kỷ luật quân đội, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị chu đáo nơi ăn, chốn ở; xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp, sát thực tế; quan tâm nắm bắt tâm tư, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện và công tác. “Xem đơn vị là nhà, chiến sĩ là anh em” không chỉ là câu khẩu hiệu, mà còn là tinh thần gắn bó, sẻ chia để những người lính trẻ sớm hòa nhập, vững vàng trong môi trường quân ngũ.

Phút chia tay đầy xúc động và tự hào - Ảnh: N.M
Với những người ở hậu phương, giây phút tiễn con em lên đường nhập ngũ luôn đong đầy cảm xúc, vừa tự hào, vừa lưu luyến. Có mặt trong đoàn người tiễn tân binh, ông Nguyễn Văn Diễn, xã Quảng Ninh lặng lẽ dõi theo chuyến xe chở con trai rời điểm giao, nhận quân. “Gia đình tôi rất tự hào và luôn động viên cháu yên tâm lên đường làm tròn nghĩa vụ. Vào môi trường quân đội sẽ giúp cháu trưởng thành hơn. Chúng tôi tin tưởng và gửi gắm niềm tin vào các đơn vị”, ông chia sẻ.
Tiếng trống hội giao quân vang lên, những chuyến xe lần lượt lăn bánh. Phía sau các tân binh là những cái vẫy tay, ánh mắt dõi theo của người thân, hậu phương ấm áp; phía trước là chặng đường rèn luyện, thử thách nhưng cũng đầy cơ hội để trưởng thành.

"Tạm biệt quê hương, chúng tôi lên đường!" - Ảnh: N.M
Hơn 2.600 thanh niên lên đường nhập ngũ mùa xuân này mang theo những câu chuyện riêng, những khát vọng riêng, nhưng cùng chung một lý tưởng: Phụng sự Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.
“Lớp cha trước, lớp con sau/Đã thành đồng chí, chung câu quân hành…” - câu thơ năm nào như vẫn ngân vang trong ngày hội tòng quân, tiếp thêm niềm tin để thế hệ hôm nay vững bước trên hành trình mới.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/quoc-phong-an-ninh/202603/lop-cha-truoc-lop-con-sau-ca151eb/











