Lớp học của những sẻ chia

Giữa nhịp sống vội vã của Hà Nội, tồn tại một lớp học không bảng điểm, chẳng áp lực thành tích, nơi người dạy không nhận thù lao còn hành trang duy nhất người học cần mang theo là khao khát tri thức. D Free Learning (Lớp học dịu dàng), một dự án xã hội phi lợi nhuận, đang lặng lẽ kiến tạo một cộng đồng học tập nơi tri thức được sẻ chia và lan tỏa.

Năm 2019, từ nền tảng của thư viện cộng đồng D Free Book, một mô hình đã vận hành trước đó với cách tiếp cận khác biệt: Không thu phí, không đặt cọc, không ràng buộc. Người đọc mượn sách bằng sự tự giác và ý thức cá nhân. Chính không gian ấy đã quy tụ những người trẻ yêu tri thức, đồng thời gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu chỉ đọc sách thôi đã đủ bổ sung kiến thức?

Câu trả lời dần hiện rõ từ thực tế, những người sáng lập nhận ra rằng tri thức không chỉ nằm trên từng trang sách, mà cần được trao đổi, phản biện và “sống” trong sự tương tác giữa con người với con người. Từ đó, lớp học đầu tiên của D Free Learning ra đời, một lớp tiếng Anh do chính các tình nguyện viên đứng lớp.

“Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là có gì chia sẻ nấy, nhưng sau khóa đầu tiên, điều đọng lại sâu sắc nhất lại là sự kết nối giữa mọi người”, chị Lương Thị Hồng, Quản trị viên, Đồng sáng lập dự án chia sẻ.

 Chị Lương Thị Hồng - Quản trị viên, Đồng sáng lập Lớp học dịu dàng cùng các thành viên của dự án. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chị Lương Thị Hồng - Quản trị viên, Đồng sáng lập Lớp học dịu dàng cùng các thành viên của dự án. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Điều bất ngờ là lớp học nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực. Người học không chỉ tìm thấy kiến thức, mà còn tìm thấy sự gắn kết, điều mà không ít không gian học tập truyền thống còn thiếu.

Sau này, các lớp học tại D Free Learning được phát triển theo mô hình câu lạc bộ với quy mô nhỏ, khuyến khích tương tác và trao đổi. Danh sách các môn học cứ thế dài thêm theo nhu cầu của cộng đồng. Không chỉ là ngoại ngữ hay công nghệ, mà còn là những buổi học kỹ năng mềm, những giờ thực hành nghệ thuật giúp mỗi cá nhân tìm thấy sự cân bằng và định vị lại bản thân.

Từ lớp học nhỏ, vươn ra miền biên viễn

Định nghĩa lại việc học bằng sự tử tế, Lớp học Dịu là nơi gặp gỡ của những mảnh ghép khác biệt, từ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người đi làm mong muốn phát triển bản thân, đến những người đang loay hoay tìm lại hướng đi. Và điều làm nên sức sống của dự án chính là đội ngũ tình nguyện viên tâm huyết, những người đứng lớp hoàn toàn tự nguyện. Khi việc học ngày càng bị thương mại hóa, lựa chọn dạy miễn phí có thể bị xem là thiếu thực tế. Nhưng với những người tham gia, giá trị không nằm ở tiền bạc mà ở cảm giác được sẻ chia và tạo ra thay đổi.

 Lớp học Dịu dàng mở ra nhiều cơ hội mới cho học sinh vùng cao. (Ảnh: Nhân vật cùng cấp)

Lớp học Dịu dàng mở ra nhiều cơ hội mới cho học sinh vùng cao. (Ảnh: Nhân vật cùng cấp)

Không chỉ dừng lại ở những căn phòng nhỏ giữa lòng Thủ đô, tinh thần “người biết nhiều chia sẻ cho người biết ít” còn theo chân những tình nguyện viên vượt hàng trăm cây số đến với những bản làng xa xôi. Sau các lớp học Xín Mần, Hoàng Su Phì (Tuyên Quang), những chuyến đi còn tiếp tục vươn xa tới Cao Bằng, nơi con đường đến trường của nhiều em nhỏ vẫn còn lắm gian nan, và cơ hội tiếp cận với những phương pháp học tập mới mẻ vẫn còn hạn chế.

Tại đây, các thành viên trực tiếp đứng lớp, tổ chức các buổi học kỹ năng, tạo nên những giờ học sinh động và gần gũi. Trong không gian ấy, việc học thực sự trở thành một trải nghiệm, khi các em được hỏi, được nói, được tham gia và cảm nhận niềm vui của việc học theo một cách hoàn toàn khác.

Không lựa chọn những hỗ trợ ngắn hạn, dự án kiên trì với một hướng đi bền vững - lấy giáo dục làm điểm tựa. Bởi ở những nơi mà việc học có thể dừng lại rất sớm, một lớp học nhỏ đôi khi không chỉ mở ra kiến thức, mà còn mở ra một cách nhìn khác về tương lai, rằng học tập không phải là nghĩa vụ, mà là cơ hội để thay đổi cuộc đời.

Không có điểm kết cho hành trình học tập

Sau hơn 6 năm, D Free Learning đã triển khai 10 khóa học, tổ chức hơn 70 lớp, kết nối gần 900 học viên. Từ một thử nghiệm nhỏ, dự án dần trở thành một cộng đồng học tập đúng nghĩa. Tuy nhiên, với những người sáng lập, giá trị cốt lõi không nằm ở con số, mà ở sự thay đổi trong cách mỗi người nhìn nhận việc học.

Với triết lý Lớp học Dịu dàng luôn theo đuổi: “Người biết nhiều chia sẻ cho người biết ít, người biết ít chia sẻ cho người chưa biết”, chị Lương Thị Hồng cho rằng hành trình học tập không phụ thuộc vào xuất phát điểm, mà bắt đầu từ chính mong muốn của mỗi người. Khi thật sự muốn học, ai cũng có thể tìm được một không gian phù hợp và những người sẵn sàng đồng hành.

 Một giờ học tại câu lạc bộ Ukulele của Lớp học Dịu dàng. (Ảnh:Nhân vật cung cấp)

Một giờ học tại câu lạc bộ Ukulele của Lớp học Dịu dàng. (Ảnh:Nhân vật cung cấp)

“Không cần phải đi nhanh, bạn có thể đi chậm, nhưng hãy giữ được sự yêu thích với việc học. Khi đó, bạn sẽ dần bước ra khỏi vùng an toàn và trở nên tự tin hơn”, chị chia sẻ.

Giữa một xã hội mà việc học thường gắn với áp lực và những chuẩn mực thành tích, Lớp học Dịu dàng chọn cách tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ. Lớp học ấy không nhiều hứa hẹn nhưng lại âm thầm nuôi dưỡng một điều quan trọng hơn rằng ai cũng xứng đáng có cơ hội học tập và thay đổi cuộc đời theo cách của riêng mình.

QUỲNH NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lop-hoc-cua-nhung-se-chia-1037494