Lớp học lập trình miễn phí

Vào trang web cá nhân của anh Vũ Thành Lâm (ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều làm tôi rất ấn tượng đó là những câu trả lời của anh với các học viên về lớp học miễn phí đã tổ chức được 16 năm nay.

Trung tâm REACH Hà Nội - ngôi trường dạy và giới thiệu việc làm miễn phí cho người yếu thế, khó khăn, khuyết tật. Ảnh: NVCC

Trung tâm REACH Hà Nội - ngôi trường dạy và giới thiệu việc làm miễn phí cho người yếu thế, khó khăn, khuyết tật. Ảnh: NVCC

Được biết, từ năm 2005, anh Vũ Thành Lâm đã bắt đầu công việc lập trình web với hàng nghìn dự án lớn nhỏ cho nước ngoài và hàng trăm dự án web cho Việt Nam. Cùng với đó, anh đã làm SEO thành công rất nhiều dự án lớn, độ khó cao.

Kinh phí theo học một lớp lập trình web, content không hề nhỏ, với mong muốn giúp đỡ các bạn học sinh nghèo, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp học của thầy giáo Lâm hoàn toàn miễn phí. Gần 20 năm qua, lớp học chưa bao giờ vắng bóng học trò.

Thay vì tận dụng cơ hội để làm giàu từ đào tạo, anh Vũ Thành Lâm lại mở lớp dạy lập trình web miễn phí, thậm chí kêu gọi bạn bè, đồng thời bỏ tiền túi để hỗ trợ cho những học trò có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ.

Các lớp học của anh Lâm có thời gian học trải từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, từ sáng đến chiều. Các học viên có nhu cầu học có thể đăng ký học theo buổi khác nhau để phù hợp với lịch công tác, học tập và làm việc.

Mỗi khóa học thường kéo dài từ 3 - 6 tháng. Học phí hoàn toàn miễn phí, đối với các học viên bình thường, mỗi tháng chỉ đóng một khoản nhỏ chi phí điện nước. Còn với các bạn gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hoặc người khuyết tật đều được miễn phí hoàn toàn thậm chí nhiều bạn được hỗ trợ máy tính và các công cụ học tập khác.

Sau khóa học anh Lâm sẽ giới thiệu việc làm cho các học viên tại các công ty hoàn toàn miễn phí. Anh Lâm cho biết, các công ty đã từng nhận học trò của anh có thể kể tới như: JoomlArt, EDG, Templaza, RaoThue…

Trong rất nhiều học trò của thầy Lâm, Đoàn Văn Phi là cậu học sinh nghèo, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 anh em Phi ăn học. Đến với lớp học của thầy Lâm, Phi mong muốn có một nghề để kiếm việc làm, trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình. Lớp học chính là cánh cửa để Phi có thể mở ra một hành trình mới cho tương lai của mình.

Còn đối với cậu sinh viên nghèo Ông Ngọc Chiến, bố mất sớm, chỉ còn mẹ, nên việc có một chiếc xe đi lại là điều không tưởng đối với Chiến. Khi tham gia lớp học của anh Lâm, Chiến đã được anh hỗ trợ rất nhiều, mới đây anh còn kêu gọi các nhà hảo tâm tặng cho Chiến một chiếc xe máy để đi lại.

Không chỉ nhận dạy miễn phí cho các học sinh nghèo, các chủ doanh nghiệp gặp khó khăn đến theo học cũng được anh Lâm giúp đỡ tận tình.

Anh Vũ Thành Lâm cho rằng: “Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó”, và trong hàng vạn người muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho xã hội, Vũ Thành Lâm muốn truyền đi thông điệp về sự sẻ chia và nhân rộng kiến thức. Thông điệp ấy đã mang đến niềm tin và hy vọng cho rất nhiều học sinh nghèo, khuyết tật, gặp khó khăn trong cuộc sống, và nó khiến người ta nghĩ nhiều hơn về việc làm một điều gì đó tử tế và tốt đẹp cho xã hội.

Dương Quyên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lop-hoc-lap-trinh-mien-phi-352394.html