Lớp học xóa mù chữ nơi vùng cao

Khi mà cuộc cách mạng 4.0 đang len lỏi vào từng góc cạnh của đời sống, thì ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nước ta, tình trạng người dân không biết đọc, biết viết vẫn còn không ít. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của các cấp, các ngành, đã từng bước đem con chữ đến với bà con, giúp đồng bào có cơ hội vươn lên.

Đây là hình ảnh lớp học xóa mù chữ cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Một lớp học với nhiều chữ “không”. Đó là các học viên buổi đầu đến lớp đều không biết đọc, không biết viết, không có sự đồng đều về độ tuổi.

Có người trẻ…Có người lớn tuổi…

Thậm chí, có người đã lên chức ông bà. Song, họ đến đây vì có chung một mong mỏi là biết cái chữ, để ít nhất cũng có thể đọc và viết được tên của mình.

Để các lớp học xóa mù chữ sáng đèn mỗi tối, có nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương trong việc đưa điện lưới quốc gia đến với các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. Đó còn là tâm huyết của các thầy, các cô cùng khát khao vươn lên của đồng bào, để tri thức thắp sáng cho họ trong nỗ lực vươn lên, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hòa - Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/lop-hoc-xoa-mu-chu-noi-vung-cao-234329.htm