Lớp học xóa mù chữ trên bản vùng cao

Gần 3 tháng qua, cứ đến tối, tại nhà văn hóa bản Thẳm Hon, xã Tạ Bú (Mường La) lại vang lên tiếng đánh vần ngọng nghịu, phá tan không gian vốn tĩnh lặng của bản vùng cao miền núi. Những bàn tay sạm nắng, chai sần chỉ quen cầm cuốc, tra ngô, nay xòe ra làm phép tính đơn giản hoặc vụng về cầm bút tô từng nét chữ chưa tròn, nhưng ai cũng miệt mài, mong học được 'cái chữ'...

Hội viên phụ nữ bản Thẳm Hon đến lớp học.

Hội viên phụ nữ bản Thẳm Hon đến lớp học.

Lớp học xóa mù chữ ở bản Thẳm Hon, xã Tạ Bú (Mường La).

Lớp học xóa mù chữ ở bản Thẳm Hon, xã Tạ Bú (Mường La).

19 giờ tối, lớp học xóa mù chữ bản Thẳm Hon sáng ánh điện. Các học viên đã tập trung khá tự giác. Học viên ít tuổi nhất đã 30, người nhiều cũng gần 50 tuổi; có người chưa một lần biết đến chữ phổ thông, nhưng cũng có người từng được đi học nhưng đã quên...

Các học viên đánh vần, đọc chữ.

Các học viên đánh vần, đọc chữ.

Học viên học viết chữ.

Học viên học viết chữ.

Với chị Vàng Thị Nhịa, việc cầm bút viết chữ khó khăn hơn nhiều so với cầm cuốc làm nương hay thêu thùa, nhuộm vải. Chị chia sẻ: Ban ngày tôi lên nương, tối về lo cơm nước cho gia đình, sau đó lên lớp học chữ. Trước đây, tôi không biết chữ, làm gì cũng thấy khó khăn. Bây giờ tôi đã có thể đọc được chữ trong sách, còn viết được tên của mình nữa, vui lắm.

Chị Vàng Thị Nhịa học chữ cùng con tại nhà.

Chị Vàng Thị Nhịa học chữ cùng con tại nhà.

Hơn 20 phụ nữ trong bản Thẳm Hon đã đăng ký tham gia lớp học xóa mù chữ. Đây là lớp học do Hội LHPN xã Tạ Bú phối hợp với Trường tiểu học - THCS Tạ Bú, Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức cho hội viên phụ nữ bản Thẳm Hon. Lớp học thường bắt đầu từ 19 giờ đến 22 giờ hàng ngày, tổ chức từ ngày 13/8, kết thúc vào 10/10/2021. Chương trình học sử dụng bộ sách giáo khoa lớp 1, với lượng kiến thức phù hợp với nhận thức của học viên.

Học viên phát biểu ý kiến trong giờ học Toán.

Học viên phát biểu ý kiến trong giờ học Toán.

Thầy giáo Ly A Dếnh, giáo viên Trường tiểu học – THCS Tạ Bú xung phong đứng lớp. Là người con của bản, am hiểu phong tục tập quán, có thể giao tiếp, trao đổi bằng tiếng dân tộc với học viên, nên việc giảng dạy khá thuận lợi. Thầy Dếnh đánh giá, sau gần 3 tháng học tập, đến nay đa số học viên đã biết đánh vần, một số chị đã có thể đọc các đoạn văn ngắn, làm được phép tính cộng trừ với 2 chữ số.

Chị Cà Thị Nơi, Chủ tịch Hội LHPN xã Tạ Bú, cho biết: Hội đã khuyến khích học viên đi học chuyên cần. Đồng thời, đưa nội dung xóa mù chữ vào chương trình sinh hoạt của chi hội, động viên chị em tiếp tục học chữ. Thời gian tới, Hội tiếp tục mở thêm các lớp học xóa mù chữ và sau biết chữ, giúp hội viên đọc, viết thành thạo.

Chị Cứ Thị Tỉnh, bản Thẳm Hon, xã Tạ Bú (Mường La): Tôi năm nay đã 43 tuổi, trước đây vì hoàn cảnh khó khăn nên không được đi học, không được biết chữ. Biết tin có lớp học xóa mù chữ tự nguyện mở tại bản tôi đã đăng ký tham gia. Bây giờ tôi đã biết đọc, biết viết, thuộc bảng chữ cái và làm phép tính đơn giản.

Chia tay lớp học chữ của những phụ nữ dân tộc Mông bản Thẳm Hon, hình ảnh chiếc đèn pin soi sáng trong đêm trở về nhà sau giờ học, chúng tôi cảm nhận được phần nào quyết tâm của những “học sinh đặc biệt" khao khát học chữ, với mong muốn trau dồi kiến thức văn hóa để tăng khả năng giao tiếp, biết tính toán trong làm ăn và hoàn thiện chính mình.

Huyền Trăng - Anh Thư

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/lop-hoc-xoa-mu-chu-tren-ban-vung-cao-43898