Lớp vẽ 'âm thanh hội họa' dành cho học sinh khiếm thính

Xúc động trước hình ảnh những em khuyết tật đứng múa bằng kí hiệu ngoài công viên, phía trước là thùng tiền nhận ủng hộ, họa sĩ Văn Y ngỏ lời với các em về một lớp học vẽ. Đến nay, lớp âm thanh hội họa của ông đã thay đổi cuộc đời nhiều người khiếm thính, giúp họ tìm được ngôn ngữ giao tiếp riêng và tạo nguồn sống ổn định.

Lớp học có tên dễ thương "âm thanh hội họa" ra đời. Ấn tượng ban đầu khi bước vào lớp học nhỏ trong con hẻm trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, TPHCM là sự vui vẻ. Lớp hiện có gần 30 học viên khiếm thính đủ lứa tuổi.

Tranh bán được, thầy Y chia thành 2 phần tiền. 50% cho các họa sĩ đặc biệt. 50% còn lại, một nửa dùng mua họa cụ, duy trì lớp học; một nửa làm từ thiện.

Bắt đầu mở lớp vào năm 2017, đến nay, lớp tăng số lượng học viên từ 4 lên gần 30 em. Trong không gian này, không ai còn quan tâm các em khiếm khuyết gì, bởi , những họa sĩ đặc biệt đã tìm được ngôn ngữ giao tiếp rất riêng đầy thú vị.

Thực hiện : Khánh Hà Tăng Sắc Hữu Bình

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lop-ve-am-thanh-hoi-hoa-danh-cho-hoc-sinh-khiem-thinh