Lữ đoàn 574, Quân khu 5 giúp người dân Quế Phước khắc phục hậu quả mưa lũ

Sau mưa lũ, xã Quế Phước (TP. Đà Nẵng) chịu nhiều thiệt hại, đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Lực lượng Lữ đoàn 574, Quân khu 5 đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp dân dọn dẹp, ổn định cuộc sống và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa.

Clip lực lượng Lữ đoàn 574, Quân khu 5 nhanh chóng có mặt, hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp dân dọn dẹp nhà cửa.

Sau đợt mưa lũ kéo dài, xã Quế Phước (TP. Đà Nẵng) chìm trong bùn đất, tan hoang sau dòng nước dữ. Toàn xã có hơn 3.300 hộ dân với 14.000 nhân khẩu, trong đó hơn 3.000 hộ bị ảnh hưởng nặng; nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn, tài sản hư hại.

Thôn Tứ Nhũ bị cô lập nhiều ngày, việc tiếp tế lương thực và nước uống phải nhờ xuồng nhỏ. Giữa muôn vàn khó khăn, hình ảnh những người lính Lữ đoàn 574, Quân khu 5 khoác lên mình bộ quân phục lấm bùn, miệt mài cùng dân dọn dẹp, cứu trợ, trở thành điểm tựa vững chắc của người dân Quế Phước sau lũ.

Lữ đoàn 574, Quân khu 5 trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa.

Lữ đoàn 574, Quân khu 5 trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa.

Ngay khi nhận lệnh, Lữ đoàn 574 đã nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện về địa bàn, dựng nơi ăn ở dã chiến và lập tức bắt tay vào nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với việc giúp dân thu dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, sửa lại đường sá, các cán bộ, chiến sĩ còn mang theo những phần quà thiết thực do Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ủy quyền trao tặng: 2 tấn gạo, 1,5 tấn lương khô, 200 lít nước mắm, 200 lít dầu ăn, 100 kg muối, 30 kg mì chính, 50 bánh chưng, 100 lốc nước ngọt và 150 túi quà gồm mì tôm, bánh, sữa... gửi đến các hộ dân bị cô lập, hộ nghèo, gia đình chính sách và người già neo đơn.

Dù thời tiết vẫn còn mưa lớn, nước dâng cao, nhiều đoạn đường bị sạt lở, nhưng những người lính Lữ đoàn 574 vẫn không quản hiểm nguy. Họ vượt qua những con dốc trơn trượt, băng qua vùng ngập sâu để chuyển từng bao gạo, từng thùng quà, mang hơi ấm tình người đến với bà con vùng lũ.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Quế Phước, xúc động nói: “Trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, sự có mặt kịp thời của bộ đội Lữ đoàn 574 giúp địa phương sớm ổn định cuộc sống. Các anh không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn cùng người dân dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, sửa lại đường đi - thật sự là chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân dân”.

Tặng quà giúp người dân vượt qua khó khăn trong những ngày mưa lũ.

Tặng quà giúp người dân vượt qua khó khăn trong những ngày mưa lũ.

Một người dân ở thôn Bình Yên chia sẻ, giọng còn run run sau những ngày chống chọi nước lớn: “Nhà tôi bị ngập gần hết, gạo và đồ ăn không còn. Nhờ các chú bộ đội mang quà đến mà gia đình tôi có cái ăn qua cơn khốn khó. Các chú còn giúp dựng lại mái nhà bị tốc, dọn sạch bùn đất - ấm lòng lắm”.

Không dừng ở hoạt động cứu trợ, lực lượng của Lữ đoàn 574 còn phối hợp với chính quyền địa phương thu dọn hơn 50 m³ đất đá, khơi thông 5 km đường liên thôn, dọn vệ sinh 2 trường học, 1 trạm y tế, 8 nhà của người già neo đơn và vận chuyển hơn 6 tấn hàng hỗ trợ đến tận tay người dân. Từng con đường, từng ngôi nhà được dọn sạch đều in dấu bàn tay và giọt mồ hôi của những người lính “vì dân phục vụ”.

Clip lực lượng Lữ đoàn 574, Quân khu 5 hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Bùi Văn Thuấn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Bình Yên, thay mặt người dân gửi lời cảm ơn: “Khi nước vừa rút, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 đã có mặt, cùng nhân dân dọn dẹp, hỗ trợ những gia đình thiệt hại nặng, gia đình chính sách, người già neo đơn. Tình cảm của các anh khiến ai cũng xúc động, càng thêm quý trọng hình ảnh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ trong lòng dân”.

Cơn lũ đã đi qua, nhưng dấu chân của những người lính vẫn in trên những con đường đầy bùn đất. Trong từng mái nhà được dựng lại, từng nụ cười trở về trên khuôn mặt người dân Quế Phước, là cả tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của những người lính mang quân hàm xanh. Một lần nữa, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” lại tỏa sáng - giản dị, kiên cường mà chan chứa tình người.

Trâm Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/lu-doan-574-quan-khu-5-giup-nguoi-dan-que-phuoc-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-499980.html