Lũ lớn tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau thảm họa cháy rừng, số người chết tăng lên 31

Các nhân viên cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã phải chiến đấu với mưa lũ để giải cứu các nạn nhân trong nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở khu vực Biển Đen vào thứ Sáu (13/8), khi số người chết tăng lên 31 người trong thảm họa thiên nhiên thứ hai tấn công họ trong tháng này.

Các thành viên đội Tìm kiếm và Cứu nạn sơ tán người dân địa phương trong trận lũ quét quét qua các thị trấn ở Biển Đen Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cháy rừng đe dọa nhà máy điện Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều công nhân phải sơ tán

Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và 3 nước khác chấp nhận hộ chiếu vắc xin của Nhật Bản

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tham gia các cuộc tuần tra trên không của NATO

Trận lũ hiện tại, một trong những trận lụt tồi tệ nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ trải qua, đang dẫn đến sự hỗn loạn cho các tỉnh phía bắc ngay khi chính quyền tuyên bố các trận cháy rừng hoành hành qua các vùng ven biển phía nam trong hai tuần đã được kiểm soát.

Những dòng nước hung dữ đã hất tung hàng chục chiếc ô tô và hàng đống mảnh vỡ dọc các con phố, phá hủy các cây cầu, các con đường bị cuối trôi và bị phong tỏa, gây mất điện hàng trăm ngôi làng.

"Đây là thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến", Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu nói với các phóng viên vào cuối ngày thứ Năm (12/8) sau khi khảo sát thiệt hại kéo dài trên khắp các tỉnh Bartin, Kastamonu và Sinop.

29 người chết do lũ lụt ở Kastamonu và 2 người khác chết ở Sinop đã được báo cáo, Cục Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết. Mười người bị thương khác đang được điều trị trong bệnh viện, họ nói thêm.

Các chính trị gia đối lập cho biết vẫn còn nhiều người mất tích và số người chết có thể tăng mạnh.

"Cơ sở hạ tầng ở thành phố Ayancik đã hoàn toàn sụp đổ. Hệ thống nước thải bị phá hủy. Không có điện hoặc nước", Thị trưởng Sinop Baris Ayhan chia sẻ.

Lũ lụt khủng khiếp tàn phá nhiều khu vực phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters

Sau cháy rừng đến mưa lũ

Trận lũ lụt khủng khiếp xảy đến cùng tuần ngay sau trận hỏa hoạn khiến 8 người thiệt mạng và hàng chục nghìn ha rừng ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ bị thiêu hủy, mà theo một ủy ban của Liên Hợp Quốc cho rằng sự nóng lên toàn cầu đang ở mức nguy hiểm gần như vượt ngoài tầm kiểm soát, đồng thời cảnh báo rằng thời tiết cực đoan sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

AFAD trích dẫn các cơ quan khí tượng cho biết, lượng mưa được đo khoảng 45 cm trong vòng chưa đầy ba ngày tại một ngôi làng gần khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, quận Bozkurt ở tỉnh Kastamonu.

Những hình ảnh được truyền thông đăng tải về những khoảnh khắc đầu tiên của trận lũ lụt ở Bozkurt cho thấy dòng sông ở đó như trong một trận đại hồng thủy, khi cây cối bị giật đổ và kéo theo xe cộ trước dòng nước hung dữ.

Thị trấn nhỏ Bozkurt nằm trong một thung lũng dọc theo bờ sông Ezine ở tỉnh Kastamonu, cách Biển Đen 2,5 km đã chìm trong biển nước.

Các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa (CHP) đối lập cho rằng mức độ tàn phá ở Bozkurt là do việc xây dựng bừa bãi trên các bờ sông trong những năm gần đây.

Phát biểu tại Bozkurt, Tổng thống Erdogan tuyên bố ba tỉnh là vùng thiên tai. "Đất nước chúng ta đã phải vật lộn với thiên tai trong một thời gian, cũng như nhiều nơi trên thế giới. Điều này không chỉ xảy đến ở đất nước của chúng ta mà còn có Hoa Kỳ, Canada, Đức và nhiều nước châu Âu khác", ông nói.

Hơn 1.800 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong khi một số người bị mắc kẹt khi nước lũ quét qua các con phố, được sự hỗ trợ của máy bay trực thăng và thuyền đưa đến nơi an toàn, AFAD cho biết.

Gần 180 ngôi làng ở khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vẫn chưa có điện vào tối thứ Sáu (13/8). Năm cây cầu đã bị sập và nhiều cây cầu khác bị hư hại, dẫn đến việc phong tỏa nhiều tuyến đường, AFAD cho biết thêm. Nhiều đoạn đường cũng bị lũ phá hủy và cuốn trôi.

Cơ quan khí tượng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết dự kiến sẽ có thêm mưa lớn ở khu vực miền trung và đông Biển Đen với nguy cơ lũ lụt thêm.

Nguyễn Hoàng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lu-lon-tan-pha-tho-nhi-ky-ngay-sau-tham-hoa-chay-rung-so-nguoi-chet-tang-len-31-post150150.html