Lũ lụt ở Pakistan: Đa số người thiệt mạng là trẻ em
Lũ lụt liên miên đã cướp đi sinh mạng của hơn 170 người ở miền Đông Pakistan, khoảng một nửa trong số đó là trẻ em. Điều này cho thấy tình trạng dễ bị tổn thương của đất nước trước cuộc khủng hoảng khí hậu đang leo thang.
Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (NDMA), ít nhất 54 trường hợp tử vong xảy ra trong 24 giờ qua, sau khi những trận mưa xối xả quét qua tỉnh đông dân nhất Punjab, làm sập nhà cửa và phá hủy đường sá. Ít nhất 85 trẻ em đã thiệt mạng kể từ khi lũ lụt bắt đầu vào ngày 26/6.
Các cơ quan cứu trợ cảnh báo rằng, nỗi lo sợ đang gia tăng đối với trẻ em, những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương trước nguy cơ đuối nước và mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng do các bệnh lây truyền qua đường nước.
Chính quyền cho biết, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại một số quận của tỉnh, và quân đội đã được triển khai tại thành phố Rawalpindi để ứng phó với mực nước lũ đang dâng cao.
Theo Cục Khí tượng Pakistan, mưa lớn tiếp tục đổ xuống Rawalpindi và thủ đô Islamabad gần đó, với nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa hơn 100 mm trong ngày 17/7. Theo cơ quan này, dự kiến sẽ có thêm mưa lớn trong ngày hôm nay (18/7).
Anh Mahar Hammad, một cư dân ở huyện Sargodha, Punjab, cho biết anh đã "bị ảnh hưởng nghiêm trọng" bởi lũ lụt. Là một người bán rau, trận lũ lụt đã khiến anh Hammad kiệt quệ về tài chính. Mái nhà của anh bị hỏng và nước bắt đầu tràn vào vì mưa.
Bảy trại cứu trợ lũ lụt đã được dựng lên trên khắp Pakistan, cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và nơi trú ẩn cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lụt.
Pakistan đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra. Quốc gia hơn 230 triệu dân này đang bị tàn phá bởi hai hệ thống thời tiết mạnh mẽ - một hệ thống gây ra nắng nóng và hạn hán và một hệ thống khác gây ra những trận mưa gió mùa không ngừng nghỉ.
“Đây không chỉ là ‘thời tiết xấu’ - mà là triệu chứng của một cuộc khủng hoảng khí hậu đang gia tăng. Còn bao nhiêu lời cảnh tỉnh nữa trước khi chúng ta xây dựng khả năng phục hồi và sẵn sàng thực sự vào quy hoạch đô thị của mình?”, Thượng nghị sĩ kiêm cựu Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Pakistan Sherry Rehman phát biểu trên X.
Những đợt nắng nóng kéo dài trong năm nay đã đẩy nhanh quá trình tan chảy của băng biển ở miền bắc đất nước, gây ra lũ quét vào đầu năm nay. Những trận lũ lụt chết người do mưa xối xả trong những tháng gió mùa thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo ở quốc gia Nam Á này. Trận mưa như trút nước năm nay đã khơi dậy ký ức về những trận lũ lụt kỷ lục từ 3 năm trước.
Pakistan đã trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử vào năm 2022, khi 1/3 đất nước bị nhấn chìm do mưa lớn, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Sức mạnh của lũ lụt đã khiến nhà cửa bị cuốn trôi, khiến hàng chục nghìn người phải lang thang trên đường mà không có thức ăn hay nước sạch để uống.
Khi nước lũ bắt đầu rút, hàng loạt bệnh liên quan đến nước bắt đầu lây nhiễm cho hàng nghìn người - nhiều người trong số đó là trẻ em. Các bậc cha mẹ đã tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ khi con cái họ bị nhiễm kiết lỵ, sốt xuất huyết và sốt rét.
Theo Quỹ Nhi đồng Liêp hợp quốc (UNICEF), khoảng 4 triệu trẻ em vẫn không được tiếp cận với nước sạch một năm sau đó.