Lũ lụt Texas: 43 người thiệt mạng, 27 nữ sinh vẫn mất tích
Đã có ít nhất 43 người chết vì trận lũ lụt ở bang Texas (Mỹ), trong khi nỗ lực tìm kiếm 27 nữ sinh bị mất tích vẫn đang tiếp tục.
Theo CNN, giới chức bang Texas ngày 5/7 đã xác nhận về 43 trường hợp thiệt mạng vì lũ lụt, bao gồm 3 nữ sinh được coi là đang mất tích ở hạt Kerr. Ở thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 27 nữ sinh bị mất tích, nhưng không đạt được nhiều tiến triển.
"Trong số 43 người thiệt mạng có 15 trẻ em, và có 8 nạn nhân trong số này vẫn chưa được nhận diện", giới chức Texas cho biết.
Cùng ngày, Thống đốc Texas Greg Abbott đã phải mở rộng tình trạng khẩn cấp với 6 hạt nữa, nâng tổng số hạt bị thiệt hại nặng vì lũ quét ở bang này lên con số 20. Ông Abbott cũng khẳng định họ sẽ không dừng việc tìm kiếm những người bị mất tích, và đã huy động hơn 1.300 nhân viên tới các khu vực bị ảnh hưởng.

Khung cảnh sau khi lũ lụt tràn qua hạt Kerr, bang Texas. Ảnh: Fox News
Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, các thành viên của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ đã có mặt tại Texas và ngay lập tức giải cứu được 223 người bị mắc kẹt vì lũ lụt. Tính đến sáng ngày 5/7, đã có tổng cộng 850 người dân được sơ tán đến nơi an toàn.
Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đang theo dõi sát sao tình hình, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng vì thiên tai.
"Tôi và Melania cầu nguyện cho tất cả những người dân bị ảnh hưởng vì thảm họa này. Lực lượng cứu hộ đang làm tất cả những gì có thể, xin Chúa phù hộ cho Texas", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
"Trái tim của nước Mỹ tan vỡ vì sự mất mát của các gia đình ở Texas, đó là một thảm kích không thể tin được. Tôi và hàng triệu người Mỹ đang cầu nguyện cho Texas", ông Vance nói.