Lũ quét Nepal - Tây Tạng: Từng giờ chờ tin người mất tích
Sau trận lũ quét và sạt lở kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng, những con số thương vong vẫn tiếp tục tăng, trong khi hàng trăm gia đình từng giờ chờ đợi tin tức về người thân. Giữa những vùng đất bị bùn đất và dòng nước dữ cuốn phăng, cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

Tại Kathmandu, những người có người thân mất tích trong trận lũ quét và sạt lở tập trung bên ngoài bệnh viện để cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.
Tại Kathmandu, những người có người thân mất tích tập trung bên ngoài bệnh viện, lần lượt cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Với họ, mỗi cuộc điện thoại không có hồi âm, mỗi giờ không có tin tức đều kéo dài thêm sự lo lắng và bất an.
Chị Subina Tamang cho biết, lần cuối chị nói chuyện với chồng là khoảng 7 giờ 30. Khi đó, anh vẫn nhắc đến những món quà nhỏ gửi về cho các con, gồm 2 kg quả óc chó, 2 kg chocolate và mì ăn liền. Anh nói sẽ sớm trở về, nhưng rồi mất liên lạc.
“Tôi chỉ mong chồng mình trở về an toàn, nguyên vẹn. Tôi không mong gì hơn”, chị Tamang nói.
Câu chuyện của gia đình chị cũng giống nhiều gia đình đang có mặt tại đây. Họ mang theo ảnh, giấy tờ và những thông tin ít ỏi về lần cuối liên lạc với người thân, trong hy vọng lực lượng chức năng có thể xác định được tung tích của họ.
Mẹ của tài xế xe tải 26 tuổi Chamindi Shrestha cho biết con trai bà đang làm việc khi lũ ập đến. Sau cuộc điện thoại cuối cùng vào khoảng 8 giờ 30 ngày 26/8, gia đình không thể liên lạc được với anh.
“Con trai tôi là tài xế xe tải và lần cuối nói chuyện cháu bảo đang lái xe trong vùng lũ. Sau đó không còn tin tức gì. Chúng tôi không biết cháu đang ở đâu”, bà nói.

Những người bị thương trong trận lũ quét điều trị tại Bệnh viện Giảng dạy Đại học Tribhuvan, Nepal.
Tại Bệnh viện Giảng dạy Đại học Tribhuvan, các nhân viên y tế đang tiếp nhận những người bị thương được đưa về từ vùng thiên tai. Việc cứu chữa cũng chịu ảnh hưởng bởi hệ thống giao thông bị tê liệt, khiến trực thăng trở thành phương tiện chủ yếu để đưa bệnh nhân đến bệnh viện.
Ông Gopal Sedain, Phó Giám đốc kiêm người phát ngôn bệnh viện, mô tả quy mô thảm họa là đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều khu vực bị chia cắt, trong khi nước lũ dâng nhanh khiến người dân không có đủ thời gian ứng phó.
“Thực sự rất choáng ngợp. Đây là trận lũ vô cùng nghiêm trọng tại các khu vực phía Bắc Nepal. Gần 4 huyện bị cô lập với phần còn lại của đất nước, tất cả các cây cầu đều bị cuốn trôi. Nước lũ chảy với tốc độ rất lớn, giống như lũ quét, khiến người dân không thể tự bảo vệ mình. Có rất nhiều thương vong và hiện vẫn chưa thể xác định chính xác tình hình”, ông Sedain nói.
Bệnh viện đã tiếp nhận 31 bệnh nhân, tất cả đều được đưa tới bằng đường không. Theo ông Sedain, nếu các tuyến đường được khôi phục, số người bị thương được đưa đến bệnh viện có thể còn tăng.
“Cho đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận 31 bệnh nhân. Vấn đề là đường sá đã bị chia cắt nên tất cả bệnh nhân đều được đưa tới bằng trực thăng. Nếu giao thông đường bộ được khôi phục, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân. Chính phủ đang nỗ lực hết sức và đã đề nghị tất cả các công ty trực thăng tư nhân tham gia hỗ trợ. Họ đang làm rất tốt”, ông Sedain cho biết.
Tính đến 16h (theo giờ Việt Nam) ngày 27/8, thảm họa tại Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc đã khiến ít nhất 270 người thiệt mạng và gần 1.500 người mất tích, trong đó khoảng 800 người nước ngoài. Riêng tại Nepal, 165 người được xác nhận thiệt mạng và 826 người mất tích.
Hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát Nepal được huy động tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Trực thăng được sử dụng để tiếp cận những nơi bị cô lập, sơ tán người dân và vận chuyển lương thực, lều bạt cùng các nhu yếu phẩm.

Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương ra khỏi khu vực lở đất.
Tại phía Tây Tạng, Trung Quốc huy động quân đội, lực lượng cứu hỏa, giao thông, điện lực, các đơn vị cứu hộ chuyên nghiệp và Hội Chữ thập đỏ tham gia ứng phó. Một máy bay vận tải quân sự Y-20 cũng được điều tới để hỗ trợ công tác chỉ huy, điều phối cứu hộ.
Sức tàn phá của thiên tai không chỉ dừng lại ở con người. Ít nhất 6 nhà máy thủy điện lớn cùng nhiều cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu Gyirong bị ảnh hưởng. Dòng chảy của sông cũng bị thay đổi trên đoạn dài hơn 100 km về phía hạ lưu.
Các nhà khoa học nhận định thảm họa có thể bắt đầu từ một vụ sạt lở lớn gồm băng và đá trên sườn phía Bắc núi Langtang Lirung của Nepal, tràn xuống sông Lhende Khola ở phía Tây Tạng. Khối vật chất khổng lồ sau đó tạo ra dòng lũ bùn đá với sức tàn phá trên diện rộng.

Khu vực bị bùn đất bao phủ sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng.
Trong khi nguyên nhân chính xác vẫn tiếp tục được làm rõ, điều cấp thiết nhất lúc này là tìm kiếm những người còn mất tích và đưa người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Phía sau những con số thương vong là hàng trăm gia đình vẫn đang chờ đợi một tin báo, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh về sự sống của người thân.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/lu-quet-nepal-tay-tang-tung-gio-cho-tin-nguoi-mat-tich


