Lửa cháy chân thành

Bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển) từng ôm Quang Hải ở sân Hàng Đẫy (Hà Nội), rưng rưng cảm xúc chia sẻ: 'Chúng ta mừng cho Quang Hải trong hành trình xuất ngoại'. Trong thời điểm tiền vệ này gia nhập Pau FC ở giải hạng hai Pháp, thì Hà Nội FC đang chật vật khẳng định sức mạnh ở V-League.

Tiền thưởng cất vào két

Không mấy ai nghĩ Hà Nội FC sẽ đánh rơi điểm ở sân Thiên Trường, trong trận đấu bù vòng 3 V-League 2022, để rồi đôi bên đều tuyên bố hài lòng khi rời sân với 1 điểm.

Bầu Hiển đã khóc trong ngày chúc mừng Quang Hải tìm được bến đỗ mới. Phải chăng bên cạnh những giọt nước mắt thương yêu dành cho tiền vệ Quang Hải, đâu đó còn là những giọt nước mắt lo lắng cho đội nhà. Bầu Hiển có lo cũng không thừa. Trước trận đấu với Nam Định, Hà Nội FC đã thưởng 3 tỷ đồng cho nhóm tuyển thủ quốc gia, U.23 Việt Nam thi đấu tốt ở SEA Games 31 và vòng chung kết U.23 châu Á 2022. Đỗ Hùng Dũng nhận 800 triệu đồng, Bùi Hoàng Việt Anh nhận 600 triệu đồng, Lê Văn Xuân nhận 500 triệu đồng. Đây là 3 cầu thủ trụ cột của Hà Nội FC, có ảnh hưởng lớn trong hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31 cùng đội tuyển U.23 Việt Nam. Các cầu thủ trẻ khác như Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hai Long, Quan Văn Chuẩn cũng khiến đội bóng Hà Nội FC tự hào khi chơi tốt ở cả SEA Games 31 lẫn vòng chung kết U.23 châu Á 2022. Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Tùng được thưởng mỗi người 300 triệu đồng; Nguyễn Hai Long, Quan Văn Chuẩn nhận mỗi người 200 triệu đồng. Đặc biệt, cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Trường là người duy nhất thuộc biên chế đội trẻ, chưa được đôn lên đội 1 Hà Nội FC cũng được thưởng 100 triệu đồng. Nguyễn Văn Trường sinh năm 2003, là cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu ở vòng chung kết U.23 châu Á 2022.

 Thành Chung (bên phải) đang là một trong những trung vệ tốt nhất của bóng đá Việt Nam.Ảnh: MINH TÚ.

Thành Chung (bên phải) đang là một trong những trung vệ tốt nhất của bóng đá Việt Nam.Ảnh: MINH TÚ.

Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang chúc mừng 8 tuyển thủ, động viên họ: “Hãy tiếp tục phấn đấu và nỗ lực phục vụ câu lạc bộ, cũng như đóng góp hết khả năng cho các đội tuyển quốc gia”. Đồng thời, người đứng đầu đội bóng Thủ đô khẳng định: “Cứ làm tốt thì không ai phải lo bị thiệt”. Thế rồi, khoản tiền thưởng dự trù chiến thắng trước Nam Định đã phải cất vào két đội bóng Thủ đô. Khoản tiền thưởng này, cộng thêm một khoản nữa, được lãnh đạo Hà Nội FC hứa thưởng cho Văn Quyết, Hùng Dũng và đồng đội nếu như họ giành được 3 điểm trước Đà Nẵng vào chiều tối mai (3-7), trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2022. Ngược lại, đội bóng sông Hàn cũng khát khao giành chiến thắng trước đội khách đến từ Thủ đô, để nhận thưởng từ... bầu Hiển. Những trận đấu giữa Hà Nội FC (trước đây là Hà Nội T&T) và Đà Nẵng luôn hấp dẫn. Bầu Hiển giữ nguyên thông lệ thưởng cho đội thắng trận và nếu thích, ông úy lạo đội bóng Đà Nẵng ngay trước bàn dân thiên hạ.

Hà Nội FC đang “câu giờ”?

Không có Quang Hải, đương nhiên Hà Nội FC kém sắc sảo nơi hàng công. Nhưng điều người hâm mộ lo lắng, lại nằm ở tuyến dưới đội bóng đất Hà thành. Việc Hà Nội FC để trung vệ Đình Trọng khoác áo Bình Định, rồi chần chừ trong việc gia hạn hợp đồng với Thành Chung đang khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về tham vọng của đội bóng.

Nếu Thành Chung rời đi, Hà Nội FC sẽ khó lòng gia cố hàng thủ, trong bối cảnh Duy Mạnh lẫn Văn Hậu vừa mới bình phục chấn thương, khả năng lấy lại phong độ đỉnh cao vẫn còn bỏ ngỏ. Thực tế, ngay từ tháng 4-2022, Thành Chung đã ngỏ ý được gia hạn hợp đồng lâu dài với đội bóng chủ quản bởi đến tháng 9-2022, hợp đồng giữa đôi bên sẽ hết. Phía đội bóng Bình Định cũng chơi đúng luật, ngỏ lời muốn chiêu mộ Thành Chung vào tháng 4 vừa qua. Theo quy định của FIFA, cầu thủ có quyền tự do thương thảo với đội bóng khác khi thời hạn hợp đồng còn dưới 6 tháng với câu lạc bộ chủ quản.

Trước đây, Thành Chung chấp nhận đá dự bị cho Đình Trọng, Duy Mạnh nhưng khi hai cầu thủ trên bị chấn thương, hậu vệ người Tuyên Quang đã chớp cơ hội rất tốt. Thành Chung không chỉ chơi tốt ở Hà Nội FC mà trong màu áo các đội tuyển quốc gia, anh cũng thể hiện được phong độ cao, khiến huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo hết sức hài lòng.

Trở lại với trận hòa Nam Định 1-1, hàng thủ Hà Nội FC rõ ràng đã làm việc không tốt trong tình huống Marcio Oliveira sút xa ấn định tỷ số hòa 1-1 ở phút 78. Thậm chí, sau trận đấu, HLV Văn Sỹ còn trách Marcio Oliveira chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, chơi vật vờ cả trận. Vậy Marcio Oliveira dở hay hàng thủ Hà Nội FC dở?

Không phải vô cớ, ban huấn luyện Hà Nội FC nóng lòng mong lãnh đạo đội bóng sớm gia hạn hợp đồng với Thành Chung. HLV trưởng Hà Nội FC Chun Jae-ho bày tỏ: “Thành Chung là cầu thủ chất lượng. Tôi cảm nhận cậu ấy là trung vệ tốt nhất Việt Nam hiện nay. Tôi mong lãnh đạo Hà Nội FC sẽ giữ Thành Chung ở lại đội bằng mọi giá”.

MINH NHẬT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/lua-chay-chan-thanh-698720