Lực lượng chức năng vận chuyển hàng cứu trợ lên thuyền vào vùng cô lập
Chiều 31/10, đoàn công tác vượt sạt lở, đi đường sông mang quà cứu trợ đến với người dân thôn 9, xã Trà Đốc (Bắc Trà My, Quảng Nam) sau nhiều ngày bị cô lập do mưa lớn.
Theo đó, những phần quà cứu trợ tiếp tục được chuyển đến với bà con thôn 9, xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) - nơi đang bị cô lập nhiều ngày do mưa lớn, được đoàn công tác Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Trà My cùng lực lượng chức năng và nhà tài trợ vượt sạt lở để kịp mang nhu yếu phẩm đến với bà con.

Cán bộ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Trà My trao quà cứu trợ cho người dân thôn 9, xã Trà Đốc.
Dù tuyến đường từ Thủy điện Sông Tranh 2 lên trung tâm xã chỉ hơn 1km, nhưng bị sạt lở nghiêm trọng, đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Trà My phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương và các nhà tài trợ đã phải di chuyển bằng đường sông để tiếp cận.

Lực lượng chức năng vận chuyển hàng cứu trợ lên thuyền vào vùng cô lập.
200 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay bà con, mang theo tình cảm và sự sẻ chia giữa lúc khó khăn, giúp người dân vùng cao thêm vững lòng vượt qua thiên tai.

Trao nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng cô lập.
Trước đó, tại thôn Sông Y (xã Trà Tân), đơn vị đã trao 175 suất quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ. Tuyến đường độc đạo vào xã bị sạt lở nhiều đoạn, khiến đoàn công tác phải phối hợp với lực lượng tại chỗ, huy động người dân dùng phương tiện cá nhân vận chuyển hàng cứu trợ qua khu vực nguy hiểm.

Đoàn công tác bốc xếp quà cứu trợ, di chuyển bằng đường sông đến xã Trà Đốc.
Theo chính quyền địa phương, mưa lớn kéo dài đã khiến thôn Sông Y bị cô lập từ ngày 25/10. Những phần quà lần này là nguồn động viên đầu tiên đến với bà con sau nhiều ngày bị chia cắt, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình quân – dân trong gian khó.

Mọi người dùng ghe để nhận hàng cứu trợ phân phát cho bà con đang bị cô lập.
Cũng trong trưa nay, đoàn thiện nguyện từ tỉnh Đắk Lắk đã trao những phần quà nghĩa tình đến bà con hai xóm Nam Hòa và Nam Tịnh (thôn Vĩnh Nam, xã Nam Phước). Anh Đặng Ngọc Quốc Vương, tài xế chở đoàn cho biết, mọi người xuất phát từ nửa đêm hôm qua, vượt qua nhiều đoạn đường ngập để kịp mang những món quà nhỏ nhưng đầy sẻ chia đến tay người dân trong lúc khó khăn.
Được biết, những ngày qua, đây là khu vực ngập sâu nhất của xã, nhiều nhà dân chìm trong nước, giao thông bị chia cắt, bà con gần như bị cô lập hoàn toàn.












