Lực lượng công an và biên phòng Kim Thành tìm được người thân cho cô gái bị mất tích một năm

Ngày 23/7, Đồn Công an Kim Thành (Công an thành phố Lào Cai) phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Kim Thành (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai) giúp đỡ tìm lại người thân cho cô gái bị mất tích một năm.

Lực lượng chức năng xác minh thân nhân của cô gái bị lạc.

Lực lượng chức năng xác minh thân nhân của cô gái bị lạc.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22/7, nhận được tin báo của nhân dân thấy một cô gái trẻ, có dấu hiệu bị đi lạc tại khu vực trước cổng Công ty TNHH MTV Xuất – nhập khẩu nông sản An Bình, phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai), cán bộ Đồn Công an Kim Thành và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Kim Thành đã có mặt để nắm tình hình.

Thượng úy Công Hoàng Cường, Đồn Công an Kim Thành cho biết: Khi chúng tôi có mặt, cô gái không có vẻ hoảng sợ về tâm lý, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi và nhất định không nói về tên, địa chỉ, các thông tin liên quan khi được lực lượng chức năng yêu cầu. Chúng tôi nhờ chủ quán hàng cơm gần đó nói chuyện và cho cô gái uống nước. Tuy nhiên, dù đã cố gắng tạo sự gần gũi, chia sẻ, nhưng chị chủ quán cũng không khai thác được thông tin gì bởi cô gái không nói được tiếng phổ thông.

Trao trả Tẩn Thị Ngọc cho gia đình.

Trao trả Tẩn Thị Ngọc cho gia đình.

Thấy cô gái có biểu hiện bị đi lạc, lại không biết phương hướng đi đâu, hạn chế trong giao tiếp, để nhanh chóng xác minh thân thế, lai lịch để đưa cô gái về với gia đình an toàn, lực lượng chức năng đã kiểm tra tư trang mong có được thông tin. Tuy nhiên, ngoài chiếc vali với vài bộ quần áo và chiếc túi đeo chéo trên người, cô gái không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Thượng úy Hoàng Minh Du, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Kim Thành cho biết: Lúc ấy đã là 23 giờ, trời lại mưa, nên chúng tôi quyết định đưa cô gái về Đồn Công an Kim Thành để sáng hôm sau tiếp tục công tác xác minh. Cô gái rất hợp tác, không có dấu hiệu chống đối.

Do không có thông tin về lai lịch cô gái, nên sáng 23/7, Thượng úy Công Hoàng Cường đã đăng thông tin tìm người thân cho cô gái lên mạng xã hội. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, các cán bộ Đồn Công an Kim Thành nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tự xưng là cậu ruột và là người nuôi cô gái từ khi còn nhỏ.

Qua thông tin từ cuộc điện thoại, Đồn Công an Kim Thành đã nhanh chóng xác minh từ Công an huyện Mường Khương và Công an xã Bản Lầu thì được biết, cô gái trẻ họ tên đầy đủ là Tẩn Thị Ngọc, dân tộc Dao, sinh ngày 1/11/2003, quê quán ở xã Bản Lầu (Mường Khương).

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an và bộ đội biên phòng Kim Thành, Tẩn Thị Ngọc đã được đoàn tụ với gia đình.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an và bộ đội biên phòng Kim Thành, Tẩn Thị Ngọc đã được đoàn tụ với gia đình.

Gặp lại cháu gái ruột sau một năm cháu mất tích, anh Tẩn Văn Sáng, thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu không giấu được niềm xúc động, cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an Kim Thành và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Kim Thành đã giúp gia đình anh tìm được người thân. Tuy nhiên, Tẩn Thị Ngọc lại không mảy may cảm xúc, đôi mắt thường xuyên nhìn lơ đễnh. Chia sẻ về điều này, anh Sáng cho biết: Cháu Ngọc bị khuyết tật bẩm sinh, chân có dị tật và lưỡi cũng có dị tật, nên dáng đi chân thấp, chân cao, miệng nói không rõ chữ và cũng không nói được nhiều. Cháu cũng đãng trí, không được minh mẫn.

Qua câu chuyện cùng anh Sáng, tôi và những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng về hoàn cảnh của Ngọc. Bố mẹ Tẩn Thị Ngọc ly hôn khi em được hơn 1 tuổi. Bố Ngọc là người xã Bản Cầm (Bảo Thắng), nhưng từ ngày chia tay với vợ, không đoái hoài đến con. Chục năm nay, mẹ Ngọc đi làm thuê ở Trung Quốc cũng không về, nên Ngọc được cậu ruột là anh Tẩn Văn Sáng đón về nuôi. Gia đình anh Sáng không phải hộ khá giả, nên khó khăn lại càng thêm khó khăn khi vợ chồng anh phải nuôi các con cùng 2 bố mẹ già và cô cháu gái. Em Ngọc từ bé không được đến trường, nên không biết chữ, không biết nói tiếng phổ thông.

Tháng 7/2021, khi ấy anh Sáng đang đi làm thuê ở Bắc Ninh thì được bố mẹ báo tin cháu Ngọc mất tích. Anh Sáng cũng đi tìm ở các nơi có người quen sinh sống nhưng đều không thấy. Một tháng sau khi cháu Ngọc mất tích, anh thấy trên mạng xã hội có đăng thông tin về cháu Ngọc bị lạc, được người dân đưa đến Công an phường Lào Cai. Nhưng khi anh đến nơi thì cháu Ngọc đã bỏ trốn.

Tôi cố hỏi anh Sáng trò chuyện với Tẩn Thị Ngọc xem một năm qua em đi đâu, làm gì, cuộc sống ra sao? Tuy nhiên đáp lại những câu hỏi của cậu ruột bằng tiếng phổ thông lẫn tiếng của người Dao, Tẩn Thị Ngọc chỉ nói vài từ rồi lắc đầu, cúi mặt. Anh Sáng bảo cháu không nói gì nhiều chỉ bảo “Đi ô tô lên”. Như vậy, thời gian qua, cháu không ở Lào Cai mà ở địa phương khác.

Sau khi đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin chính xác, Đồn Công an Kim Thành và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Kim Thành đã tiến hành trao trả Tẩn Thị Ngọc cho người nhà; đồng thời, sẽ báo cho Công an xã Bản Lầu hủy quyết định tìm người mất tích đối với Tẩn Thị Ngọc từ một năm trước.

Chia tay các cán bộ để đưa cháu về quê, đôi mắt anh Sáng chứa chan lời cảm ơn. Cô gái Tẩn Thị Ngọc cũng ngoan ngoãn theo cậu về nhà.

Nhìn theo bóng 2 cậu cháu khuất dần, đồng chí Giàng Trung Phong, Trưởng Đồn Công an Kim Thành cho biết: Giữ gìn an ninh, trật tự khu vực quản lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của đơn vị. Trường hợp quần chúng báo tin và cơ quan chức năng vào cuộc kịp thời để tìm người thân cho Tẩn Thị Ngọc là sự phối hợp rất tốt, đem lại hiệu quả tốt, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn. Chúng tôi cũng luôn nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” đem lại cuộc sống bình yên cho cộng đồng.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/358745-luc-luong-cong-an-va-bien-phong-kim-thanh-tim-duoc-nguoi-than-cho-co-gai-bi-mat-tich-mot-nam