Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội Việt Nam đưa thi thể từ đống đổ nát ra ngoài

Theo thông tin từ Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không quản ngại nguy hiểm, suốt đêm 31/3, sáng mùng 1/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẩn trương rà soát từng vị trí để tìm kiếm nạn nhân và giúp đỡ nhân dân Myanmar khắc phục hậu quả động đất.

Vào lúc 10 giờ 40 phút, ngày 1/4 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đưa được thi thể cụ U Maung Tin, 74 tuổi, từ tòa nhà 2386 (thuộc khu vực Bala Tidi, quận Zabu Thiri, thủ đô Naypyidaw) ra ngoài. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Vào lúc 10 giờ 40 phút, ngày 1/4 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đưa được thi thể cụ U Maung Tin, 74 tuổi, từ tòa nhà 2386 (thuộc khu vực Bala Tidi, quận Zabu Thiri, thủ đô Naypyidaw) ra ngoài. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Tại khu dân cư Bala Tidi, Quận Zabu Thiri, Thủ đô Naypitaw rất nhiều phương án đã được đưa ra để có thể xử trí tình huống một cách tốt nhất. Trong điều kiện không có máy móc lớn và không thể sử dụng máy móc, mà chỉ dùng công cụ cầm tay và sức người, sự mưu trí, sáng tạo, linh hoạt của những người lính công binh Việt Nam đã được phát huy cao độ.

Mất điện, chỉ chiếu sáng bằng đèn pin, đèn tích điện, tầm quan sát hạn chế… bao khó khăn, nguy hiểm trực chờ nhưng không ngăn được ý chí, quyết tâm và hiệu quả công việc của các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Mất điện, chỉ chiếu sáng bằng đèn pin, đèn tích điện, tầm quan sát hạn chế… bao khó khăn, nguy hiểm trực chờ nhưng không ngăn được ý chí, quyết tâm và hiệu quả công việc của các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Mất điện, chỉ chiếu sáng bằng đèn pin, đèn tích điện, tầm quan sát hạn chế… bao khó khăn, nguy hiểm trực chờ nhưng không ngăn được ý chí, quyết tâm và hiệu quả công việc của các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Tại khu nhà bị sập tầng 1, toàn bộ sức nặng của 3 tầng trên dồn xuống, lực lượng cứu hộ cứu nạn phải khéo léo sử dụng máy khoan, máy cắt thủy lực cầm tay để bốc, gỡ từng khối bê tông, bảo đảm an toàn cho người làm nhiệm vụ và nạn nhân.

Tại đây, đội cứu hộ xác định có một nạn nhân là ông U Maung Tin, 74 tuổi, sống tại tòa nhà số 2386, khu dân cư Bala Tidi, Quận Zabu Thiri, bị vùi lấp dưới tầng 1. Đến 10 giờ 40 phút, ngày 1/4 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đưa được thi thể cụ U Maung Tin ra ngoài.

Có mặt để nhận thi thể cụ U Maung Tin, con trai cụ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam. Anh nói: "Tôi đã nghĩ là không thể đưa được cha tôi ra ngoài, vậy mà các bạn đã làm được. Tôi xúc động không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều".

Nhận thi thể của cha được Bộ đội Việt Nam đưa ra từ đống đổ nát, con trai cụ U Maung Tin xúc động nói: "Tôi đã nghĩ là không thể đưa được cha tôi ra ngoài, vậy mà các bạn đã làm được. Tôi xúc động không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều". (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Nhận thi thể của cha được Bộ đội Việt Nam đưa ra từ đống đổ nát, con trai cụ U Maung Tin xúc động nói: "Tôi đã nghĩ là không thể đưa được cha tôi ra ngoài, vậy mà các bạn đã làm được. Tôi xúc động không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều". (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Những khuôn mặt thất thần của người dân, những ánh mắt ngóng đợi tin tức của người thân từ đống đổ nát, đau khổ xen lẫn với hy vọng càng thôi thúc các lực lượng cứu hộ, cứu nạn làm việc quên mình.

Đêm qua, chị Phyo Pa Pa Moe, ở tòa nhà số 2367, Quận Zambu Thiri rất vui mừng khi được lực lượng cứu sập công trình, thuộc Lữ đoàn Công binh 229, Binh chủng Công binh tìm thấy và trao trả nhiều tài sản và kỷ vật. Trong thảm họa động đất lần này, chị và gia đình rất may mắn khi không ai bị thương vong và của cải tích góp trong nhiều năm giờ đây đã được bộ đội Việt Nam giúp tìm lại.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, vào lúc 11 giờ sáng nay, lực lượng cứu nạn Công binh Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục đưa thêm một thi thể bị vùi lấp trong đống đổ nát ra ngoài, bàn giao cho gia đình và chính quyền.

Phút nghỉ ngơi của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội Việt Nam. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Phút nghỉ ngơi của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội Việt Nam. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Song song với việc tìm kiếm cứu nạn, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã kịp thời trao tặng lương thực cho những người dân Myanmar đã mất nhà cửa do động đất. Những món quà, những lời chia sẻ động viên kịp thời của lực lượng cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam giúp gia đình các nạn nhân vơi đi mất mát đau thương.

Chứng kiến sự tận tụy đầy trách nhiệm của bộ đội Việt Nam, bà Ohn Mar Swe, Vụ Quản lý thiên tai, Bộ Phúc lợi Xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar cho hay: "Người thân của chúng tôi cũng là bộ đội, hôm nay nhìn thấy đoàn công tác của Bộ đội Việt Nam sang cứu hộ, tinh thần làm việc rất khẩn trương, đến một cái là làm ngày, buổi tối ngày hôm qua tôi thấy là làm đến tận đêm khuya. Các bạn đã gửi tặng nhiều hiện vật đến các vùng gặp nạn thời gian qua, làm ấm lòng đến người dân Myanma nói chung và khu dân cư chúng tôi ở đây".

Đoàn Việt Nam đã cố gắng tìm kiếm một cách cụ thể, bây giờ chúng ta, cả Myanmar và Việt Nam đều cố gắng tìm các nạn nhân, dù là còn sống hay đã chết. Hãy cố gắng tìm giúp chúng tôi, cảm ơn rất nhiều.

Đại úy Yar Zar, Cục Phòng cháy chữa cháy, Bộ Nội vụ Myanmar

Còn Đại úy Yar Zar, Cục Phòng cháy chữa cháy, Bộ Nội vụ Myanmar xúc động nói: "Đoàn Việt Nam đã cố gắng tìm kiếm một cách cụ thể, bây giờ chúng ta, cả Myanmar và Việt Nam đều cố gắng tìm các nạn nhân, dù là còn sống hay đã chết. Hãy cố gắng tìm giúp chúng tôi, cảm ơn rất nhiều".

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt nam, Trưởng đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội Việt Nam tại Myanmar động viên người dân Myanmar. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt nam, Trưởng đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội Việt Nam tại Myanmar động viên người dân Myanmar. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Thay mặt lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: "Lực lượng cứu hộ của chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình với tình cảm và trách nhiệm của dân tộc, nhân dân hai nước chúng ta. Chúng tôi xác định tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát như tìm kiếm người thân của chính mình".

NINH CƠ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/luc-luong-cuu-ho-cuu-nan-quan-doi-viet-nam-dua-thi-the-tu-dong-do-nat-ra-ngoai-post869305.html