Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam mang Tết Trung thu đến với các em nhỏ ở Abyei

Nhân dịp Tết Trung thu, Đội Công binh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei đã tổ chức Chương trình 'Vui Rằm Trung thu' cho trẻ em ở Nhà thờ tại căn cứ Highway, với sự tham gia của gần 200 em nhỏ địa phương.

Niềm vui được chia sẻ với các em học sinh của các thành viên Đội Công binh Việt Nam. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam)

Niềm vui được chia sẻ với các em học sinh của các thành viên Đội Công binh Việt Nam. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam)

Ngày 17/9, thông tin từ Đội Công binh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei cho biết: Nhằm tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA với cộng đồng và chính quyền địa phương nước sở tại; hỗ trợ và góp phần giúp đỡ trẻ em tại khu vực Abyei, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi và hạnh phúc cho trẻ em tại địa phương, nhân dịp Tết Trung thu, Đội Công binh Việt Nam tổ chức Chương trình “Vui Rằm Trung thu” cho trẻ em ở Nhà thờ tại căn cứ Highway, với sự tham gia của gần 200 em nhỏ địa phương.

Quang cảnh Chương trình. (Ảnh Đội Công binh Việt Nam)

Quang cảnh Chương trình. (Ảnh Đội Công binh Việt Nam)

Tại chương trình, các em nhỏ được nghe đại diện Đội Công binh Việt Nam giới thiệu về Rằm Trung thu trong văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Các em còn được nghe giới thiệu về về sự tích Rằm Trung thu, cây đa, chú cuội bằng video clip hoạt hình tiếng Anh; được nghe các tiết mục múa, hát tập thể do các thành viên Đội Công binh Việt Nam kết hợp trẻ em Nhà thờ tại căn cứ Highway biểu diễn và tham gia một số trò chơi dân gian.

Các em học sinh Trường học Nhà thờ Abyei cùng biểu diễn văn nghệ với các thành viên Đội Công binh Việt Nam. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam)

Các em học sinh Trường học Nhà thờ Abyei cùng biểu diễn văn nghệ với các thành viên Đội Công binh Việt Nam. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam)

Nhân dịp này, Đội Công binh Việt Nam đã trao quà tặng 10 học sinh tiêu biểu đỗ đại học năm vừa qua tại khu vực Abyei; trao quà tặng 5 lớp học tại Nhà thờ Abyei (5 giá sách, đồ chơi, sách vở).

Đồ chơi tặng các em nhỏ được các thành viên Đội Công binh Việt Nam làm từ nhựa và giấy tái chế. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam)

Đồ chơi tặng các em nhỏ được các thành viên Đội Công binh Việt Nam làm từ nhựa và giấy tái chế. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam)

Bên cạnh đó, các em nhỏ tại khu vực Nhà thờ Abyei còn được tặng hơn 200 món đồ chơi tái chế do Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Đội Công binh Việt Nam tận dụng từ chai nhựa, giấy vụn tái chế tự làm trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Đặc biệt, các em còn được cùng chung vui phá cỗ Tết Trung thu, liên hoan bánh kẹo, thạch rau câu, chè bí đỏ...

Các em học sinh Trường học Nhà thờ Abyei vui phá cỗ Trung thu. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam)

Các em học sinh Trường học Nhà thờ Abyei vui phá cỗ Trung thu. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam)

Phát biểu tại Chương trình, Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ, Chính trị viên Đội Công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam, khẳng định: “Chúng tôi, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam, từ lâu đã trở thành một phần của cộng đồng Abyei và luôn mong muốn giúp đỡ mảnh đất này bằng hết sức mình. Ngày Tết Trung thu không chỉ là một ngày lễ truyền thống, mà còn là một thời điểm đầy ý nghĩa trong văn hóa Việt Nam. Chúng tôi hy vọng, đây là dịp để các em có cảm nhận được sự quan tâm, tình cảm và sự gắn bó của cộng đồng quanh mình”.

Các thành viên Đội Công binh Việt Nam cùng vui Tết Trung thu với các em học sinh Trường học Nhà thờ Abyei. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam)

Các thành viên Đội Công binh Việt Nam cùng vui Tết Trung thu với các em học sinh Trường học Nhà thờ Abyei. (Ảnh: Đội Công binh Việt Nam)

Tại Chương trình, cô Catherine, Hiệu trưởng Trường học Nhà thờ Abyei đã chia sẻ: “Các em nhỏ đã rất vui và hạnh phúc khi được tham dự chương trình ngày hôm nay. Dù cho các bạn đến từ một đất nước xa xôi, cùng với một nền văn hóa khác biệt, nhưng các bạn đã khiến các em cảm nhận được tình yêu thương không khoảng cách. Cảm ơn những người anh, chị, em Đội Công binh! Cảm ơn Việt Nam!”

Trần Quyết - Hải Yến

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/luc-luong-gin-giu-hoa-binh-viet-nam-mang-tet-trung-thu-den-voi-cac-em-nho-o-abyei-post831516.html