Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tưởng nhớ và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại căn cứ Highway, Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ ở Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc khu vực Abyei thuộc châu Phi (Phái bộ UNISFA), đã trang trọng tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư theo nghi thức Quốc tang .

Tham dự lễ viếng có toàn thể Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA; lãnh đạo, chỉ huy và đại diện đơn vị quân đội các nước thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ.

Video: Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA và đồng nghiệp quốc tế tưởng nhớ và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong lễ viếng được tổ chức ở căn cứ Highway.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã viết sổ tang và lắng nghe những chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đã để lại nhiều dấu ấn và có đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam, được bạn bè quốc tế kính trọng và yêu mến.

Bày tỏ sự kính trọng và tiếc thương đối với nhà lãnh đạo lớn của đất nước và nhân dân Việt Nam, Thiếu tá Navita Kashyap - Sĩ quan dân vận thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Quân đội Ấn Độ tại Phái bộ UNISFA đã chia sẻ: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam và hàng triệu người tiếc thương cho cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông đã từng nói, tiền bạc và sự giàu sang là thứ ai cũng ham muốn, nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất và ông đã sống với niềm tin và vì danh dự của người cộng sản cho đến giây phút cuối cùng.

Trong những năm tháng cống hiến cho đất nước, trên cương vị Tổng Bí thư, ông đã dẫn dắt Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn. Từ một thanh niên trẻ kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam năm 23 tuổi, ông đã giữ vững lời hứa của mình trước Đảng, một lòng cống hiến hết mình và trao đi toàn bộ cho đến tận lúc cuối đời.

Sâu thẳm trong trái tim mình, tôi biết, Tổng Bí thư như người anh cả đối với toàn thể dân tộc Việt Nam và tất cả mọi người đều tiếc thương vô hạn với sự ra đi của ông. Nhưng tôi tin và hy vọng rằng di sản mà ông để lại sẽ sống mãi với người dân Việt Nam, và những gì Tổng Bí thư đã làm cho đất nước Việt Nam sẽ được tiếp tục hoàn thiện hơn trong những năm tiếp theo. Cám ơn các bạn!”.

Hình ảnh Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA và đồng nghiệp quốc tế tưởng nhớ và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong lễ viếng được tổ chức ở căn cứ Highway.

Hình ảnh Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA và đồng nghiệp quốc tế tưởng nhớ và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong lễ viếng được tổ chức ở căn cứ Highway.

Thụy Du

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/luc-luong-gin-giu-hoa-binh-viet-nam-tien-biet-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post1658239.tpo