Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội: Giữ mùa xuân bình yên

Khi Tết đến, Xuân về, trong khi mọi người quây quần đoàn tụ bên gia đình thì nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu trọn vẹn. Họ đã góp phần giữ mùa xuân bình yên đến với mọi người, mọi nhà.

Lực lượng chức năng chốt trực tại một tuyến đường trung tâm thành phố Hà Nội trong đêm Giao thừa (ngày 11-2-2021).

Vui xuân không quên nhiệm vụ

Doanh trại của Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) trong những ngày đầu năm mới tràn ngập sắc xuân bởi cách bài trí chậu hoa cảnh, mâm ngũ quả khéo léo, đẹp mắt. Để không khí Tết được ấm cúng hơn, đơn vị còn tổ chức thi gói bánh chưng và nhiều trò chơi khác.

Tuy nhiên, Tết của bộ đội không phải là dịp thoải mái nghỉ ngơi mà là thời điểm phải nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết, cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Đặc công 18 vẫn thực hiện đúng tinh thần “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ” với 90% quân số tham gia trực Tết. Đại úy Triệu Văn Tuyên, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Đặc công 18 cho biết: “Những ngày Tết, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực, luyện tập phương án tác chiến, diễn tập xử lý phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng. Việc huấn luyện, kiểm tra và trực sẵn sàng chiến đấu được thực hiện cả trước, trong và sau Tết”. Quán triệt nghiêm tinh thần đó, Trung sĩ Trịnh Văn Đan chia sẻ: “Đón xuân nhưng chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng tinh thần lên đường khi có lệnh, bất kể giờ giấc”.

Còn tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì, dịp Tết Tân Sửu 2021, ngoài việc trực sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn tham gia quản lý công dân đang cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp. Tạm gác lại “mùa xuân” của riêng mình, hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn đều đặn tiếp nhận hàng hóa của người thân gửi đến cho người cách ly, phối hợp phục vụ 3 bữa ăn, 2 lần kiểm tra y tế.

Thượng tá Nguyễn Văn Bính, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì cho biết: “Dù công việc vất vả, nhưng cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ vẫn xác định tốt tinh thần, yên tâm thực hiện công việc”.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lại bắt tay ngay vào nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và trực Tết. “Các đơn vị đều chấp hành nghiêm chỉ thị của cấp trên; chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện và luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng về con người, phương tiện và các loại cơ sở vật chất”, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định.

Không lơ là, mất cảnh giác

Cùng với các đơn vị quân đội, không khí đón xuân mới ở Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) diễn ra ấm cúng, giản dị. Trước giờ xuất quân bảo vệ đêm Giao thừa và những ngày xuân mới, chỉ huy đơn vị xuống từng tiểu đoàn động viên, “lì xì” chúc may mắn cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động cho biết, từ 19h ngày 11-2 (tức 30 Tết), 100% cán bộ, chiến sĩ đã triển khai ứng trực, với quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn từng địa bàn để người dân vui Xuân, đón Tết.

“Từ ngày 29 Tết, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng gia đình gói bánh chưng tại đơn vị để anh em yên tâm công tác. Với đặc thù công việc, lính phòng cháy, chữa cháy thường ăn Tết sớm tại chỗ và đoàn viên cùng gia đình sau đợt nghỉ Tết nên năm nào đón Tết tại đơn vị cũng ấm cúng như ở nhà. Năm nay, vào tối Giao thừa, trong khi cả đơn vị đang chuẩn bị ăn cơm tất niên, nhận được tin báo có vụ cháy tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), một kíp xe đã bỏ vội bữa cơm, kịp thời lên đường chi viện dập tắt đám cháy", Thượng tá Đỗ Xuân Bình, Phó Trưởng Công an huyện Thường Tín chia sẻ.

Đúng với tinh thần “thức cho dân ngủ”, ca trực tổ công tác Y5/141 bắt đầu từ 1h đến 5h sáng ngày mùng 1 Tết Tân Sửu tại khu vực Vườn hoa Vạn Xuân. Đường phố lúc này thưa vắng nhưng không vì thế công tác phòng ngừa tội phạm bị lơ là. Thiếu tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn - Tổ trưởng tổ công tác Y5/141 tâm sự: "10 thành viên tổ công tác thuộc các đơn vị Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông đều nghiêm túc khi làm nhiệm vụ trên đường phố trong thời khắc nhiều người đã say giấc. Niềm vui đón năm mới của các chiến sĩ công an hòa cùng niềm vui bình yên của người dân Thủ đô".

Trung tá Trần Anh Sơn, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội), thành viên tổ công tác Y5/141, cho biết: “Năm nào cũng vậy, những chiến sĩ hình sự hiếm khi nào được đón Giao thừa cùng gia đình, nhưng mọi người rất hạnh phúc khi chứng kiến những ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay thân thương của người dân đi đón xuân”.

… Một mùa xuân bình yên lại về trong sự hy sinh hạnh phúc riêng tư thầm lặng của bao cán bộ, chiến sĩ, xứng danh lực lượng vũ trang Thủ đô Anh hùng.

Hoa - Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/991261/luc-luong-vu-trang-thu-do-ha-noi-giu-mua-xuan-binh-yen