'Lùi một bước' để tiến xa hơn trong hành trình đam mê

Dương Hoàng Phúc, 21 tuổi, hiện đang trên hành trình trở lại chinh phục đam mê của chính bản thân. Chàng sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành đến từ Cà Mau luôn nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê về thời trang nói riêng và nghệ thuật nói chung.

Dương Hoàng Phúc - Chàng sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành đến từ Cà Mau.

Dương Hoàng Phúc - Chàng sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành đến từ Cà Mau.

2 năm vừa qua là 2 năm khó khăn không chỉ với riêng Phúc mà là với tất cả những ai làm việc về thời trang và nghệ thuật. Nhưng khó khăn không có nghĩa là phải từ bỏ mà đó chính là động lực để bản thân Phúc cố gắng hơn mỗi ngày.

Phúc đã chọn cách lùi về sau một bước để định vị lại vị trí của bản thân và nhìn nhận lại những cái mình đang thiếu. Từ đó sẽ có những định hướng nhất định trong quá trình xây dựng nền tảng kiến thức cho chính mình. Trong khoảng thời gian đó, bản thân nhận thức được mình có những ưu điểm cần phát huy và những khuyết điểm cần cải thiện. Phúc ít xuất hiện hơn trên các trang mạng xã hội, ít xuất hiện tại các buổi casting của những show diễn và dành thời gian đó cho những buổi luyện tập kĩ năng, kiến thức mà bản thân còn hạn chế, trau dồi khả năng ngoại ngữ và định hướng lại phong cách của mình. Phúc luôn âm thầm làm việc, âm thầm cố gắng, âm thầm nỗ lực. Phúc nghĩ rằng bước lùi đó chính là bước đệm để Phúc bước được những bước chân xa hơn trong hành trình đam mê.

Ở thời điểm hiện tại, Phúc muốn rằng khi chính thức bước đi trên con đường này, bản thân phải thật sự vững chắc, có đầy đủ những yếu tố cần thiết của một người làm nghề. “Ngay lúc này, Phúc nghĩ rằng mình đã rất sẵn sàng để quay trở lại và bước đi, chấp nhận những thử thách ở hành trình này. Trong định hướng hoạt động sắp tới, Phúc quyết định chọn khoảng thời gian hiện tại và đặt ra mục tiêu trong năm 2024 bản thân phải có được một vị trí nhất định với nghề, Phúc đã chuẩn bị cho bản thân một sự sắp xếp, một bản vẽ cho từng bước đi của mình. Chắc chắn trong một ngày gần nhất các bạn sẽ thấy được một Hoàng Phúc thật bản lĩnh, tự tin để vượt qua những thử thách tại các chương trình về người mẫu nói riêng và nghệ thuật nói chung. Hi vọng rằng mọi người sẽ dõi theo và đồng hành cùng Phúc ở chặng đường sắp tới” – Phúc bộc bạch.

Hình ảnh mà Phúc muốn mang đến với mọi người và đặc biệt là những người yêu thương mình là một hình ảnh chỉnh chu và chuyên nghiệp nhất. Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (AVIFW) vừa qua, Phúc đã có một hình ảnh nhẹ nhàng, vừa vặn và hợp mắt công chúng. Sau chừng ấy thời gian âm thầm nỗ lực thì hình ảnh tại AVIFW vừa rồi cũng chính là hình ảnh cho sự trở lại trong hành trình này của Hoàng Phúc. Phúc nhận thức được hình ảnh nghề nghiệp nó không chỉ được nhìn nhận qua vẻ bề ngoài mà còn ẩn sâu bên trong một con người, một tâm hồn. Với những gì Phúc đã và đang có, bản thân vẫn mong muốn mình có thể truyền được động lực, truyền cảm hứng đến những bạn trẻ ngoài kia dám ước mơ dám đam mê và dám đương đầu với thử thách để thực hiện ước mơ của bản thân mình.

Hi vọng rằng bản thân Phúc vẫn luôn có một trái tim đủ cháy, đủ rực lửa với nghề và hơn nữa là đủ ấm để đồng hành cùng cộng đồng trong những hoạt động thiện nguyện và mang đến những giá trị tích cực cho xã hội.

Lưu Hồng Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/lui-mot-buoc-de-tien-xa-hon-trong-hanh-trinh-dam-me-post1552857.tpo