Lùi thời gian kết thúc giờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM

UBND TP HCM quyết định lùi giờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến 23 giờ (thay vì đến 22 giờ như thông báo trước) nhằm tạo mọi điều kiện để người dân được đến viếng thuận lợi nhất

Đến hơn 21 giờ ngày 25-7, dòng người xếp hàng tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP HCM) đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn kéo dài. Dù đã khuya nhưng người dân TP HCM vẫn mong mỏi được vào viếng để bày tỏ niềm kính trọng, tri ân với Tổng Bí thư.

Dòng người tiến vào Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dòng người tiến vào Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bà Lương Thị Vân (67 tuổi) cùng gia đình gồm 4 thành viên là người dân tộc Thái, sống tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An từ sáng sớm hôm nay đã bay vào TP HCM. Nguyện vọng của gia đình bà Vân là được thắp nén hương cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với bà Vân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất quan tâm đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bà Lương Thị Vân xếp hàng đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bà Lương Thị Vân xếp hàng đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bà Vân xúc động nói: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo mà dân tin, dân nhớ và dân thương, bác cống hiến cho đất nước đến hơi thở cuối cùng".

Kết thúc một ngày làm việc, chị Trịnh Thị Lan (ngụ quận Tân Bình, nhân viên của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP HCM) hòa vào dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị Lan cho biết đã có hơn 13 năm làm công tác duy tu, bảo dưỡng cây xanh, mảng xanh tại Hội trường Thống Nhất.

Đến khuya 25-7, phòng ghi sổ tang vẫn rất đông người

Đến khuya 25-7, phòng ghi sổ tang vẫn rất đông người

"Những ngày qua dù công việc có nhiều hơn, vất vả hơn nhưng tất cả anh em trong đội đều động viên nhau cố gắng thật nhiều, cố gắng hơn ngày thường để các đoàn và đồng bào các tỉnh, thành về đây viếng Tổng Bí thư, cảnh quan nơi đây thật sự xanh mát và chỉn chu nhất" - chị Lan chia sẻ.

Với chị Lan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người tài đức, hết lòng với nhân dân. "Những ngày qua, chúng tôi làm việc trong tâm thế rất đặc biệt. Đặc biệt ở đây không chỉ vì trách nhiệm mà đó còn là sự cố gắng bằng cả tấm lòng của một người con, một công dân của đất nước hướng về bác Trọng" - chị Lan nói.

Rất đông người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tối 25-7

Rất đông người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tối 25-7

Tối cùng ngày, đại diện Ban Tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất cho biết số lượng người dân đến viếng vào chiều tối nay rất đông. Do đó, UBND TP HCM quyết định giờ viếng đến 23 giờ cùng ngày (thay vì đến 22 giờ như thông báo trước). Ban Tổ chức cho biết việc này nhằm tạo mọi điều kiện để người dân được đến viếng thuận lợi nhất.

Người dân tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Từ 23 giờ, Ban Tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không nhận đăng ký vào viếng. Giờ viếng ngày mai (thứ sáu, 26-7) bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 12 giờ 30 phút" - đại diện Ban Tổ chức thông tin.

Nhóm phóng viên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lui-thoi-gian-ket-thuc-gio-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-truong-thong-nhat-tp-hcm-19624072521110303.htm