Luis Diaz ghi bàn nhưng Liverpool chỉ hòa ở Luton

Tiền đạo Luis Diaz trong lần đầu tiên ra sân kể từ khi cha mẹ anh bị bắt cóc ở quê nhà Colombia. Ngôi sao 26 tuổi Luis Diaz vén áo đấu để lộ chiếc áo phông có thông điệp hướng về người cha đang mất tích của mình, 'Libertad Para Papa' ('Tự do cho Papa'), sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool ở phút 90+5 trên sân Luton.

Cha mẹ của Luis Diaz bị các tay súng đi xe máy bắt giữ ở thị trấn nhỏ Barrancas của Colombia vào cuối tuần trước. Vụ bắt cóc được thực hiện bởi một nhóm du kích, Quân đội Giải phóng Quốc gia, được gọi là ELN. Mặc dù mẹ anh đã được cảnh sát giải cứu trong vòng vài giờ, nhưng người cha thì vẫn đang mất tích. Thông tin gần nhất, các cuộc đàm phán “tích cực” đang diễn ra về việc trả tự do cho cha của Diaz.

Tiền đạo đã trở lại tập luyện vào thứ Năm sau khi bỏ lỡ 2 trận đấu của Liverpool, cho biết anh sẵn sàng thi đấu với Luton và HLV Jurgen Klopp đã chọn anh trên băng ghế dự bị. Chân sút 26 tuổi vào sân ở phút thứ 83 và giúp Liverpool thoát khỏi thất bại xấu hổ trước một trong những đội yếu nhất Premier League. Diaz được các cầu thủ Luton và đồng đội dành cho những cái ôm chia sẻ trên sân sau trận đấu.

“Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời”, HLV Jurgen Klopp nói. “Nhưng nó không thay đổi được tình hình. Điều quan trọng nhất là cha cậu ấy phải được thả. Thật tuyệt vời khi cậu ấy muốn ở đây. Vậy đó, đối với chúng tôi, một bàn thắng cực kỳ quan trọng. Còn đối với Diaz thì rất quan trọng và đầy cảm xúc”.

Darwin Nunez tiếp tục gây thất vọng bởi sự kém duyên và dứt điểm vụng về khó tin.

Darwin Nunez tiếp tục gây thất vọng bởi sự kém duyên và dứt điểm vụng về khó tin.

Liverpool lẽ ra đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nếu giành chiến thắng, nhưng kết quả bất ngờ này khiến họ hiện đứng thứ ba. Mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu Darwin Nunez tận dụng tốt nhiều cơ hội của mình để mở tỷ số - bao gồm nỗ lực dứt điểm trúng xà ngang và một pha bỏ lỡ khó tin khi đưa bóng lên trời… từ 2 mét. HLV Klopp thất vọng nói: “Nhìn vào trận đấu, tôi nghĩ chúng tôi không xứng đáng có nhiều hơn một điểm. Chúng tôi có thể đã thắng trận đấu với những cơ hội mà chúng tôi có nhưng bây giờ nhìn vào nó, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có được một điểm”.

Hậu vệ Virgil van Dijk của Liverpool nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã tự gây khó khăn cho chính mình. Việc đến đây luôn là điều khó khăn, chúng tôi đã thấy điều đó khi các đội khác đến đây. Bạn phải làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn một chút và việc ghi một bàn thắng sẽ giúp ích rất nhiều, nó sẽ thay đổi tính năng động của trận đấu”.

Tân binh Luton có vẻ đã hướng đến chiến thắng có thể là lớn nhất mùa giải khi Tahith Chong ghi bàn mở tỷ số ở phút 80. Tuy nhiên, cuối cùng họ chỉ có thể giành điểm số thứ 6 và tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhờ hơn về hiệu số. Nhưng HLV Rob Edwards của Luton nhấn mạnh. “Vô cùng tự hào về toàn bộ CLB tối nay. Chúng tôi đã thúc đẩy một đội hàng đầu bằng mọi cách và có thể tự tin rất nhiều sau hôm nay. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình để từ vực sâu trở lại vị trí này và chúng tôi không muốn từ bỏ. Chúng tôi biết đó là một nhiệm vụ to lớn, đang đối đầu với những gã khổng lồ nhưng chúng tôi thích thú với nó và cũng muốn cạnh tranh”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/luis-diaz-ghi-ban-nhung-liverpool-chi-hoa-o-luton-post712927.html