Luke Shaw xả xui bằng màn 'tập thể' với chị em Playboy

Có một thông tin lan truyền rằng, nghi thức trưởng thành mà bất kỳ ngôi sao Premier League đang lên nào cũng phải trải qua là 'mây mưa' với những mỹ nhân Playboy. Ở tuổi 18, Luke Shaw thậm chí còn chơi lớn hơn nữa.

Mùa hè không thể quên

Đối với một số cựu cầu thủ Southampton, sự chú ý đầu sự nghiệp có thể mang tính tích cực. Mối quan hệ và cuộc hôn nhân của Theo Walcott với người yêu Melanie Slade đã được xử lý một cách ngọt ngào. Nhưng đối với Shaw, màn ra mắt của anh trên trang nhất của The Sun - tờ báo lá cải lớn nhất nước Anh - chua chát hơn rất nhiều.

Đối với tài năng 18 tuổi lúc đó thuộc biên chế Southampton, bài báo trang nhất vào tháng 6 năm 2014 liên quan đến mối quan hệ của anh với người mẫu Playboy, Carla Howe.

Đối với bất kỳ ai có chút hiểu biết về cách mà các tờ báo lá cải hoạt động, bài báo độc quyền của The Sun Chủ nhật là điều rất bình thường. Shaw đã bị khui ra việc nhắn tin kích dục cho người đẹp Carla, gửi cho cô 2 bức ảnh tự chụp, gồm một bức là anh mặc áo đội tuyển Anh và một bức khác là anh cởi trần, khoe cơ bụng sáu múi của mình.

Nhưng không đơn giản là chuyện Shaw gạ gẫm tán tỉnh cô đào 23 tuổi, người sống cùng chị gái sinh đôi tại Playboy Mansion ở California, mà là vì hậu vệ trái này đã yêu cầu cô sắp xếp một "cuộc tình tay ba" với cả 2 chị em - thứ tình tiết giật gân đủ để The Sun đưa câu chuyện lên trang nhất.

Trang nhất The Sun nói về Shaw

Trang nhất The Sun nói về Shaw

"Ngôi sao bóng đá Anh, Luke đã cầu xin tôi chơi threesome", The Sun giật tít, đi kèm 2 tấm ảnh nhỏ của Shaw và Carla. Dòng chữ khổ lớn như đập thẳng vào sự nghiệp mới nhú của ngôi sao sau này đã chuyển tới MU.

Đáng nói, sự việc này bị phát hiện trong bối cảnh ĐT Anh vừa bị loại ở World Cup 2014 ngay sau vòng bảng. Tại Brazil, Tam Sư bị loại sau 2 trận toàn thua, và Shaw chưa có cơ hội ra sân khi đàn anh Leighton Baines vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Roy Hodgson. Có lẽ bởi nhàn rỗi mà chàng trai 18 tuổi này đã sinh nông nổi và hệ quả là khiến cho người hâm mộ quê nhà bị sốc.

Những tình tiết gây sốc

Không có gì ngạc nhiên khi độc giả nước Anh không hề xa lạ danh tính của nữ chính, vì Carla đã cặp kè với rất nhiều người nổi tiếng, trong đó có Patrice Evra của MU, hay các rapper Will.i.am và Snoop Dogg.

Chị gái Melissa cũng đã xuất hiện rất nhiều trên The Sun vì mối tình của cô với, và đây là một sự mỉa mai mà tờ báo không bỏ qua, Ashley Cole, người mà Shaw đã thay thế tại đội tuyển Anh.

Câu chuyện của Shaw chiếm phần lớn trang 4 và 5 The Sun hôm đó, nơi mà Carla trong hoảng loạn tiết lộ rằng cô cảm thấy ghê tởm trước yêu cầu của cầu thủ đồng hương muốn ngủ với cả cô và chị gái.

“Tôi nghĩ anh ta muốn bắt đầu một mối quan hệ với tôi", Carla thuật lại. "Nhưng rồi theo thời gian, tôi nhận thấy Luke không chỉ có ý với tôi mà còn quan tâm cả Melissa. Có một lần, anh ta bâng quơ rằng muốn hẹn hò cả 2 chúng tôi trong cùng một buổi. Khi hiểu ra ý đồ của Luke, tôi cảm thấy buồn nôn".

Nhưng ít nhất Carla cũng đã có vài lời an ủi cho ngôi sao Southampton khi thêm rằng: “Bạn có thể thấy Luke không giống Ashley... anh ta xứng đáng có mặt trên đội tuyển Anh hơn". Chắc chắn HLV Roy Hodgson sẽ cảm ơn sự ủng hộ của cô đào nóng bỏng cho sự lựa chọn của ông, điều đã nhận phải một số chỉ trích.

Nhưng sau thời điểm "tâm bão" qua đi, có một làn sóng bảo vệ Shaw nổi lên. Ngoài việc chỉ ra rằng Shaw gần như không “van xin” hay “khẩn cầu” chuyện tình dục như bài báo đã khẳng định, bất kỳ ai đọc các tin nhắn giữa hai người đều có thể thấy chúng giống như những trò đùa vô hại.

Câu hỏi lớn nhất ở đây không phải là làm thế nào một ngôi sao bóng đá 18 tuổi với giá trị chuyển nhượng 30 triệu bảng lại có thể liên lạc với một người mẫu Playboy gợi cảm? Tất nhiên anh ta thừa khả năng để làm vậy! Điều cần thắc mắc là liệu có ai xung quanh Shaw cảnh cáo rằng hành động như vậy có khả năng dẫn đến những ồn ào ngoài tầm kiểm soát?

Trước ngày sang Brazil, truyền thông xứ sương mù đã nhấn mạnh rằng đội tuyển Anh cần tránh xa những hành động làm mất uy tín của đội. Nếu việc gửi những bức ảnh nửa kín nửa hở cho một người mẫu Playboy và đề cập đến các hành vi tình dục thực sự không nằm trong danh sách cấm, thì chắc chắn có điều gì đó không ổn.

Vậy cái sai ở đây là gì? Liệu những quy tắc có được đưa ra? Có phải Shaw đã không quan tâm đến những điều khoản chi tiết hoặc nghĩ rằng những quy tắc đó chỉ là để cho có?

Dù là trường hợp nào, những người có kinh nghiệm hơn nên cảnh tỉnh anh, và các ngôi sao trẻ khác ở Brazil, rằng những nguy hiểm luôn tiềm ẩn đằng sau những nụ cười rạng rỡ và vòng một đầy đặn.

Những người khôn ngoan hơn cũng sẽ nhận ra rằng có một rủi ro, thậm chí khá lớn, rằng việc bắt đầu một cuộc nói chuyện, dù là từ xa, với một người đẹp đã nổi tiếng trong các tờ báo lá cải sẽ có khả năng kết thúc trên chính tờ báo đó. Nhưng những người khôn ngoan trong bóng đá thì khó tìm.

Đối với Shaw, thời điểm này cũng không may mắn. Có lẽ The Sun đã có thể giữ lại câu chuyện kia cho đến khi Tam Sư trở về từ Brazil với một danh hiệu, hoặc chí ít là vào tới chung kết.

Nếu Shaw trở về như một người hùng, thì có thể The Sun đã suy nghĩ lại về việc làm hỏng niềm vui của anh. Việc ĐT Anh nhanh chóng bị loại khỏi giải đấu đã mở ra cơ hội cho quý cô Carla Howe ghi "bàn thắng quyết định".

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/luke-shaw-xa-xui-bang-man-tap-the-voi-chi-em-playboy/20241012070651259