Lùm xùm vụ vật liệu xây dựng 'không cánh mà bay' ở Đắk Song

Một người ở huyện Đắk Song (Đắk Nông) tố cáo hàng xóm trộm vật liệu xây dựng của mình, dù cơ quan chức năng khẳng định không có cơ sở.

Báo Đắk Nông vừa nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Phin ở thôn 10, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song (Đắk Nông) tố cáo về việc gia đình bà bị mất trộm 70 tấm pro xi măng và 2.000 viên gạch.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đắk Nông, bà Phin có miếng đất tại thôn 10, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song. Trên mảnh đất này bà Phin có 70 tấm pro xi măng và 2.000 viên gạch 4 lỗ, với mục đích làm nhà.

Do đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bà Phin chưa làm nhà được và số vật liệu trên được xếp đặt trên phần đất của gia đình.

Bà Phin phản ánh, ngày 16/3/2024, bà phát hiện toàn bộ số tài sản trên của gia đình bị mất. Sau khi tìm kiếm, bà Phin phát hiện ông Nguyễn Nghề đã lấy những tấm pro xi măng của bà để làm hàng rào và chuồng gà. Ông Nghề là hàng xóm bà Phin và là cán bộ đang công tác tại UBND huyện Đắk Song.

Công an xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song thu giữ pro xi măng tại nhà ông Nguyễn Nghề

Công an xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song thu giữ pro xi măng tại nhà ông Nguyễn Nghề

Sau khi phát hiện sự việc, bà Phin đã làm đơn tố cáo hành vi trộm cắp tài sản đối với ông Nguyễn Nghề tới công an xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song. Sau khi nhận đơn tố cáo của bà Phin, Công an xã Nâm N’Jang đã kiểm tra hiện trường và làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Nghề và bà Phin về sự việc.

Ngày 26/3/2024, Công an xã Nâm N’Jang đã có Thông báo số 12/TB - CA về việc giải quyết đơn thư của bà Phin. Theo đó, Công an xã Nâm N’Jang xác định, do đất của bà Phin bị sạt lở nên pro xi măng rơi xuống đất ông Nghề và vỡ. Ông Nghề đã dọn dẹp, nhặt tổng cộng 49 tấm pro xi măng vỡ để che chuồng gà và dựng hàng rào. Đối với 2.000 viên gạch ông Nghề không biết.

Công an xã Nâm N’Jang cũng khẳng định, hành vi của ông Nghề không có dấu hiệu tội phạm nên không xử lý vụ việc. Đồng thời công an yêu cầu ông Nghề trả lại 49 mảnh pro xi măng vỡ cho bà Phin.

Cho rằng lực lượng công an xã Nâm N’Jang xử lý vụ việc không thấu đáo, bà Phin làm đơn gửi lên Công an huyện Đắk Song đề nghị điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản đối với ông Nghề. Bà Phin cũng đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Đắk Song kiểm tra, xử lý kỷ luật ông Nghề theo quy định.

“70 tấm pro xi măng và 2.000 viên gạch của tôi bị mất. Ông Nghề lấy pro xi măng của tôi làm hàng rào, chuồng gà là hành vi trộm cắp. Tôi không đồng ý với thông báo, cách giải quyết của Công an xã Nâm N’Jang”, bà Phin phản ánh.

Nhiều tấm pro xi măng của bà Phin xuất hiện tại nhà ông Nguyễn Nghề

Nhiều tấm pro xi măng của bà Phin xuất hiện tại nhà ông Nguyễn Nghề

Ngày 10/7, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk Song có giấy mời bà Phin lên trụ sở tiếp dân để làm việc về nội dung đơn thư. Do bận việc gia đình ở quê nên bà Phin không đến được.

Đến ngày 15/7, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Đắk Song tiếp tục gửi giấy mời bà Phin lên làm việc nhưng lần này bà Phin cũng không đến đúng hẹn.

Sau đó, bà Phin đến trụ sở tiếp dân của UBND huyện ủy Đắk Song để làm việc và được hướng dẫn khởi kiện vụ việc ra tòa án để xử lý, giải quyết theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Báo Đắk Nông, ông Nguyễn Nghề khẳng định: “Tôi thấy pro xi măng rơi xuống phần đất của mình nên dọn dẹp. Còn 2.000 viên gạch của bà Phin tôi không biết. Tôi cũng đã bàn giao 49 mảnh vỡ pro xi măng cho công an xã Nâm N’Jang để trả lại cho bà Phin”.

Điều bà Phin băn khoăn nhất hiện nay là 2.000 viên gạch đã "không cánh mà bay" và bà đề nghị cơ quan chức năng có câu trả lời về vấn đề này một cách thuyết phục.

Bà Phin cho biết, bà mua pro xi măng và gạch tại đại lý vật liệu Tường Vi ở xã Nâm N’Jang. Cụ thể, 70 tấm pro xi măng bà mua với giá 7 triệu; 2.000 viên gạch hết 2,6 triệu đồng.

Hoàng Thanh

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/lum-xum-vu-vat-lieu-xay-dung-khong-canh-ma-bay-o-dak-song-227755.html