Lương 10 triệu/tháng vẫn bị chồng mắng là ăn bám vô dụng

Lấy chồng chưa được 1 năm nhưng tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn vì chồng quá chi li tính toán đến nghẹt thở, lại gia trưởng.

Lấy chồng chưa được 1 năm, hiện tôi đang mang bầu ở tháng thứ 6, nhưng tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí tôi đã viết sẵn đơn ly hôn.

Tôi và chồng quen và yêu nhau được gần 1 năm thì cưới, cả 2 đều không còn trẻ và công việc cũng đã ổn định, sau một thời gian tìm hiểu thấy khá hợp nhau nên chúng tôi đã nhanh chóng chuyển về sống chung trước khi cưới, đám cưới cũng nhanh chóng diễn ra sau đó. Tưởng rằng hôn nhân sẽ hạnh phúc, nhưng ngay sau khi kết hôn, chồng tôi lại bộc lộ tính gia trưởng, tính toán chi li từng đồng tiền đi chợ khiến tôi nghẹt thở.

Ảnh minh họa, nguồn: KT

Ảnh minh họa, nguồn: KT

Hai vợ chồng chưa có nhà riêng, nên vẫn thuê nhà với mức chi phí gần 6 triệu đồng mỗi tháng, tính thêm chi phí sinh hoạt, tiền thăm khám định kỳ khi tôi bầu bí, lại thêm khoản 3 triệu cố định tiền hàng tháng gửi về quê cho bố mẹ chồng, tổng tiền chi tiêu hàng tháng cũng đã hơn 20 triệu đồng. Thế nhưng hàng tháng, chồng chỉ đưa tôi đúng 10 triệu, anh tính rằng cộng thêm số tiền lương của tôi nữa là vừa đủ các khoản chi tiêu trong gia đình. Số tiền lương còn lại chồng tôi tự giữ và tôi cũng không được biết chính xác thu nhập mỗi tháng của anh bao nhiêu tiền, nhưng tôi dám chắc con số không dưới 30 triệu đồng.

Thời gian bầu bí, tôi thường xuyên mệt mỏi, phải đi thăm khám định kỳ nhiều hơn, công việc lại kém tập trung, cũng bởi vậy mà tiền tiêu thì nhiều, tiền kiếm được thì ít. Mỗi tháng thu nhập của tôi cũng chỉ khoảng 10 triệu đồng. Không đủ chi tiêu, tôi ngỏ ý để chồng đưa thêm tiền, nhưng anh lại nói rằng tôi quen thói "tiêu hoang", đã không kiếm ra tiền, ăn bám chồng lại không biết cách chi tiêu.

Vợ có bầu, anh chẳng nghĩ gì đến chuyện tẩm bổ cho vợ con, lúc nào cũng chỉ chăm chăm chọn đồ rẻ tiền cho tiết kiệm.

Phần lớn những lần vợ chồng tôi cãi vã đều liên quan đến tiền và trong mắt của chồng mọi nguyên nhân đều do tôi sai. Câu chuyện của anh ta nói với tôi lúc nào cũng là tiền, khiến tôi thực sự mệt mỏi. Dù chưa sinh con nhưng tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi anh ta.

Tôi thực sự sốc vì sự thay đổi chóng mặt của chồng, trước kia khi yêu anh ngọt ngào bao nhiêu, thì đến khi cưới về lại vô tâm, gia trưởng, tính toán bấy nhiêu. Tôi không biết mình có thể cố gắng đến khi nào./.

H.L/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/luong-10-trieuthang-van-bi-chong-mang-la-an-bam-vo-dung-post1018730.vov