Lương 130 triệu, con dâu vẫn bị mẹ chồng rêu rao là 'kẻ ăn bám'

Trong mắt nhiều người, chị Hoa là mẫu phụ nữ thành đạt với mức thu nhập đáng mơ ước. Nhưng trớ trêu thay, trong chính ngôi nhà của mình, chị lại bị mẹ chồng coi khinh, gắn mác 'chuột sa hũ nếp'.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chị Hoa năm nay 45 tuổi, là quản lý tại một công ty nước ngoài với mức thu nhập khiến bao người phải trầm trồ, từ 80 đến 130 triệu đồng mỗi tháng. Ngược lại, chồng chị chỉ là một nhân viên hưởng lương hệ số nhà nước chưa đến 10 triệu đồng. Vì tính chất công việc của chị bận rộn, anh là người dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình.

Kinh tế vững vàng, vợ chồng chị sở hữu căn hộ chung cư trị giá 7 tỷ đồng, mỗi người một chiếc ô tô riêng, cùng một căn nhà cho thuê mang về thêm 12 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng, thay vì được ghi nhận, sự thành đạt của chị Hoa lại trở thành "mỏ vàng" để gia đình chồng khai thác, đồng thời cũng là cái cớ để mẹ chồng hạ thấp giá trị của chị.

Dù chồng chị Hoa là con út, nhưng mẹ chồng mặc nhiên coi gia đình chị chịu trách nhiệm chính cho mọi khoản chi tiêu của đại gia đình. Sự việc đỉnh điểm khiến chị Hoa bức xúc là khi mẹ chồng bàn chuyện cải tạo mái tôn và lát sân cho bà. Dù bảo 3 anh em cùng chung tay, nhưng thực tế mẹ chồng lại nhắn tin riêng cho con trai đòi 80 triệu đồng, trong khi chi phí thực tế chỉ hết 40 triệu. Khi chị Hoa thắc mắc, chồng chị chỉ gạt đi bằng câu nói quen thuộc: "Chuyện gia đình, em cứ tính toán làm gì, lọt sàng xuống nia". Không dừng lại ở đó, mẹ chồng còn thường xuyên "chỉ đường" cho họ hàng đến vay mượn tiền của vợ chồng chị, nhưng hầu hết đều là những khoản nợ không bao giờ được hoàn lại.

Điều khiến chị Hoa đau lòng nhất không phải là chuyện tiền bạc, mà là sự xúc phạm về danh dự. Dù tiền chi ra là tiền túi của chị, nhưng mẹ chồng lại luôn tự hào về con trai mình và coi khinh con dâu. Trong những dịp đám giỗ hay cưới xin, bà không ngần ngại rêu rao với làng xóm rằng chị Hoa là kẻ "ăn bám", là hạng "chuột sa hũ nếp" không biết kiếm tiền.

Mẹ chồng chị Hoa tin rằng, mọi tài sản gia đình có được đều nhờ sự chỉ dẫn của bà và nỗ lực của con trai bà, còn chị chỉ là người hưởng lợi. Sự coi thường ấy lặp đi lặp lại suốt 15 năm chung sống, khiến người phụ nữ bản lĩnh ngoài xã hội như chị Hoa cũng có lúc cảm thấy nghẹt thở vì ấm ức.

"Có tiền mà bị người khác nghĩ là ăn bám, không kiếm ra đồng tiền, cảm giác đó khó chịu và bức xúc lắm", chị Hoa trải lòng. Đã rất nhiều đêm chị nằm trằn trọc, muốn nói thẳng với chồng để anh hiểu thấu nỗi lòng mình nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

G.Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/luong-130-trieu-van-bi-me-chong-reu-rao-la-ke-an-bam-238251225171440114.htm