Lưu giữ thanh xuân trong những bức hình kỷ yếu
Chụp ảnh kỷ yếu không còn đơn thuần là vài tấm hình lưu niệm mà đang trở thành một 'sự kiện' được học sinh cuối cấp đầu tư công phu. Những bức ảnh như minh chứng cho quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Ở đó có tình bạn, có những rung động đầu đời và có cả những ước mơ…

Những bức ảnh lưu lại ký ức học trò cùng bạn bè.
Khoảnh khắc tuổi học trò
Từ sáng sớm, sân trường Trường TH - THCS - THPT Lê Quý Đôn, phường Hàm Thắng đã rộn vang tiếng nói cười của những học sinh cuối cấp chuẩn bị cho buổi chụp ảnh kỷ yếu. Người mang theo bó hoa, người cẩn thận chỉnh lại tà áo dài, nhóm khác tất bật sắp xếp đạo cụ, trang phục. Ai cũng thật rạng rỡ trong những khung hình trước khi rời xa mái trường thân quen.
Em Ngô Thanh Hiền, học sinh lớp 12A2, chia sẻ: “3 năm THPT trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Những buổi học sớm tinh mơ, những lần cùng nhau ôn thi… tất cả rồi sẽ trở thành ký ức. Vì thế, bộ ảnh kỷ yếu giống như một “cuốn nhật ký bằng hình ảnh”, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng cả tập thể ở bên nhau, trước khi mỗi người bước sang một ngã rẽ mới của cuộc đời”.
Không chỉ chụp trong khuôn viên trường, lớp, Hiền dành nguyên ngày cuối tuần để vừa chụp hình, vừa trải nghiệm tại bãi biển, resort ở khu vực Mũi Né… để tạo nên những bộ ảnh đa dạng, mang dấu ấn riêng. Từ phong cách truyền thống với áo dài, vest, áo cử nhân, đồng phục học sinh đến những concept hiện đại. Mỗi bộ ảnh đều kể một câu chuyện về tập thể lớp.
Đồng hành cùng các lớp học sinh cuối cấp trong gần 1 tháng nay, anh Lê Tấn Thành (thợ chụp hình tại phường Phan Thiết) cho biết, mỗi buổi chụp, chúng tôi bố trí khoảng 5 - 6 người trong ê-kíp để hướng dẫn tạo dáng và hỗ trợ chỉnh trang phục, chuẩn bị đạo cụ cho các bạn trong suốt quá trình chụp. Năm nay, các bạn học sinh cuối cấp lớp 9, lớp 12 ưa chuộng những concept mang màu sắc thanh xuân như: bối cảnh lớp học, sân trường, quay video. Nhiều lớp còn xây dựng hẳn một kịch bản kể lại câu chuyện của cả tập thể.
Mỗi tấm hình là một “tấm vé” tuổi thơ
Những tấm ảnh kỷ yếu giống như một cuốn album nhật ký vô cùng sinh động và ý nghĩa để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ một thời trên ghế nhà trường. Bởi sau khi kết thúc 12 năm học, mỗi người sẽ có những lựa chọn và lối đi riêng cho mình.
Có gần 10 năm chụp hình, anh Lê Tấn Thành cho biết thêm: Thông thường, các bạn học sinh đều yêu thích chụp ảnh kỷ yếu tại chính lớp học hay những vị trí đẹp nhất trong ngôi trường mà mình theo học. Để đáp ứng xu hướng này, các studio cũng đầu tư thêm hệ thống ánh sáng và thiết bị quay chụp hiện đại để quay video theo dạng MV có câu chuyện, thay vì chỉ ghi lại các khoảnh khắc đơn lẻ như trước.
Ngoài những khung hình tập thể đông đủ, nhiều học sinh còn mong muốn lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt bên những người thân yêu. Đó là thầy cô, những người đã âm thầm dìu dắt các em suốt năm tháng học trò. Đó là các bạn, các em tham gia cùng câu lạc bộ trường học. Đặc biệt, không ít gia đình cũng có mặt trong ngày chụp kỷ yếu, cùng đứng bên con giữa sân trường quen thuộc, ánh mắt ánh lên niềm tự hào khi chứng kiến con trưởng thành.
Nhìn con gái Đông Phương nhí nhảnh tạo dáng và vui đùa cùng bạn bè, chị Lê Thị Minh Thảo (phường Phan Thiết) không giấu được nụ cười hạnh phúc. “Sáng nay, 2 mẹ con cùng dậy lúc 5 giờ để chuẩn bị trang phục, trang điểm. Nhìn con, tôi lại thấy hình ảnh của mình hơn 20 năm trước dưới mái trường”, chị Thảo chia sẻ.
Nắng chiều buông xuống sân trường, những tà áo dài dần khuất sau cánh cổng. Rồi đây, mỗi người sẽ đi trên một con đường khác nhau. Nhưng những bức ảnh kỷ yếu sẽ vẫn ở đó, như một “chiếc vé” đưa các em trở về với thanh xuân, nơi còn nguyên vẹn tình bạn, tình thầy trò và những ước mơ đang chờ phía trước.
Những nụ cười hạnh phúc, trò đùa tinh nghịch, những cái ôm thật chặt… đều được lưu giữ lại trong bộ ảnh. Hơn thế nữa, album ảnh kỷ yếu còn để đánh dấu một bước trưởng thành hơn, một bước ngoặt mới trong thời thanh xuân của mỗi người.
Em Đông Phương - lớp 12A2 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/luu-giu-thanh-xuan-trong-nhung-buc-hinh-ky-yeu-438652.html










