Lý do khiến nam tài tử Trần Cẩm Hồng lập di chúc sớm, để hết tài sản cho vợ
Giữa lúc hào quang rực rỡ nhất, Trần Cẩm Hồng chọn cách 'bốc hơi' khỏi showbiz để cùng con trai tự kỷ đi tìm lại thế giới. Hiện tại, ở tuổi 59, anh lại khiến khán giả xúc động trước tình yêu thương và sự hy sinh chu toàn của mình cho gia đình.
Bản di chúc sớm và cậu con trai tự kỷ
Nhắc đến cái tên Trần Cẩm Hồng, hội "ghiền" phim Hong Kong (Trung Quốc) chắc chắn không thể quên gã Hứa Văn Bưu mưu mô trong Thử thách nghiệt ngã hay chàng trùm sòng bài lãng tử.
Thế nhưng, giữa lúc hào quang rực rỡ nhất, anh lại chọn cách "bốc hơi" khỏi showbiz để làm một công việc khó gấp vạn lần đóng phim: Cùng con trai tự kỷ đi tìm lại thế giới.

Với vai diễn Hứa Văn Cường trong Tân bến Thượng Hải, Trần Cẩm Hồng một bước trở thành "nhất ca" của đài TVB. Ảnh: Cắt từ phim Tân bến Thượng Hải.
Theo Sohu, nam diễn viên Trần Cảm Hồng mới đây xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình Về sự ra đi thanh thản 2 được ghi hình tại Thuyên Loan (Hong Kong). Tại đây, anh đã có những trải nghiệm và chia sẻ về chủ đề vốn được coi là cấm kỵ đối với nhiều gia đình Á Đông: Giáo dục sinh tử và cách đối diện với cái chết.
Tại buổi phỏng vấn, cựu tài tử TVB khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tiết lộ bản thân đã chủ động lập di chúc từ vài năm trước và dẫn con trai đi cùng khi cậu bé chỉ mới 14 tuổi. Nam diễn viên cũng nói rõ với con rằng, vì khi đó con chưa trưởng thành và chưa đủ năng lực hành vi dân sự, toàn bộ tài sản của anh sẽ được để lại dưới tên của bà xã, người mà anh tin tưởng nhất.

Trần Cẩm Hồng ở tuổi 59.
"Sinh lão bệnh tử vốn là một phần tất yếu của cuộc đời, không nên thần thánh hóa hay né tránh nó", Trần Cẩm Hồng chia sẻ. Trong khi nhiều bậc cha mẹ e ngại việc nhắc đến cái chết trước mặt con cái vì sợ con hoang mang, Trần Cẩm Hồng lại chọn cách đối mặt để dạy con cách tự lập và chuẩn bị tâm lý cho tương lai. Trần Cẩm Hồng và bà xã Đỗ Văn Huệ có một cậu con trai duy nhất là Trần Giá Hoa. Cậu bé không may bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ nhỏ.
Giải thưởng vô giá nhất đến từ con trai
Vào những năm 2000, Trần Cẩm Hồng là một trong những diễn viên được yêu thích của nhà đài TVB. Giai đoạn đó, sự nghiệp của Trần Cẩm Hồng trên đà phát triển tốt, anh được khán giả đánh giá tích cực với các phim Tân bến Thượng Hải, Thiên địa hào tình, Thử thách nghiệt ngã, Hồ sơ trinh sát 4.

Sau khi hoàn thành xong bộ phim Vạn phụng chi vương, Trần Cẩm Hồng quyết định rút lui khỏi làng giải trí để trở thành người cha toàn thời gian. Ảnh: Cắt từ phim Vạn phụng chi vương.
Năm 2012, sau khi hoàn thành bộ phim Vạn phụng chi vương, Trần Cẩm Hồng đang ở đỉnh cao phong độ và có thể tiến xa hơn trong hàng ngũ diễn viên thực lực trung niên. Thế nhưng, con trai đang ở giai đoạn cần sự dìu dắt, anh đã đưa ra quyết định rút lui khỏi làng giải trí, bán nhà phố để chuyển về vùng ngoại ô sinh sống, dành toàn bộ quỹ thời gian để cùng con chiến đấu với căn bệnh tự kỷ.
Mới đây, trong một sự kiện công khai, Trần Giá Hoa xuất hiện rạng rỡ với tư cách là một nghệ sĩ piano trẻ, tự tin vừa đàn vừa hát trên sân khấu. Nhìn cậu con trai từng chật vật giao tiếp giờ đây có thể tỏa sáng bằng tài năng âm nhạc, Trần Cẩm Hồng nghẹn ngào thừa nhận, đây là giải thưởng vô giá nhất cuộc đời anh, vượt qua mọi cúp vàng danh giá của nghiệp diễn.

Trần Cẩm Hồng bên con trai.
Việc để lại toàn bộ tài sản cho vợ đứng tên không phải sự thiên vị, mà là góc nhìn thực tế của một người chồng, người cha. Anh bày tỏ rằng bà xã chính là người có thể giữ cho gia đình ổn định và tiếp tục bảo bọc cho con trai nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì.
Có mặt tại một sự kiện thương hiệu mới đây, Trần Cẩm Hồng khiến dân tình một phen "hú hồn" vì độ trẻ trung. Dù đã chạm ngưỡng 59 tuổi, cái tuổi mà nhiều quý ông bắt đầu bụng phệ, tóc thưa, thì anh vẫn giữ được thân hình cực chuẩn, không một chút mỡ thừa.

Tài tử hào hứng trở lại màn ảnh trong thời gian tới.
Tại sự kiện, nam diễn viên TVB đình đám một thời tỏ ra vô cùng thân thiện, ai xin chữ ký hay chụp ảnh cũng chiều tất, không hề có thái độ "ngôi sao".
Chứng kiến tình cảm nồng nhiệt của khán giả, anh thú thật là mình bắt đầu thấy "thèm" nghề. Sau 10 năm vắng bóng, ngọn lửa diễn xuất trong anh vẫn cháy âm ỉ, chỉ chờ một kịch bản đủ "đô" để bùng phát trở lại.











