Lý do Tào Tháo nhất quyết không mở hộp sọ chữa bệnh đau đầu

Tào Tháo mắc bệnh đau đầu kinh niên. Dù được nhiều thầy thuốc chữa trị nhưng không khỏi. Về sau, thần y Hoa Đà hiến kế mở hộp sọ chữa bệnh. Tào Tháo không đồng ý cách chữa bệnh nguy hiểm này.

 Tào Tháo là một trong những nhân vật quyền lực, có sức ảnh hưởng lớn nhất thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Liên quan đến cuộc đời Tào Tháo, tình hình sức khỏe của ông khiến nhiều người tò mò.

Tào Tháo là một trong những nhân vật quyền lực, có sức ảnh hưởng lớn nhất thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Liên quan đến cuộc đời Tào Tháo, tình hình sức khỏe của ông khiến nhiều người tò mò.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, lúc sinh thời, Tào Tháo mắc bệnh đau đầu trong suốt nhiều năm. Ông đã được nhiều thầy thuốc thăm khám, bốc thuốc nhưng không thể chữa tận gốc căn bệnh này.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, lúc sinh thời, Tào Tháo mắc bệnh đau đầu trong suốt nhiều năm. Ông đã được nhiều thầy thuốc thăm khám, bốc thuốc nhưng không thể chữa tận gốc căn bệnh này.

Về sau, Tào Tháo biết được Hoa Đà là một thần y có thể chữa lành nhiều bệnh tật. Vì vậy, ông cho người mời danh y này tới phủ để chữa bệnh cho mình.

Về sau, Tào Tháo biết được Hoa Đà là một thần y có thể chữa lành nhiều bệnh tật. Vì vậy, ông cho người mời danh y này tới phủ để chữa bệnh cho mình.

Theo đó, Hòa Đà bắt mạch và kê đơn thuốc cho Tào Tháo. Sau một thời gian uống thuốc do Hòa Đà kê, sức khỏe của Tào Tháo đã tốt lên nhiều, ít bị đau đầu hơn.

Theo đó, Hòa Đà bắt mạch và kê đơn thuốc cho Tào Tháo. Sau một thời gian uống thuốc do Hòa Đà kê, sức khỏe của Tào Tháo đã tốt lên nhiều, ít bị đau đầu hơn.

Thỉnh thoảng, Hoa Đà còn châm cứu giúp cơn đau đầu giảm đi khá nhiều. Thế nhưng, căn bệnh này chưa trị được tận gốc.

Thỉnh thoảng, Hoa Đà còn châm cứu giúp cơn đau đầu giảm đi khá nhiều. Thế nhưng, căn bệnh này chưa trị được tận gốc.

Trong tình hình ấy, Hoa Đà đã hiến kế mổ sọ để cạo chất độc để trị tận gốc căn bệnh đau đầu của Tào Tháo. Vốn tính đa nghi, Tào Tháo cho rằng vị thần y này muốn giết mình nên đã tống ông vào ngục.

Trong tình hình ấy, Hoa Đà đã hiến kế mổ sọ để cạo chất độc để trị tận gốc căn bệnh đau đầu của Tào Tháo. Vốn tính đa nghi, Tào Tháo cho rằng vị thần y này muốn giết mình nên đã tống ông vào ngục.

Biết tin Hoa Đà bị bắt giam, mưu thần nổi tiếng của Tào Tháo là Tuân Úc lên tiếng xin tha cho vị danh y này.

Biết tin Hoa Đà bị bắt giam, mưu thần nổi tiếng của Tào Tháo là Tuân Úc lên tiếng xin tha cho vị danh y này.

Thế nhưng Tào Tháo thẳng thừng nói: “Không đáng phải lo lắng, chẳng lẽ thiên hạ không có một thầy thuốc nào khác sao?”.

Thế nhưng Tào Tháo thẳng thừng nói: “Không đáng phải lo lắng, chẳng lẽ thiên hạ không có một thầy thuốc nào khác sao?”.

Trong thời gian bị giam trong ngục, Hoa Đà bị cai ngục tra tấn và qua đời khoảng năm 208. Không lâu sau, con trai yêu của Tào Tháo là Tào Xung qua đời sớm vì bệnh. Lúc này, Tào Tháo hối hận vì đã giết chết Hoa Đà.

Trong thời gian bị giam trong ngục, Hoa Đà bị cai ngục tra tấn và qua đời khoảng năm 208. Không lâu sau, con trai yêu của Tào Tháo là Tào Xung qua đời sớm vì bệnh. Lúc này, Tào Tháo hối hận vì đã giết chết Hoa Đà.

Đến năm 220, Tào Tháo tái phát bệnh đau đầu và không ai có thể chữa được. Cuối cùng, vị quân chủ của Tào Ngụy đã qua đời ở tuổi 66.

Đến năm 220, Tào Tháo tái phát bệnh đau đầu và không ai có thể chữa được. Cuối cùng, vị quân chủ của Tào Ngụy đã qua đời ở tuổi 66.

Mời độc giả xem video: Khai quật mộ Tào Tháo, bất ngờ thân phận 2 phụ nữ chôn cùng.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ly-do-tao-thao-nhat-quyet-khong-mo-hop-so-chua-benh-dau-dau-2002229.html