Lý Hùng tiết lộ ra Hà Nội cổ vũ U23 Việt Nam

Là con nhà võ, chàng Phạm Công ham thích thể thao, trong đó đặc biệt mê môn thể thao Vua. Những trận đấu quan trọng của đội U23 Việt Nam, dù diễn ra ở trong nước hay nước ngoài, anh đều cố gắng có mặt ở khán đài, cổ vũ nhiệt tình. Lý Hùng thừa nhận mình là fan của bóng đá nói chung, bóng đá Việt nói riêng.

Anh vừa ra Hà Nội cổ vũ đội U23 Việt Nam trong trận chung kết đối đầu Thái Lan tại SEA Games 31?

Lý Hùng: Tôi là một trong những fan bóng đá. Tôi ra Hà Nội trước một ngày. Đêm qua mưa tầm tã nhưng tôi vẫn đội mưa đi cổ vũ. Chúng tôi ra sân từ lúc 4 giờ chiều.

Anh đi với nhóm nghệ sỹ?

Lý Hùng: Tôi đi với diễn viên hài Hà Việt Cường cùng một số anh em chung đam mê.

Chàng Phạm Công mang dù ra sân cổ vũ đội tuyển Việt (Ảnh: FBNV)

Chàng Phạm Công mang dù ra sân cổ vũ đội tuyển Việt (Ảnh: FBNV)

Hình như đây không phải lần đầu anh đến sân cổ vũ bóng đá?

Lý Hùng: (cười) Đúng rồi. Tôi từng qua Anh, vô sân Wembley coi trận của Anh đá.

Đối với bóng đá Việt Nam thì sao, anh mê từ khi nào?

Lý Hùng: Tôi mê cách đây mười mấy năm rồi. Tôi từng sang Thái Lan coi đội tuyển mình đá.

Chắc là từ thời Huỳnh Đức, Hồng Sơn anh đã yêu đội tuyển Việt Nam?

Lý Hùng: Đúng rồi, đúng rồi.

Anh có dự đoán đúng chiến thắng của đội U23 đêm qua?

Lý Hùng: Tôi có dự đoán và đúng. Tôi dự đoán tỷ số 1-0 hoặc 2-1, Việt Nam thắng 1 trái.

Chúng ta cũng phải đợi chờ quá nửa hiệp hai mới khiến đội bạn thủng lưới. Trước thời gian đó anh có hồi hộp không?

Lý Hùng: Tôi hồi hộp chứ. Vì tôi đam mê bóng đá, ủng hộ đội nhà, mà hai đội lại ngang sức ngang tài, hai huấn luyện viên đều giỏi hết. Việt Nam chúng ta có lợi thế sân nhà, lại biết chắt chiu những cơ hội.

Sân nhà vừa là lợi thế vừa là áp lực đó chứ anh?

Lý Hùng: Đúng rồi nhưng đẳng cấp là quan trọng.

Anh yêu cầu thủ nào trong đội nhà?

Lý Hùng: Nói chung trong đội tuyển U23 Việt Nam lần này, ngoài 3 cầu thủ tên tuổi là Tiến Linh, Hùng Dũng với Hoàng Đức, tôi còn thích dàn hậu vệ, họ chơi tốt lắm.

Lý Hùng và bạn bè ra sân từ 4 giờ chiều (Ảnh: FBNV)

Lý Hùng và bạn bè ra sân từ 4 giờ chiều (Ảnh: FBNV)

Thái độ của khán giả khi gặp anh trên sân?

Lý Hùng: Khán giả rất vui, họ xin chụp ảnh với tôi.

Anh ăn mừng chiến thắng của đội nhà ra sao?

Lý Hùng: Tôi xem tới cuối lúc đội nhà nhận huy chương vàng xong rồi mới đi về. Đi trên đường phố rất là vui, tôi mở cửa xe hò hét cùng dòng người. Về tới khách sạn đã 1 giờ sáng. Được chứng kiến những người ra sân gian nan, cực khổ vì tình yêu bóng đá, yêu đội tuyển cháy bỏng và đội tuyển không phụ lòng, giành huy chương vàng, tôi rất xúc động. Bản thân tôi bay theo đam mê bóng đá và được chắp cánh bởi huy chương vàng của đội tuyển. Như một giấc mơ đẹp!

Ngoài đời, Lý Hùng có chơi bóng đá không?

Lý Hùng: Tôi con nhà võ, mê thể thao nhưng tham gia đá bóng chỉ là đá vui thôi, chưa từng ở đội tuyển nào (cười)

Đào Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ly-hung-tiet-lo-ra-ha-noi-co-vu-u23-viet-nam-post1440643.tpo