Ly kỳ vụ giải cứu bé gái 9 tuổi bị bắt làm con tin

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Tuấn, sinh năm 1983, trú ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng để điều tra hành vi cướp tài sản, bắt, giam giữ người trái pháp luật. Tuấn chính là đối tượng đã bắt cóc cháu Trần Thị Thảo T, 9 tuổi, ở thôn Mao Dộc, Phượng Mao, thị xã Quế Võ, khống chế cháu ở mái nhà để đòi yêu sách gây bức xúc trong dư luận. Đối tượng đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ sáng 27/3.

4 tiếng nghẹt thở đấu trí với kẻ bắt cóc

Chưa bao giờ người dân ở Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh lại chứng kiến cảnh thót tim như vậy, bởi những hình ảnh này thường chỉ có vài giây trên phim hành động nhưng lại diễn ra trên thực tế suốt 4 tiếng ròng rã. “Cái kết” có hậu khi tận mắt chứng kiến các cán bộ công an khống chế đối tượng, cứu nạn nhân an toàn khiến người dân thở phào nhẹ nhõm, cảm phục sự mưu trí, thiện chiến của lực lượng Công an.

Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trực tiếp đấu tranh với đối tượng Tuấn.

Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trực tiếp đấu tranh với đối tượng Tuấn.

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 27/3, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe máy, cầm 2 con dao ghé vào cửa hàng bán bánh mỳ của ông Trần Đức Đoan ở thôn Mao Dộc, Phượng Mao xin ngồi nhờ. Do đang bận làm hàng và cũng quen với việc khách lạ đến nhà nên ông Đoan vẫn tiếp tục làm việc. Người đàn ông tiếp tục ngồi lại đến khoảng 4h sáng thì lẻn vào trong nhà và khóa trái cửa lại. Lúc này, mọi người trong gia đình ông Đoan hoảng hốt, hiểu ngay sẽ có sự chẳng lành nên gọi điện báo cho Cơ quan công an. Đối tượng soi đèn ở tầng 1 nhưng không có ai nên đi lên tầng 2 túm cháu Trần Thị Thảo T (sinh năm 2016), cháu nội ông Đoan, kề dao vào cổ. Nghe cháu nội khóc lóc, van xin, vợ chồng ông Đoan hoảng hốt chạy lên van xin đối tượng thả cháu ra nhưng không có kết quả. Ít phút sau, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh gồm nhiều lực lượng tinh nhuệ như Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... với đầy đủ trang thiết bị đã đến hiện trường.

Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: khi chúng tôi đến, cháu T đang kêu khóc rất to ở tầng 2, còn đối tượng cầm 2 con dao kề vào cổ cháu. Xác định tình huống nguy hiểm, đối tượng lại có biểu hiện không bình thường về hành vi, nếu tập trung lực lượng mạnh để trấn áp, có thể đối tượng sẽ bị kích động, làm hại cháu nên Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu tìm mọi cách thuyết phục Tuấn thả cháu T và tính toán phương án, tìm cơ hội giải cứu cháu an toàn. “Chúng tôi vừa thuyết phục, vừa triển khai lực lượng áp sát tầng 2 của ngôi nhà từ nhiều hướng, đồng thời nói chuyện với đối tượng để hắn bình tĩnh, thả cháu bé ra. Tuy nhiên, đối tượng có sử dụng ma túy nên rất manh động, khó thuyết phục, hắn lôi cháu bé từ trong phòng ra ngoài hành lang, rồi lại lôi vào trong nhiều lần, không chịu hợp tác với Cơ quan công an. Sau đó, đối tượng kéo cháu bé vượt qua lan can, ra mái tôn, khống chế cháu trên mái nhà khiến người dân chứng kiến lo lắng hơn, áp lực giải cứu cháu tăng lên gấp bội” - Thượng tá Phạm Văn Ngư cho biết.

Cùng với việc thuyết phục đối tượng, tìm cách giải cứu cháu bé, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác minh thông tin, làm rõ nhân thân của đối tượng. Qua đó, đã xác định được hắn là Phan Văn Tuấn, sinh năm 1983, trú ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó có tới 2 tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật.
Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Việc bắt giữ đối tượng thì không quá khó, không bắt lúc này thì có thể bắt lúc khác nhưng đảm bảo an toàn cho cháu bé mới là điều quan trọng nhất, bởi đối tượng có biểu hiện ngáo đá, rất dễ mất kiểm soát. Đối tượng khống chế, giữ cháu trên tầng 2, sau đó di duyển sang mái tôn của các bên cạnh nên rất khó tiếp cận. Dù vậy, cùng với việc bố trí cán bộ áp sát vị trí đối tượng đang giữ cháu bé để tìm cơ hội giải cứu, chúng tôi tính toán để đối tượng đưa cháu xuống nhằm đảm bảo an toàn cho cháu, sau đó mới bắt giữ”.

Đối tượng Phan Văn Tuấn tại cơ quan Công an.

Đối tượng Phan Văn Tuấn tại cơ quan Công an.

4 tiếng đồng hồ ròng rã, Tuấn hầu như không tỉnh táo, nói năng lơ mơ, không rõ ràng mạch lạc, chỉ có hành động kề dao vào cổ cháu T là “không lệch chút nào” khiến việc giải cứu cháu vô cùng khó khăn. Giây phút thót tim nhất trong suốt 4 tiếng đấu trí với Phan Văn Tuấn là lúc Tuấn đang khống chế trên mái nhà thì cháu Trần Thị Thảo T giằng tay được khỏi Tuấn và bỏ chạy. Tuy nhiên, cháu chỉ chạy được khoảng 5-6m đã bị Tuấn đuổi theo bắt được. “Lúc ấy, tim tôi như rơi ra ngoài, miệng luôn khấn nguyện hắn đừng làm hại cháu tôi” - bà Nguyễn Thị Hường, bà nội cháu T cho biết.

Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã tính toán nhiều phương án để giải cứu cháu như trấn áp, sử dụng hơi cay... nhưng mọi phương án đều có thể gây nguy hiểm cho cháu, đặc đặc biệt là con dao thái thịt sắc lẹm của Tuấn luôn giữ ở cổ cháu. Vì vậy, trong suốt thời gian thuyết phục, Công an tỉnh Bắc Ninh luôn đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của Tuấn, làm dịu sự kích động của đối tượng. Dù được đáp ứng yêu cầu về việc cho 1 chiếc xe máy đầy xăng đang nổ máy và tiền để chạy trốn nhưng Tuấn vẫn “giằng dai” suốt 4 tiếng đồng hồ mới chịu đồng ý đưa cháu xuống tầng 1 để chuẩn bị cho cuộc hành trình mới.

Đúng như tính toán của lực lượng phá án, sau khi được đáp ứng yêu cầu về tiền, phương tiện để trốn, nhận thấy không có gì nguy hiểm, đối tượng Tuấn dần bình tâm lại, đưa cháu T xuống đất để nhận xe. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây Tuấn nhận xe máy, rời con dao khỏi cổ bé gái, lập tức, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh đã khống chế Tuấn để đồng đội giằng cháu bé khỏi tay hắn rồi ôm cháu chạy ra xa. Cùng lúc, các tổ công tác đã được bố trí sẵn ập đến, bắt giữ Tuấn, không để hắn có cơ hội chống trả. Xét nghiệm nhanh, đối tượng dương tính với ma túy. Sau giây phút tưởng như đông cứng ấy, bà Nguyễn Thị Hường òa khóc, chạy ra ôm đứa cháu nội bé bỏng, cùng các cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Được biết, ngoài một số sây sát nhỏ và ảnh hưởng tâm lý, cháu T không bị thương, an toàn tuyệt đối.

Sự dũng cảm của cô bé 9 tuổi đã góp phần giúp cuộc giải cứu thành công

Đại tá Nguyễn Văn Huệ cho biết, thành công của cuộc giải cứu con tin, ngoài sự tinh thông nghiệp vụ, tính toán chặt chẽ đường đi nước bước và phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, còn có sự dũng cảm, bình tĩnh của cháu T. Điều này cũng khiến đối tượng yên tâm hơn, không mất bình tĩnh, không kích động dẫn đến việc thiếu kiểm soát. Theo đó, chúng tôi tính toán kỹ phương án, phân công cụ thể từng người, từng việc, người đưa xe cho đối tượng, người khống chế hắn, người cứu cháu bé... Theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ phải được thực hiện trong thời gian nhanh nhất, tính bằng giây để đối tượng bất ngờ, không kịp trở tay.

Được biết, lúc mới bị Tuấn bắt giữ, kề dao vào cổ, cháu T khóc lóc, van xin thả cháu ra. Sự hoảng loạn cực độ của T diễn ra khi hắn lôi cháu từ trong nhà ra mái hiên bên ngoài rồi sang nóc nhà khác. Lúc đó, cháu chỉ biết khóc, van xin đối tượng thả ra nhưng hoàn toàn vô vọng. Lợi dụng vài giây Tuấn sơ hở, T đã bỏ chạy nhưng chưa được mấy bước đã bị Tuấn đuổi theo bắt lại. Sau đó, được sự động viên của các cán bộ công an, nhìn thấy mọi người đang vây quanh để giải cứu mình, cháu T đã bình tĩnh lại và hợp tác. Cháu không còn khóc lóc, đòi thả ra như trước mà im lặng quan sát và làm theo các yêu cầu của Tuấn.

Khi được Tuấn đưa trở lại từ mái tôn vào trong nhà rồi đưa xuống đường, cháu cũng vẫn rất dũng cảm đi theo Tuấn, mặc cho 2 con dao sắc lẹm kề ở cổ. Ra đến đường, trước đông người, nếu theo tâm lý thông thường của một đứa trẻ 9 tuổi, khi thấy có ông bà, người thân và các cán bộ công an thì các cháu sẽ bỏ chạy tìm trợ giúp. Tuy nhiên, cháu T không chạy, không kêu cứu nữa mà bình tĩnh làm theo yêu cầu của đối tượng. Điều này cũng khiến đối tượng Tuấn bình tĩnh hơn để chuẩn bị cho hành trình chạy trốn. Hắn không biết rằng, “thiên la địa võng” đã giăng sẵn, đã phạm tội thì không thể tránh được sự trừng trị của pháp luật. Vì vậy, vài giây khi nhận xe cũng đủ thời gian để các cán bộ công an khống chế hắn, giải cứu con tin. Biểu dương sự dũng cảm của cháu T, ngay sau khi giải cứu cháu, Công an tỉnh Bắc Ninh và chính quyền thị trấn Quế Võ đã tặng thưởng, trao quà động viên khen ngợi cháu đã góp phần giúp cuộc giải cứu thành công.

Về phía cháu T, đến khi được các chú công an giải cứu, người cháu mới nhũn ra, run rẩy. Đến tối 27/3, sau khi bình tĩnh lại, cháu mới kể những giây phút đối mặt tử thần. Cháu cho biết, mặc dù rất sợ nhưng biết các chú công an đang tìm cách cứu nên cháu đã ngoan ngoãn nghe lời, không làm đối tượng kích động. Bà Nguyễn Thị Hường cho biết: "Lúc cháu được lực lượng chức năng giải cứu thành công, cả nhà vỡ òa, ai cũng khóc và chạy lại ôm lấy cháu. Lúc này, tôi mới cảm thấy mình được sống lại. Tôi rất biết ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu cháu tôi". Theo bà Hường, bố mẹ cháu T. đã ly hôn, hiện cháu ở với ông bà.

Sau khi biết con gái bị bắt cóc, bố mẹ cháu T cũng đã về Bắc Ninh thăm con, bày tỏ cảm ơn cán bộ, chiến sĩ công an đã giải cứu, giúp con gái mình khỏi hiểm nguy.

Công an Bắc Ninh và chính quyền thị xã Quế Võ thăm hỏi, động viên cháu T.

Công an Bắc Ninh và chính quyền thị xã Quế Võ thăm hỏi, động viên cháu T.

Hành trình phạm tội lần thứ 4 của kẻ có 3 tiền án

Theo hồ sơ lưu trữ, Phan Văn Tuấn là đối tượng nghiện ma túy. Năm 2010, Tuấn bị Công an quận Dương Kinh bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị kết án 36 tháng tù. Ra tù được hơn 1 năm, đầu năm 2014, Tuấn tiếp tục phạm tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, bị Công an quận Dương Kinh bắt, sau đó bị kết án 24 tháng từ. Đến năm 2020, cũng với hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, Tuấn bị Công an huyện Kiến Thụy bắt, rồi bị kết án 5 năm tù, mới ra tù ngày 22/9/2024.

Ra tù, Tuấn lang thang khắp nơi, ít khi về nhà, thường xuyên gây gổ đánh nhau nên không ai dám dây vào hắn. Đối tượng này thường xuyên sử dụng ma túy, có biểu hiện loạn thần, ngáo đá, thường bỏ nhà đi lang thang, trộm cắp. Tối 26/3, Tuấn đến nhà người quen ở phường Cổ Thành, TP Chí Linh, Hải Dương mượn xe máy nhưng không được. Do xô xát với một người khác nên Tuấn bị thương nhẹ, đến trạm y tế phường Cổ Linh định xin bông băng nhưng không gặp ai nên đi ra. Trên đường, Tuấn gặp anh Trần Mạnh Cường (sinh năm 2003, ở Đồng Tâm, Cổ Thành, TP Chí Linh) đang đi xe máy ở phường Phả Lại nên Tuấn đã đạp đổ xe, sau đó kề dao vào cổ, bắt anh Cường chở đi trốn. Đối tượng nói đang bị đuổi nên anh Cường đã chở theo yêu cầu của đối tượng về hướng Bắc Ninh.

Khi đi đến khu vực phường Việt Hùng (huyện Quế Võ) thì anh Cường phát hiện xe tuần tra của công an phường nên đã lái xe về phía tổ công tác và tri hô. Thấy vậy, đối tượng bỏ chạy vào quán ăn đêm của chị Nguyễn Thị Cảnh, sinh năm 1977, trú ở Việt Hùng, Quế Võ. Khi vào quán, đối tượng tiếp tục cầm dao đe dọa và lấy chiếc xe máy BKS 99E1-104.73 của anh Nguyễn Văn Biên đang ăn đêm tại đây. Sau khi lấy được xe, Tuấn chạy đến quán bánh mỳ của nhà ông Đoan xin ngồi nhờ, sau đó, đóng cửa phòng, đi lên tầng 2 khống chế cháu T bắt làm con tin.

Sáng 28/3, Thượng tá Phạm Văn Ngư cho biết, sau 1 đêm bị tạm giữ, đối tượng vẫn còn “ngáo đá”, chưa tỉnh táo hoàn toàn. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã gây án trước đó nên bỏ trốn lên Bắc Ninh, bắt cóc cháu T làm con tin để bỏ trốn. Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phương Thủy

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/ly-ky-vu-giai-cuu-be-gai-9-tuoi-bi-bat-lam-con-tin-i763486/