Lý Thăng Long và Giải thưởng Khát vọng Dế mèn 2025
Vượt qua ranh giới giữa kỹ thuật và nghệ thuật, Lý Thăng Long - tác giả trẻ Ban Văn học, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai đã chinh phục Giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025 với tập bản thảo thơ Có một trái đất phẳng trong mắt em.

Tác giả Lý Thăng Long vinh dự được trao Giải thưởng Khát vọng Dế mèn năm 2025. Ảnh: NVCC
Giải thưởng do Báo Thể thao và văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc do thiếu nhi sáng tác hoặc dành cho thiếu nhi.
* Cảm xúc của anh khi đoạt Giải thưởng Khát vọng Dế mèn 2025? Giải thưởng này có ý nghĩa thế nào với một người trẻ đang đi trên con đường sáng tạo như anh?
- Khi được xướng tên tại Giải thưởng Khát vọng Dế mèn, cảm xúc của tôi rất hồi hộp, hạnh phúc khi bản thân đã có một phần cống hiến cho văn học thiếu nhi. Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân tôi, mà còn là động lực lớn, là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành để tôi tiếp tục con đường sáng tạo nghệ thuật.
* Anh có thể chia sẻ cơ duyên hoặc khoảnh khắc khởi đầu cho bản thảo Có một trái đất phẳng trong mắt em? Điều gì thôi thúc anh viết?
- Tôi hoàn thành bản thảo trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Trong khoảng thời gian đó, tôi có tìm hiểu về đợt phát động giải thưởng và suy ngẫm mình nên viết như thế nào cho các em thiếu nhi. Từ những đêm đứng gác, đến dọc đường hành quân rèn luyện…, tất cả thôi thúc tôi viết, viết bằng tâm huyết, bằng tình yêu thương dành cho thiếu nhi.
* Tựa đề Có một trái đất phẳng trong mắt em vừa lạ lẫm, vừa gợi nhiều liên tưởng. Nếu chọn một bài thơ tiêu biểu nhất để giới thiệu về tập bản thảo này, anh sẽ chọn bài nào? Vì sao?
- Rất khó để tôi chọn một tác phẩm tiêu biểu trong tập bản thảo này. Tập thơ gồm 26 bài, mỗi bài như một mảnh ghép trong bức tranh tuổi thơ đầy sắc màu, không cầu kỳ, nhưng đủ sâu sắc để khiến cả người lớn phải chững lại và suy ngẫm. Tuy nhiên, nếu chọn bài thơ tâm đắc, tôi sẽ chọn bài cuối cùng với tên gọi Tôi gói gửi em: “Tôi gói gửi em tuổi trẻ này/ Năm hồng tháng tựa mây bay… Tôi đem gói cả cho tất cả/ Gói hết vào tim gửi tặng em/ Gói cho tiếng chuông còn vang mãi/ Ngày mai em mở/ trời yên/ đường về”.
* Là kỹ sư tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật, đồng thời là một chiến sĩ quân đội, điều gì khiến anh rẽ vào “địa hạt” văn chương vốn giàu cảm xúc và có phần mềm mại?
- Từ khi còn nhỏ, tôi đã làm thơ. Tôi thường xuyên đọc thơ Huỳnh Văn Nghệ, nuôi dưỡng đam mê của mình. Khi chọn vào môi trường quân đội để rèn luyện, tôi đã suy nghĩ rằng, các nhà văn, nhà thơ tiền bối đi trước họ cũng xuất phát từ môi trường quân ngũ. Là người trẻ, là người cầm bút trẻ, không có lý do gì không thực hiện nghĩa vụ quân sự. Môi trường này rèn luyện cho tôi sự kỷ luật và kiên trì, điều này hỗ trợ rất nhiều trong việc sáng tác. Đồng thời, những trải nghiệm trong quân ngũ cũng mang đến cho tôi nhiều cảm hứng để viết.
Tác giả LÝ THĂNG LONG sinh năm 2000, tại thành phố Biên Hòa. Tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2024, anh tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, hiện là chiến sĩ Đại đội Thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ngoài Giải thưởng Khát vọng Dế mèn, anh từng đoạt giải nhất thể loại thơ Cuộc thi Sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề Chân dung người chiến sĩ Đồng Nai năm 2024.
* Từ tập truyện ngắn Dậy thì mới kỳ làm sao đến bản thảo Có một trái đất phẳng trong mắt em, hành trình sáng tác của Lý Thăng Long đã thay đổi thế nào về giọng điệu, đề tài và góc nhìn?
- Ban đầu, tôi viết với cảm xúc hồn nhiên của tuổi mới lớn. Dần dần, trải nghiệm cuộc sống giúp tôi có cái nhìn sâu sắc hơn, trưởng thành và chín chắn hơn. Ở tập truyện ngắn Dậy thì mới kỳ làm sao, tôi được Nhà xuất bản Kim Đồng đặt hàng. Ở bản thảo Có một trái đất phẳng trong mắt em, tôi thỏa sức sáng tạo, bay bổng, thoải mái và chỉ viết dành cho thiếu nhi. Các em thiếu nhi bây giờ rất thông minh, và tôi muốn thay đổi cách viết để thơ thật gần gũi, hấp dẫn các em.

Tác giả Lý Thăng Long bên kệ sách của gia đình - nguồn cảm hứng để anh sáng tạo tác phẩm mới. Ảnh: L.Na
* Tham gia sinh hoạt tại Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai từ sớm, điều gì khiến anh gắn bó với đời sống văn nghệ địa phương? Có kỷ niệm nào đặc biệt với các anh chị, bạn viết trong hội?
- Tôi vào hội khi còn là thiếu niên, tham gia trại sáng tác ở Cần Thơ. Nhờ sự dìu dắt, khích lệ từ các nhà văn, nhà thơ ở hội, tôi ngày càng hiểu hơn về ý nghĩa của việc cầm bút và quyết tâm theo đuổi nghiệp viết.
* Sau giải thưởng này, Lý Thăng Long đã nghĩ tới tác phẩm tiếp theo chưa? Văn chương của anh sắp tới sẽ tiếp tục là thơ, truyện ngắn hay thử sức ở thể loại mới?
- Từ trước khi đi lính, tôi đã ấp ủ dự định viết một tiểu thuyết. Và hiện tại, bản thảo tiểu thuyết này đang được tiếp tục viết. Đây là tiểu thuyết liên quan đến thế giới ảo, hứa hẹn sẽ rất thú vị, mang đến một góc nhìn mới mẻ cho độc giả.
* Là người trẻ theo đuổi con đường văn chương, Lý Thăng Long có lời nhắn gửi gì đến những bạn trẻ đang viết?
- Cũng là người trẻ yêu thích văn chương, tôi cho rằng các bạn trẻ hôm nay hãy tin vào cảm xúc và câu chuyện của mình. Đừng ngần ngại chia sẻ, vì mỗi bài thơ, mỗi bản thảo đều có giá trị riêng và xứng đáng được lắng nghe, được đến với bạn đọc gần xa.
* Xin cảm ơn!
Ly Na (thực hiện)