Lý Thanh Thảo: 'Tôi ám ảnh chuyện mang bầu, không dám sinh thêm con'

Đổ vỡ hôn nhân trong lần đầu mang thai và mất mẹ ruột trong lần thứ hai sinh nở, diễn viên Lý Thanh Thảo ám ảnh mất mát tình thân khi bầu bí và sinh con, không dám nghĩ đến làm mẹ thêm lần nữa.

Đổ vỡ hôn nhân trong lần đầu mang thai và mất mẹ ruột trong lần thứ hai sinh nở, diễn viên Lý Thanh Thảo ám ảnh mất mát tình thân khi bầu bí và sinh con, không dám nghĩ đến làm mẹ thêm lần nữa.

Tại talkshow 'Chat với mẹ bỉm sữa', Lý Thanh Thảo tâm sự hai lần mang thai và sinh con, cô đều trải qua tình trạng sức khỏe và tâm lý nhiều bất ổn. Thời gian dài sau đám cưới đầu tiên, nữ diễn viên vẫn không có tin vui. Cô và chồng cũ đã rất mong cầu một em bé. Nhưng khi bé Hornet xuất hiện, vợ chồng cô bắt đầu nảy sinh rạn nứt trong quan hệ. Lý Thanh Thảo sinh con một mình, vắng bóng người đàn ông bên cạnh.

Trái lại, con trai thứ hai đến với cô một cách bất ngờ vì ngoài dự liệu. Lúc ấy, cô và ông xã ngoại quốc mới về sống chung, chưa đăng ký kết hôn, chưa có kế hoạch làm cha mẹ. Thời gian đó, mẹ ruột của Lý Thanh Thảo mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, thường xuyên nhập viện và ba lần bị bệnh viện trả về.

Khoảnh khắc nhìn que thử thai hiện hai vạch, nữ diễn viên cảm thấy căng thẳng. Một phần, cô muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mẹ, sợ không đủ sức để dưỡng thai. Phần khác, thời gian đó cô đã uống nhiều thuốc ngừa thai, cả loại hằng ngày và loại cấp tốc. Cô sợ em bé sinh ra bị dị tật. Nhắc lại câu chuyện cũ, sao phim Gia đình phép thuật vẫn còn nguyên sự xúc động đến rơi nước mắt.

Lý Thanh Thảo khóc khi nhắc lại chuyện biết tin có thai con trai thứ hai. Ảnh: MCV

Lý Thanh Thảo khóc khi nhắc lại chuyện biết tin có thai con trai thứ hai. Ảnh: MCV

Lý Thanh Thảo đem chuyện mang thai nói với nửa kia. Vẻ mặt nhăn trán, đổ mồ hôi "tố cáo" anh chưa sẵn sàng làm cha. Một số người thân trong gia đình khuyên anh không nên tin Lý Thanh Thảo, bởi cô không phải người đàng hoàng và đứa trẻ không phải con anh. Những chuyện này là một đả kích lớn với nữ diễn viên, khiến cô chạm tự ái.

Bận chăm mẹ nhưng vẫn đi làm, Lý Thanh Thảo thú nhận cô không chăm sóc cho con trai thứ hai chỉn chu lúc trong bụng mẹ. Khi thai nhi được 6 tháng, mẹ của nữ diễn viên qua đời. Cô đã buộc khăn tang vào bụng để em bé được tiễn biệt bà ngoại.

"Tôi cảm giác tôi cứ mang thai và sinh nở, tôi sẽ mất đi người thân. Sau này, tôi không dám nghĩ đến chuyện con cái nữa. Rất may, chồng tôi cũng không đòi hỏi tôi sinh thêm con cho anh", Lý Thanh Thảo trải lòng. MC Ngọc Lan và bác sĩ tâm lý Tô Nhi A đều cho rằng nữ diễn viên suy nghĩ tiêu cực, khuyên cô bước qua những chuyện không vui trong quá khứ để sống nhẹ nhàng hơn.

Tổ ấm hạnh phúc của Lý Thanh Thảo. Ảnh: Facebook Lý Thanh Thảo

Tổ ấm hạnh phúc của Lý Thanh Thảo. Ảnh: Facebook Lý Thanh Thảo

Tại talkshow, Lý Thanh Thảo kể hai lần bầu bí, cô đều nghén đến sát ngày sinh. Với em bé đầu tiên, cô sợ thịt, đi ngang quán phở đã muốn ói. Cô chỉ ăn được mỳ và bánh mỳ. Cô ói liên tục. Nhiều lúc đang quay phim, cô bất chợt muốn ói, phải cố nín lại để hoàn thành cảnh quay. Lịch làm việc dày đặc với quay phim, lồng tiếng càng khiến cô mất sức.

Nhập viện sinh con, cô ngất sau khi ói vì được tiêm thuốc giục sinh. Đến khi tỉnh lại, nghe y tá nói con trai Hornet chào đời khỏe mạnh, cô mới yên tâm. Lần sinh thứ hai, Lý Thanh Thảo chỉ tiêm thuốc tê nên trải nghiệm trọn vẹn hành trình đón bé Bơ đến với thế giới.

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân và những mất mát trong gia đình, Lý Thanh Thảo có được tổ ấm hạnh phúc bên ông xã người Hà Lan. Họ kết hôn năm 2018, khi con trai riêng Hornet của cô 8 tuổi và bé Bơ (con chung của hai người) ba tuổi. Lý Thanh Thảo rất thân thiết với mẹ chồng ngoại quốc. Vợ chồng cô từng vài lần đưa các con sang thăm quê nội.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ly-thanh-thao-toi-am-anh-chuyen-mang-bau-khong-dam-sinh-them-con-172221201153555835.htm