M.U mong chờ phép màu trong cuộc đua vô địch

Đang có phong độ cao, nhưng M.U phải nhờ đến phép màu mới đuổi kịp Man City trong cuộc đua vô địch

Giành chiến thắng 3-1 trước Newcastle, thầy trò HLV Solskjaer khẳng định M.U vẫn chưa đầu hàng Man City trong cuộc đua vô địch dù khoảng cách giữa hai đội đang khá lớn. Đâu là cơ hội cho đội chủ sân Old Trafford.

Nỗ lực của M.U

M.U tiếp đón Newcastle trong bối cảnh bị Man City bỏ xa trên bảng xếp hạng với 10 điểm và sự đeo bám quyết liệt của Leicester. Áp lực là rất lớn, nhưng thầy trò HLV Solskjaer vẫn thể hiện được đẳng cấp, trong một ngày mà các trụ cột như Paul Pogba, Edinson Cavani và McTominay bị dính chấn thương.

Tại Old Trafford, Rashford là người mở tỉ số với một pha xử lý quyết đoán, song những hồ nghi lại trỗi dậy khi M.U bị gỡ hòa chỉ sau vài phút. Tuy nhiên, phong độ xuất sắc của Bruno Fernandes trong hiệp hai đã giúp Quỷ đỏ lấy lại thế trận và thắng 3-1 chung cuộc.

Bàn thắng của Rashford là khoảnh khắc tuyệt vời hiếm hoi của M.U trong một hiệp đấu mà Martial đã gây thất vọng khi được giao nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công thay lão tướng Cavani bị chấn thương. Đó cũng là bàn thắng thứ 40 của Rashford kể từ đầu mùa giải trước.

Tại Anh, thành tích này chỉ kém mỗi Sterling (44), Kane (45) và Salah (47) mà thôi. Không chỉ mở tỉ số, Rashford còn là người mang về quả phạt đền trong hiệp hai, để Bruno ấn định chiến thắng 3-1.

Nhiều người cho rằng công lớn trong bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 thuộc về lão tướng Matic, với một pha vặn hông và đi bóng đầy bất ngờ trong vòng cấm địa Newcastle, còn Bruno Fernandes chỉ hơi chạm mũi giày trong pha bóng được cho là kiến tạo để Daniel James ghi bàn.

Tuy vậy, phải thừa nhận khả năng chọn vị trí của Bruno Fernandes giúp anh hay có mặt ở những điểm nóng, tham gia vào những tình huống quyết định. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận sự lạnh lùng của anh trên chấm 11m. Trước Karl Darlow, thủ thành duy nhất ngăn được anh sút phạt đền, Bruno vẫn đánh lừa được đối phương.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Solskjaer hy vọng sẽ có điều bất ngờ xảy ra trong cuộc đua vô địch: “Mỗi khi chúng tôi giành được 3 điểm, đó là lúc chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc còn lại là xem các đối thủ thể hiện ra sao. Chúng tôi không thể kiểm soát các đội khác. Chúng tôi chỉ có thể tập trung vào bản thân và làm tốt nhất có thể trong mọi trận đấu. Mọi thứ sẽ xảy ra và có rất nhiều điều bất ngờ trong bóng đá”.

Khó cản được bước Man City

Cục diện của cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng đang có lợi thế rất lớn cho Man City. Tại nước Anh, nhiều người đang đặt câu hỏi, ai có thể cản bước thầy trò HLV Pep vào thời điểm này?

Cùng thời điểm với chiến thắng của M.U trước Newcastele, nhiều người hy vọng Arsenal sẽ chặn đứng chuỗi trận thắng của Man City giúp cho cuộc đua thêm phần hấp dẫn, nhưng Pháo thủ hiện nay không đủ lực để làm nên câu chuyện ấy.

Với chiến thắng 1-0 trước Arsenal trên sân Emirates, thầy trò Guardiola vừa nối dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 18 trên tất cả các đấu trường (tính riêng ở Giải Ngoại hạng là 13 trận). Đó là chuỗi chiến thắng của một nhà vô địch, một đội bóng tiến những bước dài trong cuộc đua về đích mùa này.

Nhìn một cách tổng quan, M.U hiện nay đang là đội bóng nhận được niềm tin lớn nhất sẽ cản bước Man City, bởi họ đã từng làm điều đó một cách ngoạn mục dưới thời Sir Alex. Nhưng M.U hiện nay khó có thể ngược dòng. Quá khó, nếu như không muốn nói là không thể. Thứ nhất, con người của họ chưa đủ để trở thành một nhà vô địch, với hàng phòng ngự bất ổn, trong khi hàng công phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng từ Bruno Fernandes. Trong khi đó, Man City quá ổn định, có chiều sâu lực lượng tốt và chơi hay ngay cả khi những trụ cột như Kevin De Bruyne vắng mặt.

Thứ hai, quyền quyết định bây giờ không thuộc về M.U. Quỷ đỏ có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích, nếu như Man City không dừng lại. Và như đã phân tích, giới chuyên môn vẫn chưa tìm ra điểm yếu hiện nay của Man City, trong đó có những chiến thắng “dằn mặt” các đối thủ trong tốp 6 như Liverpool (4-1), Tottenham (3-0), Chelsea (3-1). Lịch đấu của họ 5 vòng tới cũng dễ chịu hơn M.U nhiều, ngoại trừ trận derby Manchester vào ngày 7/3 tới. Quá khó để M.U lật ngược thế cờ.

Cuộc đua vô địch giữa M.U và Man City ở 5 vòng tới:

- Man City (59 điểm): West Ham (sân nhà, 27/2), Wolves (3/3, sân khách), MU (sân nhà, 7/3), Southampton (10/3), Fulham (sân khách, 13/3)

- M.U (49 điểm): Chelsea (sân khách, 28/2), Crystal Palace (4/3, sân khách), Man City (sân khách, 7/3), West Ham (sân nhà, 13/3), Brighton (sân nhà, 3/4)

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/252594/m-u-mong-cho-phep-mau-trong-cuoc-dua-vo-dich.html