'Ma tốc độ' Đạt Maniac không sáo rỗng

Từng có rapper chê lời rap của Đạt Maniac 'sáo rỗng', thiếu sâu sắc nhưng 'Thiên hà trước hiên nhà' là câu trả lời xác đáng đáp trả những nghi ngờ.

Loại hình: Music Video
Thể loại: Rap, reggae
Sáng tác: Đạt Maniac
Sản xuất âm nhạc: Mikeezy
Đánh giá: 8/10

Thiên hà trước hiên nhà là bản rap mới nhất của Đạt Maniac, được phát hành trước thềm Tết Nguyên đán. Đạt Maniac được đánh giá là một trong những rapper Việt nổi bật hiện nay. Năm 2020, anh ngồi ghế nóng King of Rap, góp sức đưa ICD lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, năm qua, Đạt Maniac không có sản phẩm cá nhân ghi dấu ấn ngoài một cypher ngẫu hứng với Dế Choắt và DSK ở Đà Lạt.

Việc xuất hiện trên truyền hình với tư cách huấn luyện viên là một bước chuyển mình của Đạt Maniac. Từ vị trí một “ma tốc độ” của cộng đồng underground, nam rapper cầm cân nảy mực trên truyền hình và cũng được nhiều khán giả biết đến hơn.

Tuy vậy, giới trong nghề vẫn đánh giá Đạt Maniac ngay cả khi đã tiếp cận thị trường mainstream vẫn khó để trở thành một rapper thương mại hoặc giải trí. Anh có những riêng biệt về kỹ thuật, phong cách, chiều lòng được dân rap, người hâm mộ lâu năm nhưng vẫn còn xa lạ với khán giả đại chúng. MV Thiên hà trước hiên nhà là một ví dụ như thế.

Flow miễn chê

“Maniac” trong rapname của Đạt Maniac có nghĩa là “thằng nghiện”. Suốt nhiều năm qua, Đạt Maniac đã hoạt động như một nghệ sĩ rap đích thực, say sưa và hết mình với rap. Anh có lượng khán giả riêng, trung thành. Họ gọi Đạt Maniac là “chú Ba”, theo tên một nhân vật hài.

Đạt Maniac không phải rapper thực sự gai góc. Thứ làm nên thương hiệu của Đạt cũng chẳng phải những gì quá “đao to búa lớn”. Thay vào đó, Đạt có sự phóng khoáng trong rap với chất giọng của một người xuất thân Tây Nam Bộ, rap bằng giọng quê mình, có thể không dễ nghe với số đông nhưng cũng đủ làm Đạt khác biệt.

 Đạt Maniac được mệnh danh là rapper "ma tốc độ". Ảnh: Quỳnh Danh.

Đạt Maniac được mệnh danh là rapper "ma tốc độ". Ảnh: Quỳnh Danh.

Thương hiệu của Đạt Maniac cũng đến từ những flow (nhịp trong rap) vào hàng phức tạp của rap Việt. Đạt Maniac đan vần tốt và tạo ra những tổ hợp flow rất tốt, không nhiều rapper có được. Đạt Maniac có thể được coi là một “kỳ phùng địch thủ” của Suboi về flow.

Đạt Maniac được mệnh danh "ma tốc độ" của rap Việt với kỷ lục rap 176 từ trong 20 giây, tức trung bình 8,8 từ trên giây. Bản rap Côn đồ trên con đò là một trong những dẫn chứng. Cũng từ đây, Đạt Maniac được coi là rapper có khả năng rap nhanh nhất Việt Nam. Vì thương hiệu này, Đạt Maniac trở thành giám khảo trẻ nhất trên ghế nóng King of Rap năm 2020.

Giới trong nghề vẫn ví flow như nước. Nước đựng vào đâu cũng được, dù lớn cho ao hồ, sông suối hay nhỏ như bình, như cốc. Và một rapper xuất sắc phải biết sử dụng flow linh hoạt như nước, chứa vào đâu cũng được. Đạt Maniac chưa đến mức có thể biến hóa đa dạng trong mọi sản phẩm nhưng anh là người làm chủ được flow và cũng cầu tiến trong kỹ thuật.

Thiên hà trước hiên nhà mở đầu với flow thong thả nhưng nhanh dần về sau, và tất nhiên là sự tồn tại fast flow như thương hiệu không thể khác của Đạt Maniac: "Vì từ lâu con người không còn thời gian và niềm tin vào tình yêu mình dành cho lời cầu mong mà chạy theo cuộc đời như một vòng xoay".

Ngoài flow nhanh, đoạn này, Đạt Maniac cũng có cách xây dựng flow mang tính thử nghiệm như anh công khai chia sẻ. Đó là flow 3-3 với cách chia: Vì từ lâu / con người không / còn thời gian / và niềm tin / vào tình yêu / mình dành cho / lời cầu mong / mà chạy theo / cuộc đời như / một vòng xoay.

Đạt gọi đó là “triplet flow”, được sắp xếp theo cùng âm tiết và đều là những cặp huyền-huyền-ngang. Và với kỹ thuật đọc kiểu đãi giọng, rapper sẽ tạo ra được những nhịp trễ ấn tượng cho sáng tác của mình. Vì cách xử lý ít nhiều có những cải thiện mới mẻ Đạt không bị lặp lại mình trong bản rap này.

Phần lời sâu sắc

Thiên hà trước hiên nhà là một sản phẩm tập thể. Đạt Maniac sáng tác và thể hiện, trong khi Mikeezy đóng vai trò sản xuất âm nhạc. Phần nhạc của Mikeezy nhận được nhiều khen ngợi vì tôn được cả flow lẫn chất giọng và cách xử lý của Đạt Maniac. Thậm chí, có ý kiến cho rằng phần beat mới là xuất sắc trong ca khúc lần này.

Nền nhạc của Mikeezy khá đa dạng, có một chút tưng tửng, tung tẩy, bắt tai của reggae ở phần đầu lại có cả chút ngộ nghĩnh, dễ thương, thơ trẻ ở phần sau. Trong cấu trúc bài 2 verse xen kẽ với hook và điệp khúc có melody, các phần tỏ ra khá rõ ràng do cách xử lý nền nhạc với các chất liệu âm thanh khác nhau.

Ngoài nền nhạc, flow, kỹ thuật viết lời của Đạt Maniac trong bài này cũng là điểm đáng khen. Thiên hà trước hiên nhà được rapper viết dựa trên những sự kiện xảy ra trong năm 2020, môi trường thiên nhiên bị tàn phá, dịch bệnh bùng phát.

Đạt Maniac viết lời tốt trong Thiên hà trước hiên nhà.

Đạt Maniac viết lời tốt trong Thiên hà trước hiên nhà.

Bản rap có nhiều ví von thú vị: “Tao cảm thấy mình và thế giới này là một đôi đanh đá / Yêu thương, thù ghét bằng mọi mảnh vá / Gánh vác lời đánh giá và cả thói ranh ma / Giống như ngày ngư dân thôi đánh cá / Con người nhỏ bé nhưng có được tiếng ca / Tao ước thiên hà xa xăm vô tận mang về trước hiên nhà”.

Và gửi vào đó cả ước vọng về một thế giới bình yên hơn, biết trân trọng nhau hơn: “Thà là mình trồng cây / Phục hồi một dòng sông / Chốn thiên đàng là cá, voi và mèo vô gia cư / Trong khi thiên nhiên mang theo bao nhiêu ca từ / Viết cho cuộc đời một lá thư về thời xa xưa / Như xin một lời tha thứ”.

Trước đây, Đạt Maniac từng bị công kích là viết lời sáo rỗng, không ai hiểu. Nhưng với bản rap gửi gắm thông điệp về môi trường, về cách sống, cách tôn trọng thế giới xung quanh và ước vọng về sự gắn kết đẹp đẽ, Đạt Maniac cho thấy anh sâu sắc theo cách của riêng mình.

Quang Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ma-toc-do-dat-maniac-khong-sao-rong-post1183215.html