'Ma trơi' giữa đêm?

Mấy ngày nay, người dân tổ 17 (thôn Tú Mỹ, xã Bình Tú, H. Thăng Bình, Quảng Nam) bức xúc trước việc bãi tập kết rác của xã Bình Tú đóng tại thôn "bỗng dưng" bốc cháy trong đêm, khói bụi có mùi khét nồng nặc "tấn công" khu dân cư. Theo ghi nhận của P.V sáng 13-9, rác tại bãi tập kết này đã bị cháy hơn một nửa, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ cháy, khói bay mù mịt. Người dân cho biết, tối 10-9, người dân phát hiện bãi chứa rác này bốc cháy nghi ngút nên điện báo cho UBND xã cử lực lượng xuống chữa cháy. Tuy nhiên, mấy ngày nay ngọn lửa vẫn âm ỉ, bốc mùi nồng nặc bay vào khu dân cư.

Bãi tập kết rác tại xã Bình Tú "tự" bốc cháy trong đêm.

Bãi tập kết rác tại xã Bình Tú "tự" bốc cháy trong đêm.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_212609_-ma-troi-giua-dem-.aspx