Mặc áo hở lưng đi siêu thị, người phụ nữ 31 tuổi bị bảo vệ chặn lại

Sự việc của người phụ nữ khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao.

Giữa đợt nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm nước Anh, một người phụ nữ 31 tuổi bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi bị nhân viên bảo vệ của một siêu thị nổi tiếng từ chối cho vào mua sắm chỉ vì trang phục được cho là "quá hở hang". Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả là lời giải thích mà người bảo vệ đưa ra: "Có người có thể sẽ cởi áo của cô".

Một phụ nữ Anh 31 tuổi, mẹ của ba đứa con, đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại khi cô cố gắng đi mua sắm cùng các con. Các nhân viên bảo vệ cho rằng trang phục của cô quá hở hang và từ chối cho cô vào cho đến khi cô mặc thêm một chiếc áo khoác. Người mẹ sau đó đã phàn nàn và tuyên bố sẽ không bao giờ mua sắm ở đó nữa. (Ảnh/Lấy từ Facebook của Alixe Galatis)

Một phụ nữ Anh 31 tuổi, mẹ của ba đứa con, đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại khi cô cố gắng đi mua sắm cùng các con. Các nhân viên bảo vệ cho rằng trang phục của cô quá hở hang và từ chối cho cô vào cho đến khi cô mặc thêm một chiếc áo khoác. Người mẹ sau đó đã phàn nàn và tuyên bố sẽ không bao giờ mua sắm ở đó nữa. (Ảnh/Lấy từ Facebook của Alixe Galatis)

Theo New York Post, sự việc xảy ra tại hạt Essex (Anh), trong bối cảnh nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 37 độ C. Chị Alixe Galatis, 31 tuổi, mẹ của ba con, sau khi đón các con tan học đã ghé vào một siêu thị Tesco để mua sắm.

Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị bước vào cửa hàng, cô bất ngờ bị một nam nhân viên bảo vệ chặn lại và thông báo rằng trang phục của cô không phù hợp với quy định của siêu thị.

Do thời tiết quá nóng, Alixe Galatis chỉ mặc một chiếc áo hở lưng khá thoáng mát. Khi hỏi cụ thể mình đã vi phạm điều gì, người bảo vệ được cho là tránh nhìn thẳng vào cô rồi nói rằng chiếc áo "có thể bị người khác cởi ra", vì vậy cô không được phép vào trong. Không chỉ từ chối cho cô vào mua sắm, nhân viên bảo vệ còn không đồng ý để cô vào cửa hàng mua một chiếc áo khác để thay ngay tại chỗ.

Đứng trước thái độ cứng rắn của nhân viên bảo vệ cùng ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh, Alixe Galatis cho biết cô vô cùng bối rối và xấu hổ. Cuối cùng, người mẹ ba con buộc phải đưa các con quay lại xe để lấy một chiếc áo khoác thể thao dày mặc thêm bên ngoài.

Giữa thời tiết oi bức, cô phải khoác thêm lớp áo dày mới được phép quay trở lại siêu thị và hoàn tất việc mua sắm.

Theo lời Alixe Galatis, sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi cô thanh toán xong và rời khỏi cửa hàng, nam nhân viên bảo vệ vẫn liên tục nhìn chằm chằm và lắc đầu với thái độ mà cô cho là đầy coi thường. Quá bức xúc, Alixe Galatis đã gửi đơn khiếu nại lên trụ sở Tesco và tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại mua sắm tại chuỗi siêu thị này.

Người phụ nữ cho rằng nếu thực sự có ai đó cố tình cởi áo của cô thì vấn đề nằm ở hành vi của kẻ quấy rối, chứ không phải ở cách ăn mặc của phụ nữ. "Điều cần được ngăn chặn là những người tự ý động chạm vào người khác, chứ không phải hạn chế quyền lựa chọn trang phục của phụ nữ", cô bày tỏ.

Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, đại diện Tesco đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi. Phía siêu thị cho biết họ mong muốn mọi khách hàng đều cảm thấy thoải mái khi mua sắm và thừa nhận cách xử lý của nhân viên bảo vệ trong vụ việc là không phù hợp.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang oằn mình trước đợt nắng nóng cực đoan. Không chỉ Anh ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục, nước Pháp cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn khi nhu cầu mua thiết bị làm mát tăng vọt. Tại một số siêu thị, người dân thậm chí đã xảy ra xô xát để tranh giành những chiếc điều hòa và quạt điện cuối cùng còn trên kệ.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/mac-ao-ho-lung-di-sieu-thi-nguoi-phu-nu-31-tuoi-bi-bao-ve-chan-lai-202607090011500624.html